Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa với các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Hùng
Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025); hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và 400 đại biểu, trong đó gần 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
Chương trình nhằm tri ân các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh hùng và phát huy hơn nữa tinh thần cách mạng của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân.
Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra các hoạt động: Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh; giao lưu và tặng quà nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu; chiếu phim tư liệu “Hoa lửa”.
Thông qua những câu chuyện xúc động được các nữ cựu tù cách mạng chia sẻ trong chương trình, hình ảnh những nữ chiến sĩ kiên trung, sắt son với Đảng, bất khuất trước mọi gian lao được khắc họa một cách chân thực và sâu sắc. Ý chí kiên cường, tinh thần đấu tranh bất khuất của họ không chỉ minh chứng cho lòng yêu nước mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến các thế hệ phụ nữ Việt Nam hôm nay.
Tiếp nối truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, phụ nữ Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực, đóng góp trí tuệ và sức lực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu tham dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Hoàng Hùng
Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, mở ra bước ngoặt vĩ đại, thiết lập quyền làm chủ của nhân dân trên toàn bộ đất nước, đưa cả nước ta quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa.
Trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời, trong đó có những thế hệ phụ nữ Việt Nam. Các mẹ, các cô, các dì đã gác lại tuổi thanh xuân của mình, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Nhìn lại chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng đầy vinh quang ấy, ta thấy niềm tự hào lớn lao của dân tộc Việt Nam, minh chứng cho chân lý bất diệt: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Tuấn
Dẫn lại bộ phim "Hoa lửa", đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, câu chuyện của cô Ba Hòa, cô Tám Cúc đã phần nào khắc họa chân thực tấm lòng sắt son với Đảng, ý chí chiến đấu vững vàng của các nữ chiến sĩ cách mạng, đồng thời cũng thể hiện được những cách làm sáng tạo, tinh thần đoàn kết đấu tranh của tập thể nữ cựu tù. Trong chốn địa ngục trần gian, địch tra tấn dã man với các hình thức man rợ, các cô, các dì vẫn luôn kiên định với lý tưởng đã chọn, chịu đựng và vượt qua đau đớn, quyết không đầu hàng.
“Hòa bình lập lại, trở về quê hương, biết bao người mang trên mình nhiều thương tật nhưng vẫn một lòng cống hiến, miệt mài làm việc quên mình, trở thành tấm gương sáng, nhân chứng sống cho thế hệ trẻ noi theo. Các cô, các dì còn là những “người kể chuyện lịch sử” chân thực, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ. Các cô, các dì chính là hiện thân của dân tộc Việt Nam anh hùng, tự lực, tự cường, sáng tạo, đổi mới; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nỗ lực vươn lên. Đây chính là tinh thần quật cường của hậu duệ Bà Trưng, Bà Triệu”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
Nguyễn Lê