Tiếp Arsenal tại Old Trafford vòng 28 Ngoại hạng Anh, MU đã chọn cách tiếp cận thận trọng, lùi sâu đội hình về phòng ngự và chỉ có đúng một cú sút trúng đích trong hiệp một, nhưng đó lại là bàn thắng từ cú đá phạt gây tranh cãi của Bruno Fernandes.
Đội bóng của HLV Amorim chơi khởi sắc hơn trong hiệp hai, buộc thủ môn David Raya phải trổ tài cứu thua cho Arsenal. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn không thể bảo toàn chiến thắng khi Rice ghi bàn gỡ hòa cho Pháo thủ ở phút 74 của trận đấu.
Sau trận đấu, HLV Amorim bị chỉ trích vì đi ngược với triết lý bóng đá tấn công mà ông muốn xây dựng. Đối mặt với những phản ứng, HLV Amorim cho biết: "Khi huấn luyện MU tôi không thể chơi như vậy (tấn công) quá nhiều. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng, không chỉ để làm hài lòng người hâm mộ".
"Khi cầu thủ ghi bàn và cảm thấy thoải mái, có nhiều cơ hội hơn, thế trận thay đổi, người hâm mộ cũng sẽ trở nên vui vẻ. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.
HLV Amorim thừa nhận MU đang phải cố gắng thích nghi với tình hình hiện tại, nhưng khẳng định rằng trong tương lai, đội bóng sẽ khác: "Chúng tôi không muốn chơi như thế này, phòng ngự quá nhiều và nhường sân cho đối thủ. Nhưng với tất cả các trận đấu, với các vấn đề đang đối mặt, chúng tôi phải điều chỉnh để có điểm".
Nói về Fernandes, HLV Amorim dành lời khen ngợi cho thủ quân của MU: "Fernandes luôn tỏa sáng khi đội cần. Đôi khi Fernandes thể hiện sự tức giận trên sân, nhưng cậu ấy luôn muốn thắng, sẵn sàng đá mọi vị trí. MU cần nhiều Fernandes hơn, không chỉ tính cách mà còn sự sẵn sàng và khả năng cầm bóng của cậu ấy".
Việc chia điểm không giúp ích nhiều cho cả hai đội khi MU vẫn chìm sâu trong khủng hoảng, còn Arsenal ngày càng xa rời giấc mơ vô địch.
Hiện, MU tiếp tục ngụp lặn ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, với chỉ 6 chiến thắng sau 16 trận dưới triều đại của HLV Amorim. Trong khi đó, Arsenal đã bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa tới 15 điểm, dù thi đấu ít hơn 1 trận.
Trọng Đạt