Những nhịp cầu xuân vượt biên giới
Ngay từ đầu tháng 4-2026, không khí chuẩn bị cho chương trình “Tết Bunpimay -thắm tình hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam - Lào” đã lan tỏa khắp các bản làng. Những tấm giấy mời từ phía Việt Nam không chỉ là lời mời tham dự, mà còn như lời hẹn gặp của tình thân nơi biên giới.
Đồng chí Quảng Văn Ngọc, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội Thành ủy Đà Nẵng và Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao quà cho đại diện các bản Lào giáp biên nhân dịp Tết Bunpimay.
Năm nay, chương trình tiếp tục được tổ chức tại thôn A Tu 1 (xã Hùng Sơn), thu hút đông đảo người dân, chính quyền và lực lượng chức năng hai bên tham gia. Sau bốn năm duy trì, hoạt động đã trở thành một “điểm hẹn văn hóa” giàu ý nghĩa.Những tiết mục văn nghệđược tập luyện công phu, những trò chơi dân gian được chuẩn bị chu đáo, tạo nên không gian lễ hội rộn ràng, đậm bản sắc. Đặc biệt, sự chung tay của chính quyền xã Hùng Sơn, Đại đội Biên giới 534, Trạm Công an cửa khẩu Kà Lừm cùng nhiều đơn vị đã góp phần làm nên thành công của chương trình, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó xuyên biên giới.
Dịp này, hơn 1.000 suất quà, 12 tấn gạo, 5.000 bộ quần áo, cùng nhiều vật dụng thiết yếu như đèn năng lượng mặt trời, dao phát, tivi, sổ tiết kiệm… được trao tận tay người dân. Những phần quà này là sự kết tinh của tấm lòng từ cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các mạnh thường quân. Đằng sau mỗi phần quà là những câu chuyện xúc động. Như bà Si Na Mét ở bản A Bưl phải vượt quãng đường dài, đi bộ hơn một giờ giữa núi rừng để đến A Tu 1 dự tết. Ban đầu, bà chỉ nghĩ đơn giản là đến nhận quà và gặp gỡ bà con, nhưng niềm vui vượt ngoài mong đợi khi bà được nhận những phần quà thiết thực trong sự quan tâm, hỗ trợ tận tình của cán bộ, chiến sĩ.Không ít người dân ở các bản xa cũng nán lại lâu hơn sau ngày tết kết thúc. Với họ, đây không chỉ là dịp nhận hỗ trợ mà còn là cơ hội sum họp, sẻ chia tình cảm với những người “bên kia biên giới mà như cùng một nhà”.
Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố từng nhiều năm gắn bó với tuyến biên giới Việt – Lào hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa sâu xa của những hoạt động như thế này. Theo đại tá Mẫn, đây không đơn thuần là nhiệm vụ đối ngoại, mà là sự tiếp nối của một mạch nguồn tình cảm đã được hun đúc qua lịch sử. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, đồng bào các dân tộc nơi đây đã sát cánh cùng quân và dân Việt Nam. Người ra trận, người gùi lương, tải đạn, góp phần làm nên thắng lợi chung. Sau khi biên giới được hoạch định, dù mỗi bên mang quốc tịch khác nhau, nhưng trong tâm thức, người dân hai bên vẫn xem nhau như anh em một nhà.
Điều đó được thể hiện rõ trong đời sống thường ngày. Ở nhiều nếp nhà tại các bản giáp biên, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn được treo trang trọng bên cạnh Chủ tịch Kaysone Phomvihan. Những giấy chứng nhận tham gia cách mạng Việt Nam vẫn được gìn giữ như báu vật. Đó không chỉ là kỷ niệm, mà là minh chứng sống động cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.Chính vì vậy, việc các đoàn thiện nguyện từ Việt Nam tham gia hoạt động từ thiện chính là sự tri ân đối với những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của đồng bào Lào trong những năm tháng chiến tranh.
Tham gia các trò chơi tại Tết Bunpimay.
“Bữa cơm đoàn kết” và những câu chuyện không biên giới
Khi mặt trời dần khuất sau dãy Tà Xiên, chương trình bước vào khoảnh khắc đáng nhớ nhất - “Bữa cơm đoàn kết”. Không còn khoảng cách giữa khách và chủ, mọi người cùng quây quần bên nhau, chia sẻ những món ăn giản dị nhưng đậm nghĩa tình.Trong ánh lửa bập bùng, những câu chuyện về chiến tranh, về những lần giúp nhau vượt khó, về tình làng nghĩa xóm nơi biên cương tiếp tục được nhắc lại.
Ông Phan Văn Dơ, Bí thư Chi bộ bản A Bưl, cho biết trước đây do đường sá cách trở, điều kiện khó khăn nên Tết Bunpimay của bà con chỉ diễn ra đơn giản. Nhưng vài năm gần đây, nhờ sự quan tâm của chính quyền, lực lượng biên phòng và các nhà hảo tâm, cái tết đã đủ đầy và ấm áp hơn.Theo ông Dơ, điều quý giá nhất là người dân cảm nhận được sự sẻ chia và đồng hành từ những người anh em bên kia biên giới. Chính điều đó trở thành động lực để bà con cùng nhau giữ gìn đường biên, cột mốc, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.Những chuyến quà, những cái bắt tay, những bữa cơm chung đã góp phần xóa nhòa khoảng cách địa lý, gửi gắm thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: tình hữu nghị được vun đắp từ chính sự chân thành và sẻ chia giữa con người với con người.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, mùa xuân vẫn về như bao năm. Nhưng với người dân các bản giáp biên Kà Lừm, đó còn là mùa xuân của đoàn kết, của nghĩa tình Việt - Lào và niềm tin vào tương lai chung tươi sáng của hai dân tộc.
Công Hạnh