Căn bệnh khiến mẹ anh như một đứa trẻ, còn cuộc sống của Hoan thì tù túng, đầy giằng xé giữa yêu thương và trách nhiệm. Khi sức khỏe bản thân suy giảm, Hoan buộc phải đưa ra lựa chọn đau lòng: Mang mẹ “đi bỏ” cho người anh trai chưa từng gặp mặt đang sống tại Hàn Quốc. Quyết định này trở thành bước ngoặt mở ra hành trình vừa hài hước, vừa đầy nước mắt của hai mẹ con, đồng thời đặt ra câu hỏi sâu sắc về giới hạn của lòng hiếu thảo và tình thân.
Đạo diễn Mo Hong-jin - người Hàn Quốc, chia sẻ rằng anh bị hấp dẫn bởi văn hóa Việt Nam, nơi tình cảm gia đình luôn được đặt lên hàng đầu. Bộ phim vì thế không chỉ mang màu sắc địa phương đậm nét mà còn thể hiện những giá trị nhân văn có tính phổ quát. "Tôi không nghĩ đến biên giới quốc gia khi làm phim. Điều quan trọng là cảm xúc con người - điều mà bất cứ ai cũng có thể đồng cảm" - đạo diễn chia sẻ.
"Mang mẹ đi bỏ" cũng là phim hợp tác hiếm hoi mà phía Việt Nam được tham gia từ khâu kịch bản, sáng tạo cho tới sản xuất. Theo nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh, hai bên chia sẻ đồng đều trách nhiệm và quyết định, tạo nên một tác phẩm vừa mang phong vị Hàn Quốc trong nhịp kể, vừa thấm đẫm chất Việt trong từng chi tiết.
Bên cạnh tuyến nhân vật chính đầy cảm xúc, phim còn có sự góp mặt của hai diễn viên hài Lâm Vỹ Dạ và Vinh Râu, tạo điểm nhấn hài hước nhẹ nhàng, cân bằng sắc thái. Với sự đầu tư nghiêm túc và thông điệp sâu sắc về tình thân, “Mang mẹ đi bỏ” hứa hẹn trở thành một trong những bộ phim đáng chú ý nhất mùa hè này. Phim khởi chiếu từ 1-8 tại các rạp trên toàn quốc.
Song Nhật