Jenny Huỳnh (tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) thường được biết đến với vai trò YouTuber. Nhờ cách nói chuyện hài hước, dí dỏm, Jenny Huỳnh trở thành một trong những gương mặt trẻ được lòng cư dân mạng.
Jenny Huỳnh là gương mặt Gen Z nhận được nhiều chú ý bởi thành tích học tập cao.
Sau khi chuyển đến Mỹ học tập và sinh sống, Jenny Huỳnh tiếp tục khiến netizen ấn tượng khi được nhận vào Đại học Stanford - ngôi trường hạng 6 thế giới (theo xếp hạng của QS World University Ranking 2025). Trong suốt 2 năm theo học tại trường, Jenny Huỳnh tiếp tục khẳng định vị thế "con nhà người ta" khi vừa học vừa tiếp tục công việc YouTuber và góp mặt trong một vài sự kiện quy tụ dàn KOLs, Influencers đình đám.
Cô nàng nhiều lần được mời tham dự các sự kiện quy tụ gương mặt đình đám.
Trong video mới nhất, Jenny Huỳnh chia sẻ, sau hơn 1 năm học tại ĐH Stanford, trong thời gian tới, cô nàng sẽ theo học tại ĐH Bắc Kinh (thường biết đến với tên gọi Bắc Đại) với vai trò sinh viên trao đổi. Thông tin này nhanh chóng thu hút hơn 3,3 triệu lượt xem với hơn 300 nghìn lượt yêu thích trên TikTok. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng và năng lực của Jenny Huỳnh khi cô nàng không ngừng cố gắng trên hành trình học tập.
Sau hơn 1 năm học tập tại Stanford, Jenny Huỳnh tiếp tục được nhận vào chương trình trao đổi giữa ĐH Stanford với ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc).
Không chỉ chia sẻ niềm vui, Jenny còn thẳng thắn tiết lộ về hành trình nhận "quả ngọt". Tương tự như khi nộp đơn vào ĐH Stanford, chặng đường đến Bắc Đại cũng đầy cạnh tranh. Jenny đã chuẩn bị trước đó gần 3 tháng, viết bài luận dài hơn 3 nghìn chữ và bị đặt vào danh sách chờ gần 2 tháng trước khi nhận thư xác nhận. Cô nàng còn "giữ bí mật", chỉ chia sẻ với người theo dõi sau khi chắc chắn đậu visa, vì lo sợ... "nói trước bước không qua".
Kể cả khi nhận được kết quả visa, Jenny Huỳnh vẫn miệt mài "đạp gió rẽ sóng" trước kỳ thi cuối kỳ ở ĐH Stanford hay năm lần bảy lượt đi từ trường đến lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco vì khai nhầm đối tượng đăng ký visa.
Tương tự lần nộp đơn vào đại học, đường đến Bắc Đại của Jenny cũng không ít chông gai.
Cô nàng cũng không giấu được lo lắng khi chuẩn bị đến Trung Quốc để học tập và sinh sống, nhất là khi đã... quên kha khá kiến thức tiếng Trung đã học khi còn bé. Tuy nhiên, thay vì e ngại, Jenny Huỳnh đã nhanh chóng xin lời khuyên từ các tiền bối, cũng như những người theo dõi để có kỷ niệm đáng nhớ tại Đại học Bắc Kinh - một trong những ngôi trường hàng đầu châu Á và thế giới.
Bảo Ngọc - Ảnh: FBNV