Ouessant hoàn toàn hoang sơ, không phải là một hòn đảo nghỉ dưỡng thông thường của Pháp. Hòn đảo hẻo lánh này, nằm cách bờ biển cực tây Brittany 20 km, vừa được vinh danh là hòn đảo đẹp nhất nước Pháp.
Đảo Ouessant, dài khoảng 8 km và rộng 4 km, như một bức tranh ấn tượng với những mũi đất đá, những mũi đất hùng vĩ, những vách đá lởm chởm và những đồng cỏ hoang vắng không cây cối.
Tàu khởi hành từ Le Conquet, và mất khoảng 75 phút, với tầm nhìn ngoạn mục khi du khách đến gần những mũi đất hoang dã của hòn đảo. Nhưng đừng đến đây với hy vọng được ngồi ghế tắm nắng và ô che nắng.
Thay vào đó, du khách sẽ có những chuyến đi bộ thư giãn dọc theo những con đường trên đỉnh vách đá, những vịnh cát bí ẩn chỉ lộ ra khi thủy triều xuống, và những đường chân trời bất tận.
Mặc dù đảo khá xa xôi, nhưng các lựa chọn chỗ ở rất đa dạng. Có một số khách sạn nhỏ, trong số đó phổ biến nhất là Hotel Roc'h Ar Mor, cũng như nhiều nhà nghỉ dưỡng tự phục vụ, nhiều nhà có tầm nhìn ra biển.
Được mệnh danh là "hòn đảo của phụ nữ", hòn đảo này từng là nơi sinh sống của cộng đồng nơi đàn ông lênh đênh trên biển nhiều năm trời, để lại phụ nữ canh tác trên những mảnh đất nhỏ và điều hành gia đình.
Ngày nay, Ouessant vẫn giữ được nét hoang sơ nhưng khoác lên mình vẻ dịu dàng hơn. Ngôi làng chính Lampaul nhộn nhịp với những quán cà phê sân thượng, những khu vườn ngập tràn hoa, các cửa hàng bán đặc sản địa phương.
Cách tốt nhất để khám phá là đạp xe qua vùng đất thạch nam đến những mũi đất lộng gió, hoặc đi bộ trên những con đường ven biển lộng gió đầy cảm hứng.
Du khách sẽ đi qua những đàn cừu gặm cỏ giữa những bức tường đá cổ kính, và bắt gặp những loài chim biển quý hiếm bay lượn trên cao.
Mùa hè mang đến những bông hoa dại và cuộc sống làng quê sôi động trong khi những cơn bão mùa thu cho thấy Ouessant vẫn rất đẹp.
Hoàng Vân