Mùa quả đón Tết

Mùa quả đón Tết
2 giờ trướcBài gốc
Dọc theo những bãi bồi phù sa màu mỡ, tiếng cười nói, tiếng xe chở hàng vào, ra liên tục khiến không khí nơi đây rộn ràng. Những vườn cây ăn quả không chỉ phục vụ du khách hành hương về lễ tại đền Bảo Hà hay đền Cô Tân An, mà còn tỏa đi khắp các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh, góp phần làm đầy thêm mâm ngũ quả ngày Tết của nhiều gia đình.
Vườn phật thủ mang lại thu nhập cao cho gia đình bà Yến dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Giữa sắc xanh mướt của vườn cây, hơn 500 gốc phật thủ nhà bà Hoàng Thị Hải Yến, thôn Tân An 2 với những trái phật thủ xanh đậm, vàng óng, móng dài, nhiều tầng xòe ra như bàn tay Phật, nổi bật giữa tán lá xanh thẫm. Bà Yến vừa nhẹ tay nâng từng quả, vừa cẩn thận kiểm tra từng “ngón” một để bảo đảm không trầy xước trước khi giao cho khách.
Bao tháng ngày chăm sóc, từ khi tỉa cành, bón phân, canh cho hoa nở, hoa đậu trái, giờ đây, gia đình bà Yến được đền đáp bằng một mùa quả đẹp. Vườn nằm gần các đền, nên cứ cận Tết, khách hành hương lại tìm đến đặt mua phật thủ bày lễ. Cùng với đó, thương lái trong và ngoài tỉnh cũng gọi điện liên tục. Dự kiến Tết này, gia đình bà sẽ xuất ra thị trường khoảng 1.000 quả, giá bán dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng 1 quả, tùy kích cỡ, mẫu mã.
Ông Lê Văn Thanh, Trưởng thôn Tân An 2, xã Bảo Hà đứng giữa con đường bê tông mới mở, ánh mắt dõi theo chiếc xe tải chở đầy hoa quả của các hộ gia đình trong thôn đang rời đi.
Ông Thanh cho biết: Ngoài phật thủ, người dân trong thôn còn cung ứng nhiều loại quả khác, như quất, chuối, bưởi, đu đủ… Tuy nhiên, cây phật thủ vẫn cho thu nhập cao và có đầu ra ổn định.
Không xa vườn phật thủ, chị Nguyễn Thanh Tâm ở thôn Bùn 4, xã Bảo Hà đang tất bật thu hái ổi. Những hàng ổi xanh mướt, quả tròn đều, tỏa hương thơm dịu trong nắng đông. Chị Tâm vừa thoăn thoắt lựa từng quả đạt chuẩn, xếp vào sọt, vừa làm vừa tranh thủ trả lời điện thoại của bạn hàng.
Theo chị Tâm, nhờ được chăm sóc hoàn toàn hữu cơ, nên thành phẩm là những trái cây ngon, ngọt, do đó, quả chín đến đâu là hết đến đấy, không đủ bán”.
Chị Tâm thu hoạch ổi bán dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Dự kiến vụ này, gia đình chị Tâm sẽ xuất khoảng 2 tấn ổi ra thị trường. Với chị, mỗi chuyến xe rời vườn không chỉ mang theo nông sản, mà còn chở cả hy vọng về một cái Tết đủ đầy cho gia đình.
Nhìn những hàng cây trĩu quả, chị nhớ lại những ngày đầu năm mưa lớn, sâu bệnh hoành hành, từng lo lắng mất trắng. Tuy nhiên với sự nỗ lực, chịu thương, chịu khó chăm sóc, vườn ổi dần đơm hoa kết trái và cho mùa quả ngọt, giúp gia đình chị đón Tết trong niềm vui trọn vẹn.
Dọc các bãi bồi ven sông Hồng của xã Bảo Hà, chuối, bưởi, quất, đu đủ Đài Loan cũng đang vào độ đẹp nhất. Trong các vườn chuối, buồng nào buồng nấy chắc nịch; bưởi da căng bóng; quất sai trĩu cành; đu đủ quả to, đều. Mỗi nhà một loại cây chủ lực, nhưng tất cả cùng chung nhịp đập hối hả của những ngày giáp Tết.
Theo tín ngưỡng người Việt, trên ban thờ ngày Tết, bên cạnh bát nhang, chén nước, bình hoa, mâm cơm… luôn phải có mâm ngũ quả tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy. Chuối nâng đỡ, bưởi tròn đầy, phật thủ thanh khiết, đu đủ mang ý nghĩa no đủ, quất tượng trưng cho tài lộc. Vì thế, những vườn cây ở Bảo Hà không chỉ đơn thuần cung ứng nông sản, mà còn góp phần giữ gìn nét văn hóa truyền thống trong mỗi gia đình Việt.
Những bãi bồi ven sông Hồng đã giúp nông dân Bảo Hà có nhiều vườn cây trĩu quả.
Chiều xuống, tiếng cười nói vẫn rộn ràng, xe chở hàng vẫn nối đuôi nhau rời các bãi bồi ở Bảo Hà. Trong ánh mắt của bà Yến, chị Tâm hay ông Thanh, có thể thấy rõ niềm tin vào một mùa xuân no ấm.
Mùa quả đón Tết ở Bảo Hà không chỉ là câu chuyện về sản lượng hay giá cả. Đó còn là câu chuyện về sự cần cù, về niềm hy vọng và tình yêu đất đai của người nông dân. Khi những trái phật thủ, bưởi, ổi… theo xe về khắp mọi miền, cũng là lúc hương vị Tết từ vùng đất ven sông lan tỏa, mang theo thông điệp về sự sum vầy, đủ đầy trong năm mới.
Tô Dung - Tất Đạt
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/mua-qua-don-tet-post893784.html