Theo các nguồn tin chính thức của Lebanon, trong ngày 4/12, không quân Israel đã tiến hành ít nhất 4 đợt tập kích, đánh phá các mục tiêu tại 4 ngôi làng và thị trấn phía Nam Lebanon gồm Mahrouna ở quận Tyre, Jbaa ở tỉnh Nabatieh, Baraashit và al-Majadel ở quận Bint Jbeil. Trong đó, cuộc tập kích vào làng Jbaa đã san phẳng một tòa nhà và gây hư hại nghiêm trọng cho một số tòa nhà bên cạnh. Đợt tấn công vào thị trấn al-Majadel có sự tham gia của cả máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel, song chưa rõ số lượng. Thương vong do các cuộc không kích gây ra không được đề cập.
Binh lính Israel tại Khan Younis. Ảnh: IDF
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối qua xác nhận không quân nước này đã tập kích các mục tiêu của Phong trào Hezbollah ở 4 ngôi làng phía Nam Lebanon, trong đó có các kho chứa vũ khí được xây dựng xen giữa khu vực dân cư. Trước khi tung đòn tấn công, IDF đã ban cảnh báo sơ tán, yêu cầu người dân Lebanon tránh xa các mục tiêu bị tập kích. Quân đội Israel tiếp tục cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực tháng 11/2024 và sử dụng dân thường làm lá chắn sống.
Chiến dịch không kích mới nhất của quân đội Israel vào Lebanon được tiến hành chưa đầy 24 giờ sau khi đại diện hai nước lần đầu tiên tổ chức các cuộc thảo luận trực tiếp công khai sau 3 thập niên – động thái được phía Lebanon kỳ vọng có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng và tránh được nguy cơ nổ ra một cuộc chiến mới giữa hai nước. Trong tuyên bố chiều qua, ngay trước khi các đòn tập kích của Israel diễn ra, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun nói rằng các cuộc thảo luận ngày 3/12 giữa hai bên đã diễn ra tích cực, hướng đến mục tiêu tránh một cuộc chiến mới trong tương lai. Ông Aoun cũng thông báo vòng thảo luận tiếp theo giữa hai nước sẽ bắt đầu ngày 19/12 tới đây, gần 3 tuần sau vòng thương lượng thứ nhất.
Trước đó, do tác động của cuộc chiến Gaza, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã có màn đối đầu hỏa lực ác liệt kéo dài 14 tháng, từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2024. Chiến sự khiến hàng nghìn người thuộc cả hai phía thiệt mạng và buộc hàng chục nghìn cư dân sinh sống gần đường biên giới chung Israel – Lebanon phải đi sơ tán.
Bá Thi/VOV-Cairo