Đúng ngày 10/10, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), ca sĩ Lê Minh Ngọc chính thức giới thiệu đến khán giả Series “Lê Minh Ngọc hát về Hà Nội” – dự án âm nhạc được cô ấp ủ từ lâu như một món quà tri ân gửi đến mảnh đất mà cô coi là quê hương thứ hai của mình. Với nữ ca sĩ, Hà Nội không chỉ là nơi cô trưởng thành, mà còn là nơi đã trao cho cô cơ hội được sống trọn vẹn với nghệ thuật.
“Series hát về Hà Nội không chỉ là lời ca tri ân Thủ đô, mà còn là hành trình tôn vinh những giá trị vượt thời gian của âm nhạc về Hà Nội”, Lê Minh Ngọc chia sẻ.
Series gồm những ca khúc chính ca và thính phòng kinh điển – những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, phản ánh các giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước. Mỗi ca khúc, theo Lê Minh Ngọc, “tựa như một bản anh hùng ca, mang trong mình tinh thần bất khuất, kiêu hãnh và thanh lịch – những phẩm chất làm nên vẻ đẹp của mảnh đất và con người Hà Nội”.
Không chỉ hát về một Hà Nội kiêu hãnh trong lịch sử, dự án còn khắc họa hình ảnh một Hà Nội dung dị, lãng mạn và đầy cảm xúc. “Tôi muốn góp thêm một tiếng nói ngợi ca, lan tỏa tình yêu dành cho Hà Nội – nơi có quá nhiều điều để nhớ, để thương”, cô nói.
Mở đầu dự án, Lê Minh Ngọc ra mắt MV “Bài ca hy vọng” của nhạc sĩ Văn Ký đúng ngày 10/10, thay cho ca khúc khác dự kiến ban đầu. Cô nói: “Tôi chọn bài này như lời nguyện cầu, chia sẻ tới những vùng đang chịu đau thương vì mưa lũ, mong bình minh sớm trở lại và nụ cười nở trên mọi gương mặt”.
Trong lời chia sẻ đầy xúc động, cô nói thêm: “Tôi tin rằng, dù ở bất cứ thời điểm nào, với tinh thần, ý chí của Người Việt, Hy vọng không bao giờ tắt, sẽ luôn là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi gian nan, khó khăn và vững bước về phía tương lai sáng tươi, rực rỡ”.
MV “Bài ca hy vọng” được quay tại nhiều địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử – văn hóa của Hà Nội như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cột cờ Hà Nội và Hoàng thành Thăng Long. Trong khung cảnh mùa thu Hà Nội đẹp nao lòng, hình ảnh Lê Minh Ngọc dịu dàng trong tà áo dài lụa, với thần thái của người con gái Tràng An, khiến từng khung hình trở nên mềm mại và lắng đọng.
Ca khúc “Bài ca hy vọng” từng gắn với nhiều giọng ca lớn, song Lê Minh Ngọc không coi đó là áp lực. “Tôi chọn thể hiện ca khúc theo cách của riêng mình – của một trái tim, một tình yêu tuổi trẻ,” cô chia sẻ. Bằng chất giọng thính phòng vang sáng và kỹ thuật chuẩn mực, nữ ca sĩ vẫn giữ được tinh thần hùng tráng, thiết tha của ca khúc, đồng thời thổi vào đó sắc thái tươi mới, trẻ trung, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.
Dự án “Hát về Hà Nội” cũng là cột mốc tiếp nối định hướng nghệ thuật mà Lê Minh Ngọc theo đuổi sau thành công của phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai”, tác phẩm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 do Ban Văn nghệ – Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Ở bộ phim này, cô gây bất ngờ với khả năng hát thính phòng và chính ca – dòng nhạc cô chính thức theo đuổi kể từ đó.
Với Lê Minh Ngọc, mỗi ca khúc về Hà Nội trong series này là một lát cắt ký ức – từ hào khí chiến đấu, khát vọng hòa bình cho đến những rung động dịu dàng của ngày hôm nay. “Tôi hát để kể câu chuyện của một Hà Nội anh dũng, kiêu hùng, nhưng cũng rất đỗi hào hoa và lãng mạn,” cô nói.