Tôi rất đồng tình và xúc động khi TP.HCM triển khai việc lấy ý kiến cộng đồng cho ý tưởng xây dựng công trình biểu tượng “Tri ân tinh thần vượt qua đại dịch Covid-19”.
Theo tôi, đây là một hành động đầy ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần cầu thị, trân trọng tiếng nói của người dân trong việc kiến tạo một công trình mang giá trị tinh thần và văn hóa đặc biệt.
Không chỉ là một biểu tượng ghi nhớ một giai đoạn khó quên trong lịch sử, công trình này còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến những con người đã hy sinh, cống hiến và sẻ chia trong những ngày tháng gian khó nhất.
Tôi vẫn nhớ, trong những thời khắc căng thẳng nhất của đại dịch, từng con người, từng tổ chức, từng lực lượng đều chung tay vì mục tiêu duy nhất: giữ gìn sự sống, bảo vệ cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chính tinh thần ấy đã giúp TP.HCM vượt qua thử thách và hồi sinh mạnh mẽ.
Bức tường tưởng niệm quốc gia Covid-19 bên sông Thames. Ảnh: Southbank.london
Tôi cho rằng, công trình này - hơn cả một biểu tượng vật chất - sẽ là sự kết tinh của tình người, tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng hồi sinh của người dân TP.HCM nói riêng và của cả dân tộc nói chung.
Với ý tưởng nhân văn và sự đồng lòng của người dân, tôi tin rằng Thành phố sẽ có thêm một “địa chỉ” để tri ân, chiêm nghiệm và lan tỏa yêu thương, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của sự sẻ chia và lòng nhân ái.
Với tư cách là một công dân TP.HCM, đồng thời là một nhà quản lý giáo dục, tôi thật sự xúc động và trân trọng ý tưởng này.
Theo tôi, công trình tưởng niệm không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, sức sống và khát vọng hồi sinh của người dân Thành phố - những con người kiên cường, sẻ chia và yêu thương trong thời khắc khó khăn nhất.
Dưới góc nhìn giáo dục, đây là một bài học sống động về tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và lòng nhân ái.
Những ký ức về đại dịch - dù đau thương vẫn là những bài học quý giá, truyền cảm hứng cho sinh viên, giảng viên và toàn cộng đồng học thuật về giá trị của tri ân, sẻ chia và đoàn kết.
Ở một khía cạnh khác, với vai trò Phó Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam, tôi nhận thấy đây cũng là một thông điệp truyền thông xã hội mạnh mẽ.
Một biểu tượng được tạo nên từ ký ức, nước mắt và lòng tri ân chắc chắn sẽ chạm đến trái tim cộng đồng. Nó không chỉ là nơi tưởng nhớ, mà còn là điểm đến lan tỏa cảm hứng, giáo dục các thế hệ mai sau về tình người, trách nhiệm xã hội và tinh thần vượt khó.
Tôi tin rằng, với sự đồng lòng của người dân và tâm huyết của những người thực hiện, TP.HCM sẽ sớm có thêm một công trình biểu tượng xứng đáng - vừa để tri ân, vừa để nhắc nhớ, vừa để tự hào.
Đây sẽ là nguồn cảm hứng bền vững cho giáo dục, cho cộng đồng và cho hành trình gìn giữ giá trị nhân văn của Thành phố - nơi luôn rạng ngời tinh thần nghĩa tình, sẻ chia và khát vọng vươn lên.
(*) Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM - Phó Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam
TS. Trần Đình Lý (*)