Lan tỏa vẻ đẹp Huế

Lan tỏa vẻ đẹp Huế
4 giờ trướcBài gốc
Các thí sinh vòng chung kết tham gia một hoạt động tại Huế. Ảnh: BTC
Năm 1988, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi hoa hậu với tên gọi Hoa hậu toàn quốc Báo Tiền Phong và tấm vương miện đã thuộc về Bùi Bích Phương. Mười bốn năm sau đó, vào năm 2002, cuộc thi chính thức mang tên Hoa hậu Việt Nam và đó là cuộc thi hoa hậu có quy mô toàn quốc đầu tiên sau khi đất nước thống nhất. Ít người biết, trước đó vào năm 1955, đã có một cuộc thi sắc đẹp tại Sài Gòn (nay là TP. Hồ Chí Minh) cũng mang tên Hoa hậu Việt Nam và Công Thị Nghĩa đã trở thành hoa hậu cấp quốc gia đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
Chọn Huế tổ chức đêm chung kết cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Ban tổ chức cuộc thi bảo đảm đây không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp đơn thuần mà còn phản ánh nét đẹp văn hóa, giá trị truyền thống của phụ nữ Việt. Và như nhà báo Trần Tuấn, đại diện Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho biết, cuộc thi năm nay có nhiều đổi mới. Vòng chung kết sẽ được đặt trong không gian văn hóa của vùng đất Cố đô, góp phần lan tỏa, quảng bá và tôn vinh bản sắc truyền thống Huế cũng như văn hóa Việt Nam.
Là một trong số 2 thí sinh đến từ Huế trong số 25 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết, Phạm Thị Thanh Xuân xem đây là một trách nhiệm đặc biệt, để có thể lan tỏa vẻ đẹp dịu dàng, sâu sắc và hiếu khách của con người xứ Huế đến bạn bè trong và ngoài nước. Người đẹp sinh năm 2005 cũng hy vọng sự chuẩn bị nghiêm túc và tình yêu lớn dành cho quê hương giúp mình tỏa sáng theo cách riêng của người con gái xứ Huế.
Vẻ đẹp con gái Huế ít khi xuất hiện trong các cuộc thi sắc đẹp. Vậy nhưng, với làn sóng hội nhập văn hóa, những cô gái Huế cũng bắt đầu bước vào các vũ đài tôn vinh nhan sắc. Năm 2010, Tôn Nữ Na Uy - cháu đời thứ 12, hệ nhất, dòng dõi Nguyễn Kim đi thi Hoa hậu Việt Nam và lọt vào top 20. Năm 2014, đến lượt Lê Thị Hà Thu đoạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Đại dương Việt Nam và lọt top 17 chung kết Hoa hậu Liên lục địa năm 2015. Năm 2017, cô lọt tiếp vào top 16 Hoa hậu Trái Đất. Không giành vị trí cao nhất nhưng Tôn Nữ Na Uy và Lê Thị Hà Thu cũng đã cho cả nước biết đến vẻ đẹp của con gái Huế e ấp và dịu dàng.
Nói đến vẻ đẹp con gái Huế, lại chợt nhớ câu thơ của Hàn Mặc Tử trong bài thơ nổi tiếng Đây thôn Vỹ Dạ: “Gió theo lối gió, mây đường mây/ Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay”. Cô gái Huế được khắc họa với nét đẹp nhẹ nhàng, mộng mơ, hòa quyện với thiên nhiên, như biểu tượng của sự thanh lịch và duyên dáng. Hay hình ảnh cầu Trường Tiền được ví như một thiếu nữ dịu dàng, với vẻ đẹp thanh tú, mềm mại qua 2 câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính: “Cầu cong như chiếc lược ngà/ Sông dài mái tóc cung Nga buông hờ”.
Tôi đặc biệt ấn tượng 4 tiêu chí lựa chọn hoa hậu được nhấn mạnh tại cuộc thi hoa hậu lần này, lần lượt đó là nhan sắc - văn hóa - trí tuệ - cống hiến, thể hiện sự tập trung vào vẻ đẹp toàn diện, không chỉ về ngoại hình mà còn về tâm hồn, trí tuệ và đóng góp xã hội. Có lẽ, đây là cuộc thi nhan sắc hiếm có tại Việt Nam vẫn kiên định với giá trị truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Nhan sắc tự nhiên được coi trọng và đó được xem là cơ hội để Phạm Thị Thanh Xuân và bạn đồng hành Nguyễn Phương Nhi lan tỏa vẻ đẹp Huế.
Đình Nam
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/lan-toa-ve-dep-hue-154380.html