Trong không khí hân hoan của "ngày hội non sông", cử tri cả nước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp với tư cách là một người trẻ lần đầu thực hiện quyền bầu cử, bạn cảm nhận như thế nào về ý nghĩa của lá phiếu trên tay mình?
Có những dấu mốc trong cuộc đời đến rất tự nhiên, nhưng chỉ khi đứng trước khoảnh khắc ấy, ta mới cảm nhận hết ý nghĩa của nó. Với tôi, đó là lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu cử tri, một tờ giấy nhỏ bé đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và là cách mỗi người thể hiện trách nhiệm của mình đối với tương lai đất nước.
Kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội Đảng XIV. Trong dòng chảy phát triển ấy, thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên, ngày càng có nhiều cơ hội để tham gia đóng góp vào đời sống xã hội. Và lá phiếu của người trẻ vì thế cũng mang theo những kỳ vọng và trách nhiệm lớn lao.
Khi nhận tấm thẻ cử tri và bước vào khu vực bỏ phiếu, tôi cảm nhận rõ sự trang nghiêm của một quyền công dân mà trước đây mình chỉ biết qua sách vở hoặc qua những lần chứng kiến bố mẹ, ông bà háo hức tham gia bầu cử. Khoảnh khắc cầm lá phiếu, đọc kỹ danh sách ứng cử viên và tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu đã để lại trong tôi một cảm xúc khó quên: Vừa tự hào, vừa ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.
Do đang học tập xa nhà nên tôi không thể trở về quê hương Tương Dương, một xã miền núi của tỉnh Nghệ An, để cùng bà con nơi bản làng tham gia ngày hội non sông. Thay vào đó, tôi thực hiện quyền bầu cử của mình tại điểm bỏ phiếu phường Láng, Hà Nội, nơi tôi đang sinh sống và học tập.
Dù cách xa quê hương, nhưng qua các kênh thông tin chính thống và mạng xã hội, tôi vẫn cảm nhận rõ không khí hân hoan, phấn khởi của đồng bào các dân tộc nơi quê nhà trong ngày hội lớn của đất nước. Những hình ảnh cờ hoa rực rỡ, bà con trong trang phục truyền thống đi bỏ phiếu từ sớm khiến tôi cảm thấy như mình vẫn đang hòa chung vào không khí ấy.
Bản thân tôi từng đi qua nhiều cột mốc đáng nhớ với Huy chương Vàng và Giải đặc biệt cuộc thi Olympic Phát minh và sáng tạo thế giới WICO (World Invention and Creativity Olympiad) hay danh hiệu “Học sinh 3 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương... Chính từ những trải nghiệm ấy mà tôi cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của kỳ bầu cử lần này. Bởi mỗi quyết sách của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đều có tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, từ giáo dục, thanh niên, phát triển vùng dân tộc thiểu số cho đến hội nhập quốc tế.
Lần đầu tiên chuẩn bị đi bỏ phiếu, tôi nhận ra rằng mình không còn chỉ là một người trẻ đang theo đuổi ước mơ học tập nơi giảng đường đại học, mà đã thực sự trở thành một công dân có quyền tham gia vào những quyết định quan trọng của đất nước. Lá phiếu ấy không chỉ đại diện cho lựa chọn của cá nhân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng của thế hệ trẻ đối với tương lai Việt Nam.
Ở góc nhìn của một sinh viên, tôi kỳ vọng rằng nhiệm kỳ Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 2026-2031 sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa đến các chính sách phát triển giáo dục, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tạo cơ hội cho sinh viên tham gia vào các chương trình đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều chính sách hướng tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng, giữa thành thị và nông thôn.
Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên của chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong kỷ nguyên ấy, thế hệ trẻ không chỉ là những người thụ hưởng thành quả phát triển mà còn là lực lượng góp phần định hình tương lai của đất nước.
Tôi tin rằng, khi mỗi người trẻ bước vào phòng bỏ phiếu với sự hiểu biết, trách nhiệm và niềm tin của mình, chúng ta đang cùng nhau góp phần viết tiếp hành trình phát triển của đất nước, bằng chính quyền làm chủ của nhân dân.
Nhìn lại hành trình trưởng thành của mình, đặc biệt khi các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được đẩy mạnh, bạn cảm nhận thế nào về trách nhiệm của một công dân trẻ hôm nay?
Tôi hiện đang là sinh viên năm hai tại Học viện Ngoại giao, đồng thời là một người con dân tộc Thái sinh ra và lớn lên ở vùng núi Nghệ An. Tuổi thơ tôi gắn với những bản làng nằm giữa những triền đồi và cánh rừng nguyên sinh, nơi đầu nguồn của dòng sông Lam. Những con suối nhỏ len qua sườn núi, những buổi chiều khói bếp bảng lảng trên mái nhà sàn đã trở thành ký ức quen thuộc của tôi.
Cuộc sống nơi miền núi còn nhiều vất vả, nhưng trong ký ức của tôi luôn ấm áp tình làng bản và niềm tin giản dị rằng quê hương rồi sẽ từng bước đổi thay. Từ những con đường đất đến những lớp học nhỏ nơi vùng cao, tôi đã chứng kiến sự chuyển mình của quê hương qua từng năm tháng. Càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng những đổi thay ấy không phải là điều ngẫu nhiên, mà là kết quả của những chủ trương, chính sách phát triển được hoạch định và thực thi từ các cơ quan của Nhà nước.
Những năm học tại Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An, tôi chứng kiến những học sinh đến từ nhiều bản làng khác nhau cùng học tập, sinh hoạt và nuôi dưỡng ước mơ vươn xa hơn. Từ mái trường ấy, tôi có cơ hội tiếp tục con đường học tập tại Học viện Ngoại giao, trưởng thành qua sự rèn luyện trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” và các hoạt động Đoàn-Hội. Với vai trò cán bộ Ban Truyền thông Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và thành viên Đội cộng tác viên Hội Sinh viên Hà Nội, tôi luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Nhìn lại hành trình của mình, tôi nhận ra rằng những cơ hội ấy không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính những chính sách phát triển giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh vùng cao tiếp cận tri thức đã mở ra con đường để nhiều bạn trẻ như tôi có thể bước ra khỏi bản làng, tiếp tục học tập và cống hiến.
Xin cảm ơn bạn!
Mạc Lương Hà Anh hiện là sinh viên năm hai Học viện Ngoại giao; nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Nghệ An trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tuyên dương là học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc; Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác truyền thông của Hội Sinh viên Việt Nam năm 2025" của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
Yến Vi