Kỳ 2: Lời dặn dò cuối cùng của người cha

Kỳ 2: Lời dặn dò cuối cùng của người cha
7 giờ trướcBài gốc
Tối 05/4/2010, trong lúc đang chìm vào giấc ngủ, bé Patrick (5 tuổi) chợt nghe những tiếng động mạnh, cha mẹ cậu với giọng van vỉ và tiếng của 1 kẻ lạ. Cửa phòng ngủ bật mở, Patrick hé mắt nhìn qua kẽ mền: Cha mẹ cậu bị trói tay chân, đầu chụp bao vải, bị đẩy vào phòng, bắt quỳ cạnh giường nơi Patrick nằm. Cha cậu nói nhanh: "Cứ nằm im như thế và vờ như con đang ngủ”.
Lát sau có 1 đối tượng bước vào đưa cha mẹ Patrick ra ngoài. Nhớ lời cha dặn, cậu nằm im. Sợ hãi, lo lắng, Patrick thiếp đi nhưng rồi cậu lại bừng tỉnh khi cửa mở lần nữa, thấy cha mẹ bị trói tay chân, đầu chụp bao bị đẩy vào phòng, rồi một gã lại bước vào lôi cha cậu đi.
Bên ngoài vang lên những tiếng hét, tiếng vật lộn nhưng nhanh chóng im bặt, sau đó hai mẹ con ngửi thấy mùi xăng bốc nồng nặc, ánh lửa bùng lên. Mẹ của Patrick bảo con tìm chiếc kéo và một lúc sau, mẹ cậu được cởi trói.
Bằng đường cửa sổ, hai mẹ con thoát ra khỏi nhà của họ ở thị trấn Plantation, miền Nam bang Florida, Mỹ. Người mẹ tiếp tục quay vào cố lôi cha cậu - người đẫm máu và cháy xém vì xăng - ra ngoài, nhưng sau đó nhân viên y tế xác nhận cha cậu - Giáo sư Joseph Morrissey của Đại học Nova Southeastern - đã qua đời.
Patrick Morrissey (con nuôi của Giáo sư Joseph Morrissey)
Theo lời khai của Linda Morrissey - mẹ của bé Patrick, CS tìm tới nơi ở của Randy Tundidor - người thuê nhà của Giáo sư Joseph. Hôm 02/4 GS gửi thư cho Randy dọa lấy lại nhà vì ông này vi phạm hợp đồng thuê. Ngày 07/4, CS tìm được Randy Con - trùng tên với người đứng ra thuê nhà. Randy Con bác bỏ lời khẳng định của Linda rằng hắn đã đột nhập nhà cô đêm 05/4 và trong lúc Randy Con bị tạm giữ, đối mặt với cáo buộc giết người thì anh trai của Randy Con là Shawn Tundidor tới gặp CS, cho biết Randy Cha mới là người ra tay.
Qua điều tra, CS biết được sau khi nhận thư của Joseph, Randy Cha gọi điện nhờ Randy Con tìm người để "trị” GS. Tối 05/4, Randy Cha chở con trai tay mang găng đến nhà Morrissey, mang theo súng đã nạp đạn, các bộ còng tay làm từ dây rút, chiếc tua - vít, dao và máy bộ đàm để liên lạc thay cho điện thoại di động - thứ dễ bị CS theo dõi. Randy Con vào nhà qua cửa sổ, dùng súng uy hiếp, trói tay Linda và Joseph, lấy bao trùm đầu rồi dẫn vào phòng ngủ chính, bắt họ quỳ bên giường nơi Patrick đang ngủ rồi ra ngoài mở cửa cho Randy Cha vào.
Theo lệnh cha hắn, Randy Con vào phòng đòi vợ chồng Morrissey đưa tài sản, Linda tháo nhẫn cưới nhưng Randy Con chê, lục ví của Joseph chỉ thấy ít tiền lẻ. Nghe Randy Con báo lại, cha hắn - vẫn giấu mặt - ra lệnh cho con trai buộc Linda lái xe của gia đình chở Joseph - Randy Con đến ATM rút 5.000USD, nhưng máy chỉ cho rút 500USD. Linda và Joseph lại bị trói cả tay lẫn chân, đầu chụp bao, bắt quỳ trên sàn trong phòng ngủ.
Randy Tundidor Cha (ảnh chụp năm 2022)
Randy Cha tuyên bố với con trai rằng phải giết Joseph, nhưng Randy Con từ chối, đưa súng cho cha và vào phòng ngủ lôi Joseph ra. Randy Cha đẩy Joseph ngã xuống đi-văng, đặt chiếc gối lên đầu ông ta và bóp cò nhưng đạn bị kẹt. Randy Cha lấy con dao lớn từ chiếc hộp mang theo đâm ông gục xuống sàn. Sau đó, hai cha con vào ga-ra lấy xăng tưới khắp nhà. Randy Cha châm lửa ở vị trí gần Joseph.
Cảnh sát thu được hung khí là con dao Bowie lưỡi dài 20cm đã đâm Joseph, vỏ can xăng có dấu ADN của Randy Con. Riêng bộ đồ dính máu mà Randy Cha mặc hôm 05/4 đã bị đốt ngay trong đêm.
Sau khi biết tin cha bị tố cáo, Randy Con đã quay lại thương thảo với công tố viên để nhận tội hòng tránh bản án tử hình, nên khi ra tòa hắn chỉ phải lãnh án tù 40 năm. Năm 2014, Randy Cha bị tuyên án tử hình, bản án sơ thẩm được tòa phúc thẩm y án vào năm 2019.
NGA NGUYỄN
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/quoc-te/ky-2-loi-dan-do-cuoi-cung-cua-nguoi-cha_180713.html