Gần đến giờ sơ duyệt, các khối diễu binh lần lượt di chuyển qua tuyến đường tập kết trước khi tiến vào khu vực tập trung. Từng đoàn chiến sĩ đi qua trong sự chào đón, reo hò của người dân.
Hàng nghìn người dân ở TPHCM đứng chật kín hai bên đường, vẫy cờ hoa và hò reo chào mừng từng khối chiến sĩ đi qua, tạo nên khung cảnh đầy cảm xúc.
Trong lúc chờ di chuyển vào khu vực tập kết, các thành viên đội diễu binh, diễu hành đã có những giây phút giao lưu, chụp ảnh với người dân rất thân thiện và nồng nhiệt.
Xuyên suốt buổi sơ duyệt, hai bên đường rộn vang tiếng vỗ tay, tiếng reo hò cổ vũ.
Trên tuyến đường Lê Duẩn - nơi các khối diễu binh, diễu hành tập kết, nhiều người dân may mắn chọn được vị trí đẹp dọc hai bên đường.
Trong đám đông, không ít bạn trẻ đã có mặt từ sớm, háo hức tìm cho mình vị trí đẹp ven đường Lê Duẩn để có thể vừa theo dõi toàn cảnh buổi sơ duyệt, vừa giao lưu cùng các chiến sĩ.
Người dân mang theo cờ, áo đỏ sao vàng, cả những chiếc ghế xếp nhỏ để có thể chờ đợi hàng giờ mong được tận mắt chứng kiến các đoàn diễu binh tiến bước.
Không khí háo hức và đầy tự hào.
Nhiều người dân muốn "chắc suất" có những tấm hình check-in cùng với các chiến sĩ nên thường sẽ xin đưa luôn điện thoại cho các chiến sĩ để cùng nhau selfie.
Không có hàng rào vô hình nào ngăn cách giữa các khối diễu hành và người dân.
Sau khi hoàn thành bài luyện tập qua lễ đài, các khối diễu binh rẽ ra 4 hướng đi qua các tuyến phố giữa tiếng reo hò, cổ vũ của người dân.
Các lực lượng quân đội, công an diễu binh, diễu hành trên đường Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1). Các góc đường tại đây đông kín người theo dõi, cổ vũ.
Duy Anh