Mới đi vào hoạt động từ cuối tháng 1, song khu du lịch Làng tuyết Thành Đô đã trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng khi bị phát hiện "tuyết" phủ trên mái nhà và đường rừng tại đây là đồ giả, làm bằng bông gòn trộn nước xà phòng.
Ảnh: SCMP
"Tôi cảm thấy như mình bị lừa vậy. Quảng cáo là có tuyết, nhưng tới nơi thì lại là đồ giả!", một du khách thể hiện bức xúc trên mạng xã hội. Một người khác bày tỏ: "Tôi đến đây để ngắm tuyết nhưng các bạn lại cho tôi xem bông gòn. Thật sự cạn lời".
Trước làn sóng phản đối của nhiều người, đại diện ban quản lý khu du lịch đã lên tiếng thừa nhận mọi cáo buộc, đồng thời giải thích:
"Trước đây, khu vực này thường có tuyết rơi vào mùa đông. Tuy nhiên, do thời tiết năm nay không thuận lợi, mùa đông ấm hơn bình thường nên chúng tôi buộc phải sử dụng biện pháp nhân tạo để giữ chân du khách".
Làng tuyết Thành Đô hiện đã đóng cửa tạm thời do tác động tiêu cực từ vụ việc. Thời gian mở cửa trở lại vẫn chưa được công bố.
"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì không thể mang đến cảnh tuyết thật và khiến du khách phải thay đổi kế hoạch du lịch", đại diện ban quản lý nói thêm.
Việc sử dụng biện pháp nhân tạo để tạo cảnh quan không phải chuyện hiếm gặp tại các khu du lịch Trung Quốc trong bối cảnh ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt.
Một lễ hội ở khu danh thắng tỉnh Hà Nam cũng sử dụng 'chiêu thức' tương tự để hút khách. Ảnh: Weibo
Trước đó, vào tháng 12/2024, khu danh thắng Bảo Tuyền ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam, cũng hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi bị phát hiện sử dụng bông gòn để giả tuyết trong lễ hội được tổ chức tại đây.
Đỗ An