Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), hoa hậu Lương Thùy Linh đã thực hiện một bộ ảnh đặc biệt để tri ân người phụ nữ miền Nam. Họ là những bà, mẹ, chị đã âm thầm góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương trong những năm tháng chiến tranh.
Trong bộ ảnh lần này, Lương Thùy Linh khoác lên mình chiếc áo bà ba mộc mạc – một trang phục không thể thiếu của người phụ nữ miền Nam thời chiến. Chiếc áo tưởng chừng bình dị ấy, qua từng đường kim mũi chỉ, lại trở thành biểu tượng của sự mạnh mẽ, bền bỉ và khát vọng sống mãnh liệt trong tâm hồn người dân Việt Nam.
Lương Thùy Linh chia sẻ: "Trong tà áo ấy là bóng dáng của những người mẹ cõng con chạy bom, của những cô gái đưa thư, tải đạn, nuôi giấu cán bộ giữa vùng địch kiểm soát".
Bộ ảnh không chỉ là lời tri ân đối với những người phụ nữ đã sống và cống hiến trong thời chiến, mà còn là sự kết nối giữa các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Dù ở thời kỳ nào, người phụ nữ vẫn luôn là tháo vát vì gia đình, và sẵn sàng vì đất nước.
Bộ ảnh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một thông điệp hình ảnh người phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay “giản dị mà bất khuất, dịu dàng nhưng gai góc”.
Ngoài ra, Lương Thùy Linh còn thực hiện bộ ảnh áo dài, được chụp tại Dinh Độc Lập.
Lương Thùy Linh cho biết, bộ ảnh kết hợp áo dài trắng và áo bà ba là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.
Nàng hậu không chỉ thể hiện lòng tri ân, mà còn kêu gọi giới trẻ hãy hiểu và tự hào về lịch sử vẻ vang của đất nước.
Nàng hậu gửi gắm: "Chúng ta hôm nay đang được sống trong hòa bình là nhờ bao người đã sống, đã chiến đấu và ngã xuống".
Cũng thời gian này, Lý Nhã Kỳ đã đến thăm hỏi, động viên và trao những phần quà ý nghĩa đến các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung Tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Nữ diễn viên ân cần hỏi thăm sức khỏe từng cụ ông, cụ bà, lắng nghe những câu chuyện về một thời hoa lửa, những ký ức hào hùng nhưng cũng đầy gian khổ, mất mát.
"Con thật sự vô cùng xúc động và biết ơn khi được gặp gỡ, trò chuyện cùng các cô, các chú, các bác tại đây. Nhìn thấy các cô chú bác, dù mang trong mình thương tật, vẫn giữ tinh thần lạc quan, kiên cường, thế hệ trẻ chúng con càng thêm khâm phục và tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng với những gì cha anh đã hy sinh. Đại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, để tri ân và không bao giờ quên công lao to lớn đó", Lý Nhã Kỳ giãi bày.
Các thương binh, người có công tại trung tâm cũng không giấu được niềm vui và sự xúc động. Một cựu chiến binh đã gắn bó với trung tâm nhiều năm, chia sẻ: "Ngày lễ lớn sắp đến, nhận được sự quan tâm như thế này thật ấm lòng. Điều này cho thấy Nhà nước và xã hội, cả những người thành đạt như cô Kỳ, vẫn luôn nhớ đến những người lính già này".
Một cụ bà khác nắm tay Lý Nhã Kỳ, rưng rưng nói: "Cảm ơn tấm lòng của cô. Chỉ cần được quan tâm, hỏi han là chúng tôi thấy khỏe ra nhiều rồi".
Hòa cùng không khí trọng đại của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nam vương Phạm Tuấn Ngọc giới thiệu dự án âm nhạc "Hào khí Việt Nam". Đây là bản hòa tấu cảm xúc, kết hợp âm sắc mộc mạc của nhạc cụ dân tộc với tinh thần khí phách, hào sảng của dân tộc Việt.
Không chỉ là sản phẩm nghệ thuật đơn thuần, MV còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến thế hệ cha ông – những người đã ngã xuống vì hòa bình dân tộc. MV cũng là tuyên ngôn mạnh mẽ về tinh thần tự lực, cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.
Tuấn Ngọc tiết lộ, anh tự mình thực hiện gần như toàn bộ các công đoạn trong hơn 1 tháng, bao gồm ý tưởng, phối nhạc, thu âm, dựng phim đến hoàn thiện MV. Anh tự học chơi hàng loạt nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, sáo, tiêu, cồng chiêng, trống… Anh tâm niệm, mỗi nhạc cụ đều phải được tôn trọng, có không gian riêng để cùng thăng hoa trong tổng thể bản phối, mà không lấn át nhau.
“Có những đêm tôi ngồi nghe đi nghe lại từng nhịp trống, tiếng sáo, tự viết lại nhạc, tự phối, tự thu. 3h sáng vẫn cặm cụi chỉnh âm thanh, dựng hình. Mỗi lần làm được một kỹ thuật mới là một lần thấy hạnh phúc. Gian nan, nhưng đáng giá. Tôi tin rằng, khi tự tay làm từng chi tiết, mình không chỉ tạo ra sản phẩm chỉn chu nhất có thể, mà còn học được sự kiên trì, sáng tạo, và tinh thần không lùi bước trước khó khăn. Đây cũng chính là những điều mà thế hệ cha anh đã hun đúc cho chúng ta”, nam vương chia sẻ.
Trong những ngày tháng 4 lịch sử, nam vương Tuấn Ngọc bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi là một trong những nghệ sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia. Những ngày qua, Tuấn Ngọc tích cực góp mặt trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt để chuẩn bị cho màn diễu hành của khối văn nghệ sĩ diễn ra tại TP.HCM vào sáng 30/4 sắp tới.
MV hòa tấu "Hào khí Việt Nam" của nam vương Tuấn Ngọc.