Sáng nay (27/4), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tới điểm tập kết, chuẩn bị cho lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành từ rất sớm. Có những người phải thức dậy từ 1h, thậm chí có người thức trắng đêm để di chuyển. Vì vậy, trong khi ngồi đợi và nghỉ ngơi, một số cô gái trong khối nữ quân nhạc tranh thủ chợp mắt để đảm bảo sức khỏe.
Đội nữ quân nhạc tham gia diễu binh lần này có 120 thành viên.
Tất cả xuất phát từ Bình Dương lúc 2h để kịp có mặt tại TPHCM khi mặt trời còn chưa mọc.
Lê Thị Thương - khối nữ sĩ quan Thông tin liên lạc cho biết, cô đã thức trắng đêm nhưng vẫn tươi tỉnh và phấn chấn vì cuộc diễu binh đầy ý nghĩa này.
Khối nữ Quân y cũng có mặt từ rất sớm.
Chiến sĩ Lương Hương Giang (trái) chỉnh trang phục cho đồng nghiệp Nguyễn Thị Huyền. Hai nữ quân y cho biết đã thức trắng đêm để xuất quân từ Đồng Nai đến TPHCM ngay sau nửa đêm.
Một chiến sĩ rất cẩn thận, nhiệt tình chụp ảnh cho đồng đội.
Trong khi nhiều chiến sĩ vẫn tươi tỉnh, vui đùa...
...thì không ít người tranh thủ chợp mắt ngay tại khu vực tập kết.
Trần Văn Nhanh - Khối Hậu cần kỹ thuật cho biết sau diễu binh sẽ làm lễ cưới với bạn gái. Mở điện thoại chọn hình ảnh đẹp của cô, anh cho biết do không thể đi cùng nên muốn ghi lại khoảnh khắc với người yêu bằng cách này.
Trời sáng, các chiến sĩ giao lưu, chụp ảnh chung trước giờ nhập cuộc.
Nguyễn Thị Thu Thủy là chiến sĩ Biệt động năng nổ, hoạt bát nhất đoàn dù vừa trải qua những ngày gian khổ tập luyện. Cô hào hứng xin được chụp ảnh cùng các "chiến sĩ Giải phóng quân".
Cô còn diễn trước ống kính bắt tay và tạo dáng trước chiếc VF9, được dùng làm xe chỉ huy của lực lượng Quân đội tại lễ diễu binh.
Bộ đôi bạn bè thân thiết Cao Thị Bình và Trần Thị Thảo - khối nữ Quân nhạc.
Chiến sĩ Nguyễn Thị Trà Giang tạo dáng tinh nghịch trước khán đài với các nam chiến sĩ.
Hoàng Hà