Nam danh ca gạo cội phá sản vì cờ bạc, thua hơn 300 triệu đồng một đêm

Nam danh ca gạo cội phá sản vì cờ bạc, thua hơn 300 triệu đồng một đêm
13 giờ trướcBài gốc
Cờ bạc từ lâu không chỉ là một tệ nạn xã hội mà còn là cạm bẫy nguy hiểm đe dọa sự nghiệp và cuộc sống của nhiều người, trong đó có cả những nghệ sĩ nổi tiếng – những người tưởng chừng luôn sống trong ánh hào quang và danh vọng. Sự kết hợp giữa áp lực công việc, lịch trình dày đặc cùng cám dỗ của vật chất đã đẩy không ít người trong giới giải trí rơi vào vòng xoáy nghiện ngập mà họ khó lòng thoát ra.
Một trong những minh chứng điển hình cho bi kịch này là nam ca sĩ nổi tiếng Hong Kong – Wan Kwong. Ông từng là thần tượng đình đám của thập niên 1990, sở hữu lượng khán giả hâm mộ đông đảo nhờ chất giọng đặc trưng và lối biểu diễn lôi cuốn. Tuy nhiên, sau ánh đèn sân khấu rực rỡ là một quá khứ từng khiến ông gần như đánh mất tất cả vì nghiện cờ bạc.
Tại Lễ hội Mua sắm mùa đông diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Wanchai, Wan Kwong bất ngờ chia sẻ về những năm tháng tăm tối của đời mình. Ông tiết lộ rằng bản thân từng là "con nghiện" cờ bạc thực thụ. Năm 1984, trong một đêm, ông đã đánh mất toàn bộ số tiền lên đến 100.000 nhân dân tệ – tương đương khoảng 348 triệu đồng, một con số khổng lồ vào thời điểm đó. “Tôi đã từng lún sâu đến mức không thể dừng lại. Tôi đặt cược tương lai và sự nghiệp của mình vào những ván đỏ đen”, ông trải lòng.
Cuộc đời Wan Kwong chỉ thực sự rẽ sang trang mới khi ông kết hôn năm 1982 và lên chức cha vào năm 1984. Chính tình yêu thương và trách nhiệm với gia đình đã kéo ông ra khỏi vũng lầy. “Tôi đã ngừng đánh bạc. Có thể nói, gia đình chính là người đã cứu rỗi tôi”, ông nói với sự biết ơn sâu sắc.
Nam ca sĩ kể lại thời kỳ hoàng kim khi mỗi đêm ông có thể biểu diễn đến 9 show và thu về khoảng 2.000 nhân dân tệ – số tiền tương đương với mức lương cả tháng của một người lao động bình thường lúc bấy giờ. Chính sự sung túc dễ dàng đó đã khiến ông ảo tưởng rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, kể cả cờ bạc. Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại. Không những đánh mất tiền bạc, ông còn suýt đánh mất cả gia đình và sự nghiệp. Những món nợ cứ lớn dần theo từng lần đặt cược, và niềm tin của người thân cũng cạn kiệt dần theo từng thất bại.
“Giờ đây, khi nhìn lại, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu không tỉnh ngộ, có lẽ tôi đã không còn cơ hội để đứng trên sân khấu ngày hôm nay”, ông nói. Đó không chỉ là lời thú nhận, mà còn là lời cảnh tỉnh đầy sức nặng dành cho những ai đang sa vào hoặc đứng trước cám dỗ của trò chơi may – rủi này.
Hiện tại, dù đã ở tuổi xế chiều, Wan Kwong vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ kiêm diễn viên. Ông góp mặt trong một dự án nhạc phim mới của đạo diễn nổi tiếng Vương Tĩnh, cho thấy tinh thần làm nghề không ngơi nghỉ. Trong lần ghé thăm Việt Nam, ông để lại ấn tượng sâu sắc với phong thái điềm đạm, đầy trải nghiệm – một người nghệ sĩ từng vấp ngã nhưng đã biết đứng dậy, làm lại từ đầu.
Câu chuyện của Wan Kwong là minh chứng rằng dù từng lầm đường lạc lối, con người vẫn có thể chuộc lại lỗi lầm nếu biết dừng lại đúng lúc và có điểm tựa để thay đổi. Trong một thế giới giải trí đầy hào nhoáng nhưng cũng không ít cạm bẫy, tấm gương của ông chính là lời nhắc nhở: Ánh đèn sân khấu có thể rực rỡ, nhưng chỉ có gia đình và sự tỉnh thức mới là ánh sáng thật sự dẫn đường cho một cuộc đời đúng nghĩa.
Thanh Phúc
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/nam-danh-ca-gao-coi-pha-san-vi-co-bac-toi-thua-hon-300-trieu-mot-dem-202506141936206487.html