Nhớ ngày mẹ tiễn con đi
Lên đường đánh giặc mẹ ghi trong lòng
Chiến tranh mấy chục năm ròng
Các con chiến đấu chưa mong trở về
Các anh giữ trọn lời thề
Chưa giết hết giặc, chưa về quê hương
Con mẹ có đứa bị thương
Có đứa nằm lại chiến trường miền Nam
Có đứa nằm tại nghĩa trang
Có đứa đồng đội còn đang đi tìm
Năm mươi năm mẹ lặng im
Vì dân vì nước mẹ kìm thương đau
Chiến tranh kết thúc từ lâu
Có công con mẹ giữ bầu trời xanh
Nhiệm vụ con đã hoàn thành
Hy sinh xương máu để giành tự do
Giành lại áo ấm cơm no
Giành lại độc lập tự do hòa bình
Ngày nay đất nước phồn vinh
Đền ơn đáp nghĩa là tình nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Muôn đời con cháu vẫn còn nhớ ghi.
Phí Văn Khâm (CTV)