Mùa xuân trong những ngôi nhà mới sau thiên tai

Mùa xuân trong những ngôi nhà mới sau thiên tai
2 giờ trướcBài gốc
Sau hoàn lưu bão số 10(năm 2025), do sạt lở taluy âm, ngôi nhà của gia đình bà Nhàn Thị Hoa, thôn Nà Nọi, bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình bà đã được chuyển đến nơi ở mới an toàn. Với 83 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nguồn xã hội hóa của xã, gia đình bà đã xây dựng lại ngôi nhà sàn với diện tích 132 m2.
Gia đình bà Nhàn Thị Hoa, thôn Nà Nọi tất bật dọn dẹp để đón Tết.
Với gia đình bà Hoa, mùa xuân năm nay trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, bởi từ nay, gia đình không còn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ sạt lở mỗi khi mưa lớn kéo dài, yên tâm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương.
Bà Nhàn Thị Hoa phấn khởi chia sẻ: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình tôi đã xây dựng được ngôi nhà mới, có chỗ ở an toàn hơn. Từ nay, mùa mưa lũ không phải lo sợ, không phải gác cả đêm nữa, gia đình yên tâm phát triển kinh tế. Tôi rất biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền”.
Có nhà mới khang trang, vững chãi và bảo đảm an toàn, gia đình bà Nhàn Thị Hoa yên tâm ổn định cuộc sống.
Không riêng gia đình bà Hoa, nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã Lục Yên từng sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao cũng đã được hỗ trợ di dời, xây dựng nhà ở mới, ổn định cuộc sống trước thềm năm mới.
Trong căn nhà sàn còn thơm mùi gỗ mới, ông Nông Văn Tình, thôn Làng Phạ cùng gia đình cũng đang chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ với niềm hân hoan vô bờ.
Ngôi nhà sàn của gia đình ông Nông Văn Tình đã kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán.
Ông Tình phấn khởi cho biết: “Được Đảng và Nhà nước quan tâm cho di dời, hỗ trợ tiền làm nhà, đến nay, gia đình đã làm được nhà mới. Từ giờ, gia đình không còn phải sống trong cảnh lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ đến”.
Sau hoàn lưu cơn bão số 10 (năm 2025), xã Lục Yên có 18 hộ dân bị ảnh hưởng, phải di dời để đảm bảo an toàn, trong đó 17 hộ di dời theo hình thức xen ghép và 1 hộ di dời theo hình thức tái định cư tập trung.
Ngoài nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xã còn huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ thêm mỗi hộ gia đình 3 triệu đồng.
Gia đình ông Tình sửa soạn để đón Tết.
Ông Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND xã Lục Yên cho biết: “Đảng ủy, chính quyền địa phương đã vận động các doanh nghiệp ủng hộ và có thêm những phần quà để động viên các hộ gia đình tập trung nguồn lực xây dựng xong nhà, dọn về trước Tết Nguyên đán để ở. Đến thời điểm này, các hộ thuộc diện di dời cũng đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở”.
Mùa xuân này, trong những ngôi nhà mới vừa được dựng lên, niềm tin và hy vọng của người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai của xã Lục Yên tiếp tục được thắp sáng, trở thành điểm tựa để bà con yên tâm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, bám đất, bám làng và vun đắp một tương lai bền vững, tốt đẹp hơn trên chính mảnh đất quê hương.
Đỗ Thu Nga - Nguyễn Văn Toàn
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/mua-xuan-trong-nhung-ngoi-nha-moi-sau-thien-tai-post893826.html