Trong trích đoạn giới thiệu Lằn ranh tập 34, Trinh mang một hộp tiền đến cảm ơn Khắc nhưng Phó Giám đốc Sở Xây dựng không thấy vui khi nhận được món quà này: "Cảm ơn hay cột trách nhiệm? Tôi không phủ nhận việc trách nhiệm đi đôi với lợi ích nhưng tôi làm không phải vì cô. Và giờ này tôi ngồi ở đây càng không phải vì tiền".
Đến lúc này, Trinh cũng thẳng thắn nói việc Khắc giúp mình trong quá trình thanh tra tập đoàn cũng là để giúp chính bản thân anh ta. "Tính em đã nói là làm, em chọn anh vì đơn giản việc này chỉ có anh làm được. Còn về nguồn lực anh không phải lo. Em đã tính cả chi phí để anh xây 1 một tổ ấm. Em hy vọng cơn bĩ cực này sẽ sớm qua thôi", Trinh khuyên nhủ.
Trong lúc đó, con gái của Nguyệt bất ngờ nhập viện và phải chuẩn bị mổ gấp. Triển và Hằng Thu đã ngay lập tức có mặt để giúp đỡ cô bạn thân. Dù hiểu chi phí điều trị sẽ rất lớn, Nguyệt vẫn kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ, nghẹn ngào nói rằng cô không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng.
Trước sự cứng rắn của Nguyệt, Thu thẳng thắn phản bác, nhắc Nguyệt rằng tình bạn không phải là ân huệ và lúc này điều quan trọng nhất là phải vững vàng vì con. Tuy nhiên, Nguyệt vẫn cương quyết từ chối sự giúp đỡ.
Ở một diễn biến khác, Triển tiếp tục có cuộc trao đổi với Khắc về tình hình Trinh Tam. Anh thúc giục phải hành động nhanh, cho rằng đây là “thời điểm vàng”, không thể chần chừ. Dù vậy, Triển cũng khéo khuyên nhủ Khắc: "Anh mình lúc nào chả quan tâm đến ông, nhắc tôi suốt, bảo tôi chịu khó động viên ông. Trong thời điểm này, cả tôi và ông hạn chế gặp, mọi việc sẽ sớm trở lại quỹ đạo, nên ông chịu khó đứng mũi chịu sào".
Đón xem diễn biến mới của Lằn ranh tập 34 phát sóng vào 21h30 ngày 18/12 trên kênh VTV1!