Lớp học giữa bom đạn và niềm tin
Năm 1965, giữa thời điểm chiến tranh chống Mỹ ác liệt, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký quyết định mở lớp Toán đặc biệt A0 – mô hình đào tạo tài năng đầu tiên của Việt Nam.
Nhân dịp này, nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, các khối chuyên Toán – Vật lý – Hóa học được trao các Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhất.
“Chúng tôi nhận giấy gọi học mà tim run lên vì tự hào. Được học với những giáo sư như Lê Văn Thiêm, Hoàng Tuy, Tạ Quang Bửu – đó là may mắn cả đời”, GS. TSKH Trần Văn Nhung kể lại.
GS. TSKH Trần Văn Nhung.
Những năm tháng ấy, lớp học sơ tán giữa vùng Thái Nguyên vẫn sáng đèn đến khuya. “Có khi đang làm bài thì còi báo động vang lên, nhưng thầy vẫn dặn: Cứ học đi, đó là cách giữ niềm tin giữa chiến tranh”.
GS. VS Đào Trọng Thi.
GS. VS Đào Trọng Thi – một trong những học sinh khóa đầu tiên, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhớ lại: “Thời gian tôi học lớp chuyên Toán Đại học Tổng hợp là quãng đời đáng nhớ nhất. Cái đặc sắc của lớp chuyên là hình thức đào tạo tài năng thật sự, không phải chất lượng cao thông thường. Đó là một ‘vườn ươm’ rất đặc biệt và hiệu quả cho nhân tài khoa học đất nước”.
“Ngôi trường danh giá quy tụ những người giỏi nhất”
Trải qua 60 năm, từ lớp học sơ tán đến ngôi trường khang trang trên đường Lương Thế Vinh hôm nay, Chuyên Khoa học Tự nhiên đã đào tạo hàng nghìn học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.
Ông Đào Hữu Duy Anh – Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
Ông Đào Hữu Duy Anh – Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, cựu học sinh chuyên Hóa, chia sẻ: “Trường là một môi trường rất danh giá, nơi quy tụ những học sinh hàng đầu của đất nước. Tôi tự hào vì được học và làm việc cùng những người bạn xuất sắc. Các bạn luôn đam mê học hỏi, tư duy logic và phản biện rất tốt – luôn tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho mọi vấn đề”.
“Chúng tôi sống như những người đồng đội”
Còn Trung tướng Tào Đức Thắng – Tổng Giám đốc Viettel, cựu học sinh chuyên Toán, nhớ: “Những năm học ở đây là quãng thời gian hình thành đạo đức và nhân cách của tôi. Thầy cô chăm lo đến từng ly từng tí, yêu thương học trò như con. Chúng tôi – những học sinh tỉnh lẻ ra Hà Nội, vật chất thiếu thốn – đã coi nhau như đồng đội. Đến giờ, mỗi khi nhắc đến ngôi trường này, tôi vẫn thấy lòng mình rưng rưng”.
Trung tướng Tào Đức Thắng – Tổng Giám đốc Viettel.
Tinh thần chủ động – bản sắc của học sinh Chuyên Tự nhiên
Theo TS Đào Việt Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai), học sinh trường Chuyên Khoa học Tự nhiên có một “gen” rất đặc biệt: “Đó là sự chủ động. Chủ động học, chủ động nghiên cứu, chủ động tìm giải pháp cho mọi vấn đề trong học tập và cuộc sống. Chúng tôi học được cách đối diện với khó khăn và tự tìm cách vượt qua”.
TS Đào Việt Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai).
PGS. TS Bùi Thế Duy – Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ KH - CN.
PGS. TS Bùi Thế Duy – Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ KH - CN, cũng là cựu học sinh chuyên Tin, cho rằng ngôi trường đã dạy cho ông điều quý giá hơn cả kiến thức: “Đó là kỹ năng giải quyết vấn đề một cách hệ thống, biết đặt câu hỏi, biết tư duy logic. Và hơn hết là tinh thần không sợ khó, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ thách thức – điều mà học sinh chuyên nào cũng có trong người”.
“Giáo dục Việt Nam tỏa sáng như ngọn hải đăng”
Nhìn lại chặng đường 60 năm, GS. TS. NGND Nguyễn Vũ Lương – nguyên Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên khẳng định:
“Trong chiến tranh, ta vẫn dám mở một lớp đào tạo nhân tài quốc tế. Đó là quyết định thiên tài của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Hôm nay, nếu cả nước có học sinh đoạt giải quốc tế, thì 1/3 đến từ ngôi trường nhỏ bé này. Nhiều người nước ngoài khi xem danh sách huy chương đều không tin nổi – rằng một ngôi trường trên con đường bụi đỏ Lương Thế Vinh lại đạt được như thế. Giáo dục Việt Nam có thể khiêm nhường về cơ sở vật chất, nhưng luôn tỏa sáng bền bỉ như ngọn hải đăng”.
GS. TS. NGND Nguyễn Vũ Lương – nguyên Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.
Sau 15 năm kể từ khi chính thức thành lập với tên gọi THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (2010), nhà trường đã trở thành trung tâm bồi dưỡng nhân tài khoa học hàng đầu, trực thuộc ĐHQG Hà Nội.
Đến nay, trường có hơn 1.800 học sinh, 69 cán bộ giảng dạy, và là điểm tựa của những đội tuyển Olympic quốc gia Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin – với nhiều học sinh đoạt huy chương ngay từ lớp 10.