Học sinh quận Hoàn Kiếm hào hứng tham gia Ngày hội ngôn ngữ

Học sinh quận Hoàn Kiếm hào hứng tham gia Ngày hội ngôn ngữ
5 giờ trướcBài gốc
Tiết mục biểu diễn của học sinh Trường Tiểu học Thăng Long.
Ngày 8/10, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Hội hữu nghị Việt - Anh TP Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia TP Hà Nội tổ chức Ngày hội ngôn ngữ năm học 2024-2025 với chủ đề “Hanoi in my mind” (Hà Nội trong tôi).
Chương trình hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm thành lập ngành GD-ĐT Hà Nội, 51 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh, Việt Nam - Australia, Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ cũng như tạo cơ hội thể hiện tài năng, năng khiếu cho học sinh.
Bà Trịnh Ngọc Trâm - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm phát biểu khai mạc chương trình.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng.
Bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức Ngày hội.
Dự ngày hội có ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Australia TP Hà Nội; ông Vũ Đăng Định - Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Anh TP Hà Nội; ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội.
Phát biểu khai mạc, bà Trịnh Ngọc Trâm - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm cho biết: Học ngoại ngữ là rất cần thiết, bởi “biết thêm một ngôn ngữ là bạn đã có cơ hội được trải nghiệm thêm một nền văn hóa khác, được sống thêm một cuộc đời khác”, ngoại ngữ là chìa khóa thành công cho mỗi người, đóng góp quan trọng vào nhu cầu hội nhập, hợp tác giữa Việt Nam với thế giới.
Tiết mục thuyết trình của học sinh về lịch sử, văn hóa của Hà Nội.
Học sinh thể hiện khả năng ngoại ngữ cùng các kiến thức về văn hóa, lịch sử.
Tiết mục trình diễn thời trang của học sinh
Các tiết mục đều để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.
Đặc biệt, Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 91-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; trong đó yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Ngày hội ngôn ngữ được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, thể hiện khả năng ngoại ngữ cũng như năng khiếu nghệ thuật. Qua sân chơi này, các em được cùng nhau trải nghiệm, tìm hiểu thêm về văn hóa các quốc gia trên thế giới; hiểu hơn về tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ đối với những công dân toàn cầu.
Đại biểu tham quan các khu trải nghiệm.
Học sinh giới thiệu về văn hóa, lịch sử của các nước.
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học sinh đoạt giải.
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các tập thể đoạt giải.
Đây cũng là cơ hội cho học sinh sử dụng ngoại ngữ để giới thiệu về truyền thống, văn hóa, phong cảnh, cuộc sống, con người Thủ đô. Từ đó xây dựng hình ảnh thế hệ học sinh quận Hoàn Kiếm, học sinh Thủ đô hiện đại, năng động, tự tin, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết và chủ động giao lưu, hội nhập văn hóa với các quốc gia khác trên thế giới.
Tại chương trình, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS quận Hoàn Kiếm đã biểu diễn các tiết mục hát múa, thuyết trình, kể chuyện bằng các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Hàn; biểu diễn thời trang truyền thống các nước; tham gia các trò chơi giao lưu.
Trong khuôn khổ của sự kiện, học sinh và các đại biểu, nhà giáo, đại diện cha mẹ học sinh còn có nhiều những trải nghiệm thú vị khi tìm hiểu về văn hóa, đất nước và con người khi tham quan các trại văn hóa Anh quốc, trại văn hóa Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các tiết mục đạt giải; các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong ngày hội.
Vân Anh
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-quan-hoan-kiem-hao-hung-tham-gia-ngay-hoi-ngon-ngu-post703916.html