Ký ức Hà Nội Ngày Giải phóng

Ký ức Hà Nội Ngày Giải phóng
6 giờ trướcBài gốc
Hà Nội ngày nay là nơi hội tụ, kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời của dân tộc. Vẻ đẹp của thành phố là sự giao thoa giữa cổ kính và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa truyền thống và nhịp sống năng động. Tiếp nối truyền thống hào hùng, người Hà Nội hôm nay chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp, góp phần viết tiếp và tô thắm trang sử vàng của “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”.
Hoạt cảnh tái hiện không khí Hà Nội ngày giải phóng.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2025), những nhân chứng lịch sử đã chia sẻ ký ức về Thủ đô rợp cờ hoa trong ngày chiến thắng.
Ông Đỗ Quang Trung (sinh năm 1934), nguyên cán bộ của Ban Tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội: Bài ca “Tiến về Hà Nội” vang mãi trong tim tôi
Lúc Hà Nội giải phóng, tôi là học sinh đi học lớp tiếp quản Thủ đô. Khi về đến Hà Nội vào đúng ngày giải phóng, tôi được chứng kiến khắp các ngả đường từ ngoại ô Hà Nội đến hồ Hoàn Kiếm, người người đổ ra đường để mừng chiến thắng. Lúc đó, tôi cũng hòa vào dòng người cùng hát vang bài ca “Tiến về Hà Nội”.
Ông Đỗ Quang Trung.
Khi ấy, đàn accordion và violin được nhiều người mang ra phố vừa đánh vừa hát giữa khung cảnh rợp cờ hoa. Không khí ngày vui chiến thắng tưng bừng khắp phố phường Thủ đô.
Chứng kiến Hà Nội kiên cường trong những năm tháng chiến tranh và vươn mình phát triển như hiện nay, tôi cảm thấy rất tự hào. Sự hy sinh năm xưa của thế hệ đi trước để cho thế hệ ngày nay xây dựng và bảo vệ nền độc lập tự do thể hiện ý chí quật cường của người dân Hà Nội cả trong thời chiến và thời bình luôn sẵn sàng “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
-----------
Ông Nguyễn Đình Tân: “Ký ức đẹp về Ngày giải phóng Thủ đô luôn in đậm trong tâm trí tôi”
Đã 71 năm trôi qua, nhưng ký ức đẹp về Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954) vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Hằng năm, cứ đến ngày này, nước mắt tôi cứ chực trào ra, tâm trí lại hiện về khung cảnh của thời khắc khi cả Thủ đô hạnh phúc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng và nhớ về hình ảnh người anh trai đã hy sinh của mình là liệt sĩ Nguyễn Sỹ Vân.
Ông Nguyễn Đình Tân.
Khi Hà Nội giải phóng, tôi mới 18 tuổi, lúc đó trên đường phố, nhiều học sinh, sinh viên, các bà, các mẹ làm cờ hoa mang ra đường phố để phát cho người dân vẫy chào đoàn quân tiến về Hà Nội. Dọc đường Ô Chợ Dừa, Bạch Mai… và nhiều con phố khác, nườm nượp người dân tưng bừng phấn khởi đón niềm vui chiến thắng.
Nhà tôi ở phố Hàng Bài nên tôi đứng trước cửa nhà chứng kiến đoàn quân hùng dũng đi vào; có những cảnh vô cùng cảm động khi các bà mẹ gặp lại chồng, con của mình trong ngày vui chiến thắng; rồi những cái bắt tay thật chặt của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, thắm tình quân dân đã để lại dấu ấn sâu đậm trong suốt cuộc đời tôi.
------------
Ông Đỗ Đăng Long, Phó trưởng ban Thường trực Ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội: “Tôi rất tự hào khi chứng kiến Hà Nội ngày càng phát triển”
Năm nay tôi 97 tuổi, mặc dù giờ đây sức khỏe không còn được như xưa nhưng được chứng kiến Hà Nội ngày càng phát triển, tôi cảm thấy rất vui mừng. Nhớ lại thời khắc Thủ đô mới được giải phóng, hình ảnh 5 cửa ô đoàn quân tiến về trong tiếng hò reo của nhân dân, cờ hoa tung bay khắp phố, tôi vô cùng tự hào.
Ông Đỗ Đăng Long.
Những năm chiến tranh, Hà Nội nhuốm màu khói lửa, các chiến sĩ và người dân yêu nước, trong đó có nhiều thanh niên, học sinh đã đứng lên chiến đấu bằng tất cả ý chí và niềm tin son sắt. Nhiều người bị địch bắt, giam tại Nhà tù Hỏa Lò và các nhà tù trong thành phố. Giữa gông cùm, xiềng xích, các chiến sĩ vẫn không ngừng rèn luyện bản lĩnh cách mạng, tổ chức đấu tranh phản đối chế độ giam cầm hà khắc và tổ chức vượt ngục thành công.
Khung cảnh Hà Nội sáng 10-10-1954 vô cùng nhộn nhịp, tưng bừng, nhìn nét mặt rạng ngời của đồng bào ra đón đoàn quân chiến thắng trở về, mới cảm nhận được giá trị của hòa bình, độc lập tự do mà quân và dân ta đã hy sinh để giữ gìn, bảo vệ.
Theo QĐND
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/ky-uc-ha-noi-ngay-giai-phong-5061445.html