Du khách dùng ô và quạt tay che nắng khi tham quan quảng trường Plaza Mayor giữa đợt nắng nóng gay gắt tại Madrid, Tây Ban Nha đầu tháng 8. Theo cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha AEMET, đợt nắng nóng thứ hai của mùa hè 2025 bắt đầu từ ngày 3/8, với đỉnh điểm vào ngày 5/8. Trong đó, dự báo nhiệt độ tại nhiều vùng thuộc Andalusia và Extremadura có thể lên tới 45 độ C, trong khi thủ đô Madrid và các tỉnh miền Trung đạt từ 40-42 độ C.
Trước nhiệt độ cao kỷ lục, công nhân tại xưởng đóng tàu ở Perama, Hy Lạp tạm dừng làm việc vì nắng nóng ngột ngạt. Trong ảnh, một công nhân sử dụng máy mài tại khu vực sửa chữa tàu biển ở ngoại ô Piraeus, gần Athens, ngày 25/7.
Nhiệt kế hiển thị nhiệt độ 31 độ C ở Rovaniemi (Phần Lan) vào cuối tháng 7. Các quốc gia Bắc Âu - nơi có khí hậu lạnh giá - vừa trải qua một đợt nắng nóng chưa từng có trong tháng 7. Nhiệt độ tại nhiều khu vực vượt ngưỡng 30 độ C suốt nhiều tuần liên tiếp, theo thông báo của Viện Khí tượng Phần Lan hôm 4/8.
Tại Na Uy, tháng 7 vừa qua là tháng nóng thứ ba trong lịch sử kể từ năm 1901, với mức nhiệt trung bình trên toàn quốc cao hơn 2,8 độ C so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt, giai đoạn từ 12-25/7 được ghi nhận là đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Trong ảnh, người dân địa phương tại thủ đô Olso của nước này đổ ra các vịnh hẹp để tránh nắng mỗi buổi chiều. Ảnh: NewsinEnglish.no/Nina Berglund.
Du khách tìm bóng mát dưới chân Đài tưởng niệm Washington để tránh nắng giữa đợt nắng nóng đang bao trùm phần lớn miền Đông nước Mỹ, tại Washington, D.C., ngày 30/7. Trước đó, tại Mỹ, đợt nắng nóng diện rộng trong tháng 6 đã ảnh hưởng tới hàng chục bang ở miền Đông và Trung Tây. Khoảng 170 triệu người đã được cảnh báo về nguy cơ sốc nhiệt, khi nền nhiệt thực tế có thể lên tới 38 độ C, với mức nhiệt cảm nhận lên tới 45 độ C.
Trẻ em cùng mẹ tìm cách giải nhiệt bên đài phun nước trong công viên, giữa lúc chính phủ Nhật Bản phát cảnh báo say nắng tại Tokyo và nhiều tỉnh khác do nắng nóng cực đoan, ngày 4/8. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, chỉ riêng ngày 4/8, có tới 17 kỷ lục nhiệt độ mới được thiết lập trên khắp đất nước.
Người dân che ô tránh nắng khi đứng chờ xe buýt gần hệ thống phun sương làm mát. Tại thành phố Komatsu (tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản), nhiệt độ lên tới 40,3 độ C – mức cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực này. Cùng ngày, thành phố Toyama ở tỉnh Toyama cũng chạm mốc 39,8 độ C, phá vỡ kỷ lục lịch sử kể từ khi bắt đầu theo dõi. Ngoài ra, 15 địa phương khác cũng ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, dao động từ 35,7 đến 39,8 độ C, theo dữ liệu từ JMA – cơ quan giám sát nhiệt độ tại hơn 900 điểm đo trên toàn quốc.
Thống kê của JMA cho thấy tháng 6 và tháng 7 năm nay là hai tháng nóng nhất tại Nhật kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập vào năm 1898. Cơ quan này cảnh báo tình trạng “nóng gay gắt” sẽ còn tiếp diễn trong những tháng tới. Trong ảnh, một người lao động mặc bộ đồ bảo hộ rất dày để tránh ánh nắng gay gắt tại Tokyo.
Một người đàn ông dùng ô che nắng để tự bảo vệ khỏi cái nắng gay gắt giữa đợt nắng nóng ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/7. Thủ đô Seoul đã trải qua 22 đêm liên tiếp với nền nhiệt không xuống dưới 25 độ C, tức chuỗi “đêm nhiệt đới” dài nhất trong lịch sử hiện đại. Đêm 31/7 lập kỷ lục với nhiệt độ thấp nhất trong ngày cũng lên tới 29,3 độ C.
Trẻ em Hàn Quốc vầy nước tại các đài phun nước công cộng để tránh nóng.
Tại Trùng Khánh (Trung Quốc), nhiệt độ ngày 3/8 đạt 44 độ C, buộc chính quyền phải kích hoạt cảnh báo nắng nóng mức cao nhất. Số ngày vượt ngưỡng 35 độ C tại thành phố này đã gấp đôi mức trung bình nhiều năm. Nắng nóng kéo dài, người trẻ Trung Quốc phải tìm cách tránh nóng qua việc đi bơi trên sông Dương Tử khi mặt trời lặn, hoặc tụ tập trong các hầm tránh bom cũ, nơi nhiệt độ tự nhiên mát mẻ hơn nhiều. Trong ảnh là người dân ngâm mình dưới sông Gia Lăng ngày 31/7 để giải nhiệt giữa lúc cảnh báo đỏ về nắng nóng
Không chỉ người trẻ, những người lớn tuổi cũng tìm cách thích nghi. Trong đó, nhiều người dân trú nóng tại lối vào hành lang ga tàu điện ngầm có điều hòa. “Đêm qua tôi hạ điều hòa xuống tận 17 độ C mà vẫn không ngủ nổi”, bà Lưu Phượng Anh, 60 tuổi, trú tạm trong ga tàu điện ngầm mát lạnh, nói trong khi quạt tay cùng gần 100 người hưu trí khác tránh nóng.
Một người đàn ông dội nước lên người để hạ nhiệt giữa đợt nắng nóng gay gắt tại Basra, Iraq. Đợt nắng nóng này diễn ra trong bối cảnh nước này đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng do nhu cầu sử dụng điện cho điều hòa, làm mát tăng vọt.
Trước đợt nắng nóng khắc nghiệt, công nhân bốc dỡ những tảng đá lạnh từ xe tải để phục vụ nhu cầu giải nhiệt giữa đợt nắng nóng tại Najaf, Iraq. Chính phủ đã triển khai các biện pháp cắt điện luân phiên và đẩy mạnh phát triển năng lượng mặt trời. Thêm vào đó, tình trạng khan hiếm nước cũng ngày càng trầm trọng hơn do hạn hán kéo dài và khó khăn trong quản lý tài nguyên.
Phương Linh
Ảnh: Reuters.