Tham dự buổi công chiếu phim có: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trương Thiên Tô.
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình và các đại biểu tham dự buổi công chiếu
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.
Lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, Mưa đỏ – kịch bản của nhà văn Chu Lai, bước lên màn ảnh rộng như bản anh hùng ca dữ dội nhưng thấm đẫm nhân văn. Trận chiến khốc liệt ấy không chỉ làm nên bước ngoặt trên bàn đàm phán Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, mà còn trở thành ký ức bi tráng của cả một dân tộc.
Bộ phim đưa người xem đi qua những phút giây nghẹt thở trong khói lửa chiến trường, lắng lại ở tình đồng đội ấm áp và rưng rưng trước sự hy sinh của những người lính tuổi đôi mươi.
Không dừng ở việc tái hiện lịch sử, Mưa đỏ còn gợi lại ký ức dân tộc bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu sức gợi khi từng nhân vật, từng chi tiết nhỏ trong bộ phim trở thành mảnh ghép tạo nên một bức tranh ám ảnh và xúc động.
Đây cũng là dự án quy mô lớn, nơi điện ảnh trở thành cây cầu nối quá khứ và hiện tại, là lời tri ân thiêng liêng dành cho những người đã ngã xuống.
Khán giả đã nhiều lần lặng người trước những “lát cắt” chân thực: ánh mắt hoảng hốt giữa mưa bom, tiếng gọi mẹ vọng lên từ dòng Thạch Hãn, cái siết tay nghẹn ngào tiễn biệt đồng đội…
Giám đốc sản xuất phim, thượng tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ về quá trình sản xuất
Giám đốc sản xuất phim, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, thượng tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ: “Bộ phim Mưa đỏ được ra mắt và công chiếu rộng rãi nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, để tri ân sự hy sinh sâu sắc của cha anh, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay”.
Trong hơn 2 năm tổ chức sản xuất, từ khâu lựa chọn bối cảnh, xây dựng trường quay đến tổ chức quay phim đều là những thử thách lớn. Song, tập thể cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ đã đồng lòng vượt qua khó khăn để hoàn thành bộ phim đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nghệ thuật, tư tưởng và tính chân thực lịch sử.
Giám đốc sản xuất phim, thượng tá Kiều Thanh Thúy cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi trong suốt quá trình sản xuất, bộ phim luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị cùng sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân Quảng Trị cũng như nhiều đơn vị trong và ngoài quân đội.
Nhiều chi tiết trong bộ phim chạm đến trái tim khán giả
Dàn diễn viên của phim cũng xuất hiện tại sự kiện, gồm: diễn viên Đinh Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Lê Hoàng Long, Đình Khang và Trần Gia Huy…
Những cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ cũng có mặt trong buổi xem phim và đồng thời là cố vấn trong quá trình sản xuất, góp phần đưa Mưa đỏ lên màn ảnh rộng đến gần hơn với khán giả.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi, từng giữ vị trí Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, xúc động chia sẻ: “Phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy. Là người trong cuộc mà tôi cũng không thể cầm nổi nước mắt. Thành cổ mỗi chiều chỉ rộng 500 mét, nhưng Tiểu đoàn chúng tôi đã nằm lại hơn 1.000 người”.
Không chỉ là bộ phim khai thác đề tài chiến tranh cách mạng, Mưa đỏ còn được xem là tác phẩm mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng và nghệ thuật sâu sắc.
Ekip và dàn diễn viên bộ phim "Mưa đỏ"
Việc tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu oanh liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 không chỉ giúp lịch sử trở nên sống động mà còn là lời tri ân thiêng liêng gửi tới những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó là những con người đã dành trọn tuổi thanh xuân và cả sinh mệnh để viết nên trang sử oai hùng cho tương lai dân tộc.
Bộ phim được kỳ vọng sẽ khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ. Dẫu không trải qua chiến tranh, thế hệ hôm nay cần hiểu rằng nền hòa bình mà chúng ta đang có được là cái giá đánh đổi từ máu xương của cha anh.
Buổi công chiếu đầu tiên khép lại bằng những tràng pháo tay không ngớt, minh chứng cho sức lan tỏa của bộ phim. Những dư âm và xúc động ấy vẫn còn lắng đọng, khiến khán giả bồi hồi mãi sau khi rời khỏi rạp.
Bộ phim sẽ chính thức ra rạp ngày 22.8.2025, hứa hẹn mang đến cho công chúng trải nghiệm điện ảnh đầy nhân văn.
THANH MAI; ảnh: BTC