* Mỹ điều lực lượng tới Trung Đông
Ngày 17-6, quân đội Israel thông báo đã tiến hành “nhiều cuộc tấn công diện rộng” nhằm vào các mục tiêu quân sự ở phía Tây Iran, đánh dấu ngày giao tranh thứ 5 liên tiếp giữa 2 quốc gia này.
Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Tehran, Iran ngày 15-6-2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tuyên bố từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hàng chục cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa đất đối đất, cùng các bệ phóng tên lửa đất đối không và địa điểm lưu trữ thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran đã bị không kích. IDF cũng công bố các đoạn ghi hình cho thấy thời điểm các bệ phóng bị phá hủy, trong đó có đoạn clip ghi lại cảnh một bệ phóng đất đối không mang 3 tên lửa bị trúng đạn.
Bất chấp những lời kêu gọi quốc tế về lệnh ngừng bắn, cả Israel và Iran đều không có dấu hiệu nhượng bộ kể từ khi Israel phát động đợt không kích lớn vào các cơ sở hạt nhân và quân sự Iran hôm 13-6. Trong đêm 16, rạng sáng 17-6 (giờ địa phương), hai bên tiếp tục kích hoạt hệ thống phòng không, trong khi IDF khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn để đề phòng tên lửa từ Iran.
Cũng trong ngày 17-6, Israel tuyên bố đã tiêu diệt tướng Ali Shadmani, Tham mưu trưởng thời chiến của Iran và là một trong những chỉ huy quân sự cấp cao nhất của nước này.
Trước đó, IDF cho biết đã đánh chặn khoảng 30 UAV do Iran phóng sang trong đêm 16-6. Theo Hãng tin Fars, kể từ khi Iran phát động Chiến dịch “Lời hứa chân thật 3” nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel, nước này đã thực hiện hơn 700 cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào lãnh thổ Israel.
Cùng ngày, còi báo động không kích tiếp tục vang lên tại nhiều khu vực ở Israel, trong đó có Tel Aviv, khi hệ thống phòng không được kích hoạt để đối phó với làn sóng tên lửa và UAV mới từ Iran. Cùng lúc, 2 vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại thành phố Tabriz, phía Tây Bắc Iran.
Về thiệt hại, phía Israel cho biết, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 600 người bị thương do các cuộc tấn công từ Iran. Trong khi phía Iran thông báo, hơn 220 người thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương do các cuộc không kích của Israel.
* Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16-6 thông báo đã điều động thêm lực lượng tới Trung Đông trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo dữ liệu trên trang theo dõi tàu MarineTraffic, tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ đã rời Đông Nam Á và đang di chuyển qua eo biển Malacca hướng về Ấn Độ Dương.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo, nước này đang tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông cho “thế phòng thủ”. Trên mạng xã hội X, ông Hegseth viết: “Vào cuối tuần qua, tôi đã chỉ đạo triển khai thêm lực lượng đến Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách khu vực Trung Đông... Việc bảo vệ lực lượng Mỹ là ưu tiên hàng đầu và đợt triển khai này nhằm tăng cường thế phòng thủ của Mỹ trong khu vực”.
Trong khi đó, nhiều nhà phân tích tình báo nguồn mở chia sẻ dữ liệu cho thấy khoảng 20 máy bay tiếp dầu của không quân Mỹ đã cất cánh hôm 15-6 bay về hướng Đông qua Đại Tây Dương. Theo trang tin quốc phòng The WarZone (TWZ), số máy bay này có thể đang được điều tới Trung Đông để hỗ trợ tiếp liệu trên không cho các chiến dịch hoặc có thể nhằm thiết lập cầu hàng không từ Mỹ tới khu vực.
Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến căng thẳng khi xung đột Israel - Iran đã bước sang ngày thứ 4 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp kêu gọi kiềm chế từ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada, thông báo ông rời sự kiện vào tối 16-6 theo giờ địa phương, sớm hơn một ngày so với kế hoạch. Trước đó, ông Trump cũng đã đưa ra cảnh báo người dân ở thủ đô Tehran của Iran cần sơ tán.
TTXVN