Người dân Palestine tuyệt vọng trong nạn đói, bom đạn. Ảnh minh họa Reuters.
Trong số những người thiệt mạng, 10 người đã chết trong hai vụ tấn công riêng biệt gần các điểm phân phối viện trợ của Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), tổ chức được Mỹ hậu thuẫn. Các vụ việc xảy ra tại miền trung và miền nam Gaza. Liên hợp quốc cho biết đã có hơn 1.000 người thiệt mạng trong khi đang chờ nhận viện trợ từ GHF kể từ khi tổ chức này bắt đầu hoạt động vào tháng 5/2025, hầu hết trong số họ bị lực lượng Israel tấn công.
Tại bệnh viện Al Shifa ở Thành phố Gaza, hàng nghìn thân nhân đã đến để nhận thi thể của những người thiệt mạng.
Các quan chức y tế cho biết ít nhất 13 người Palestine đã thiệt mạng hôm 3/8 khi chờ đợi các xe tải cứu trợ của Liên hợp quốc tại cửa khẩu Zikim, nơi giáp ranh với biên giới Israel. Thi thể của nhiều người được quấn trong chăn thay vì vải liệm trắng, vốn đang thiếu hụt trầm trọng do các hạn chế biên giới của Israel.
Israel chưa có phản hồi chính thức về các vụ tấn công mới này. Quân đội Israel khẳng định họ không nổ súng tại khu vực gần các điểm phân phối viện trợ trong ngày 4/8, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Israel cho rằng Hamas phải chịu trách nhiệm cho những đau khổ hiện tại của người dân Gaza, và cho biết họ đang thực hiện các biện pháp để viện trợ nhân đạo đến với người dân, bao gồm tạm dừng giao tranh và thả hàng viện trợ từ máy bay.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo sẽ triệu tập nội các an ninh trong tuần này để thảo luận về các chiến lược quân sự tại Gaza nhằm đạt được các mục tiêu chiến tranh, bao gồm tiêu diệt Hamas và giải cứu các con tin.
Theo Cơ quan Y tế Gaza, đã có thêm 5 người chết vì đói hoặc suy dinh dưỡng trong ngày 4/8, nâng tổng số người chết vì đói lên 180 người, trong đó có 93 trẻ em, kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Nhiều tổ chức nhân đạo cho rằng viện trợ bằng máy bay không đủ và kêu gọi Israel cho phép viện trợ vào Gaza qua các tuyến đường bộ.
COGAT, cơ quan quân sự Israel chịu trách nhiệm điều phối viện trợ, cho biết hơn 23.000 tấn hàng viện trợ đã được chuyển vào Gaza trong tuần qua. Tuy nhiên, hàng trăm xe tải trong số này vẫn chưa được phân phối đến các trung tâm cứu trợ.
Liên hợp quốc ước tính Gaza cần khoảng 600 xe tải viện trợ mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu nhân đạo, nhưng số lượng xe tải vào khu vực này chưa đủ. Trong khi đó, tình trạng cướp bóc viện trợ đã xảy ra tại nhiều điểm phân phối, khi các nhóm di cư và băng đảng vũ trang tranh giành hàng hóa.
Cuộc chiến tại Gaza đã bùng phát sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023, khiến hơn 1.200 người Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Kể từ đó, các cuộc không kích của Israel đã giết chết hơn 60.000 người Palestine, theo các quan chức y tế Gaza. Hiện còn 50 con tin Israel bị giam giữ tại Gaza, và chỉ có 20 người trong số họ được cho là còn sống.
Tiến Minh