Họp mặt hơn 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu

Họp mặt hơn 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu
12 giờ trướcBài gốc
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao biểu trưng đến các nữ tù cách mạng tiêu biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.
Nguyên lãnh đạo và lãnh đạo TPHCM, đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Cùng hơn 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu các tỉnh, thành: TPHCM, TP Cần Thơ, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam bộ.
Trân trọng, biết ơn những hy sinh của cựu tù cách mạng
Tại chương trình gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ không kìm được xúc động khi nhắc đến tinh thần kiên trung, bất khuất, những hy sinh gian khổ của các nữ cựu tù trong các cuộc đấu tranh giành độc lập của Tổ quốc.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao tặng bức hình kỷ niệm đến Thành ủy TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Mở đầu phần phát biểu, đồng chí Nguyễn Thị Lệ mượn câu thơ của tác giả Nguyễn Việt Chiến: “Có nơi nào như Đất nước chúng ta/ Viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ/ Khi giặc đến vạn người con quyết tử/ Cho một lần Tổ quốc được sinh ra” và bày tỏ, tinh thần yêu quê hương, đất nước của dân tộc Việt Nam được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử. Từ thời Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa giúp nước ta thoát khỏi ách đô hộ của phương Bắc và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành lại độc lập tự do cho dân tộc, hàng ngàn nữ chiến sĩ cách mạng đã bị địch bắt, giam cầm trong các nhà tù khắc nghiệt.
“Các chị, các mẹ đã phải chịu đựng nhiều đòn tra tấn, cực hình, khủng bố man rợ nhất nhưng vẫn một lòng không bao giờ khuất phục kẻ thù. Nhiều cô, dì đã phải hy sinh điều thiêng liêng nhất của người mẹ, người vợ khi phải xa gia đình, gác tình cảm cá nhân, thậm chí phải gửi lại cơ sở núm ruột của mình để lao vào vùng địch. Dù phải chịu muôn vàn đòn roi tra tấn của kẻ thù nhưng vẫn luôn giữ tinh thần cách mạng kiên trung, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ đồng đội, bảo vệ phong trào đấu tranh”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ xúc động nói.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao biểu trưng đến các nữ tù cách mạng tiêu biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao biểu trưng đến các nữ tù cách mạng tiêu biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Những cống hiến, hy sinh ấy là một phần quan trọng trong cuộc đấu tranh toàn diện của dân tộc ta, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân, miền Nam được giải phóng, thống nhất đất nước.
Ngày nay, với tinh thần yêu nước, ý chí trung kiên của người chiến sĩ cách mạng, các nữ cựu tù đã vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế về sức khỏe tiếp tục tâm huyết, cống hiến sức mình đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn biết ơn sâu sắc đến các đồng chí nữ chiến sĩ, cựu tù cách mạng”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Phước Lộc trao biểu trưng đến nữ tù cách mạng tiêu biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu tham dự chương trình họp mặt. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu tham dự chương trình họp mặt. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Hoàn thiện chính sách chăm lo, đền ơn đáp nghĩa
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ thông tin, những năm qua, thành phố luôn chú trọng thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình cách mạng, người có công, đồng bộ với các chính sách an ninh xã hội, bảo trợ xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên, công tác đối ngoại được tăng cường, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững.
Nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu chia sẻ tại chương trình họp mặt. Ảnh: HOÀNG HÙNG
TPHCM thực hiện đa đạng các hình thức chăm lo, hỗ trợ đời sống, chăm sóc sức khỏe, nhằm bảo đảm các nữ cựu tù cách mạng có điều kiện sống tốt nhất. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt, nghiên cứu đề xuất và hoàn thiện hơn nữa những chủ trương, chính sách chăm lo, đền ơn đáp nghĩa với tinh thần “Bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống trung bình khá trở lên, so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú”.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao biểu trưng đến các nữ tù cách mạng tiêu biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đồng chí cũng kỳ vọng các nữ cựu tù cách mạng luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tiếp tục là cầu nối giữa lịch sử và hiện tại; tiếp tục chia sẻ những bài học quý báu, những câu chuyện lịch sử đầy tự hào, truyền lửa cách mạng, để thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh và trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước; tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Tại buổi họp mặt, các nữ cựu tù lắng động, bùi ngùi nhớ lại những ngày chiến đấu gian khổ trong lao tù khi xem thước phim tài liệu “Hoa lửa” tái hiện chân thật, đầy xúc động những năm tháng trong chốn lao tù địa ngục trần gian.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa đến các nữ tù cách mạng tiêu biểu giao lưu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nhiều nữ cựu tù đưa tay lau vội giọt nước mắt khi nghe những chia sẻ từ bà Trần Thị Hòa (tên thân mật là cô Ba Hòa) và bà Trần Kim Cúc (cô Tám Cúc). Những câu chuyện qua chia sẻ của các nữ cựu tù tại buổi giao lưu như tái hiện lại những ngày chiến đấu gian khổ, đầy dũng cảm, không ngại hy sinh thân mình của các nữ tù tuổi mười tám, đôi mươi ngày nào nơi chốn lao tù.
Dịp này, Thành ủy TPHCM và Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Biểu trưng có in bức ảnh “Bắc Nam sum họp” đến các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu.
THÁI PHƯƠNG - THU HƯỜNG
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/hop-mat-hon-300-nu-cuu-tu-cach-mang-tieu-bieu-post783888.html