Giống như nhiều người, Karen Ruimy chuyển sang làm việc trực tuyến trong đại dịch Covid-19. Với hơn 30 năm kinh nghiệm hướng dẫn tâm linh, bà mở rộng các hội thảo trực tuyến, chủ yếu dành cho phụ nữ.
Từ đó, Ruimy nhận thấy xu hướng ngày càng nhiều phụ nữ trung niên rời bỏ những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, điều trước đây ít xảy ra.Bà cho biết, đại dịch buộc con người phải "tạm dừng", nhìn lại cuộc sống một cách rõ ràng hơn, đặc biệt là phụ nữ trung niên, đang dần nói "đủ rồi". Theo bà, đây là biểu hiện của một biến chuyển lớn hơn trong bối cảnh thế giới nhiều khủng hoảng. "Và khủng hoảng cảm xúc có thể khơi dậy sự thức tỉnh", bà nói.
Một sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức đang bắt đầu diễn ra, và phụ nữ nói riêng đang nhận ra rằng có một cách sống khác.
Karen Ruimy, chuyên gia về tâm linh, nhận xét
Sự gia tăng của những "người vợ chủ động rời đi" đang trở thành xu hướng rõ nét, được ghi nhận từ giới thống kê đến các văn phòng luật. Theo công ty luật gia đình Stowe Family Law (Anh), khoảng 63% đơn ly hôn những năm gần đây do phụ nữ đệ đơn. Một nghiên cứu do nền tảng NOON (Anh) thực hiện cũng cho thấy gần 56% phụ nữ trung niên sẵn sàng chấm dứt hôn nhân chỉ vì không còn hạnh phúc.
Ngoài ra, khảo sát 2.000 phụ nữ trung niên hé lộ thêm nhiều dữ liệu đáng chú ý: Gần 1/4 cho biết ngoại tình khiến hôn nhân đổ vỡ, tỷ lệ tương đương cho rằng nguyên nhân là "hết yêu". Hơn một nửa (55%) nói ly hôn không còn bị kỳ thị và gần 1/3 khẳng định họ hạnh phúc hơn sau khi chia tay.
Ngày càng nhiều phụ nữ trung niên rời bỏ những cuộc hôn nhân không hạnh phúc
Rời đi sau nhiều năm chịu đựng
"Yêu cầu ly hôn của tôi vào tháng 10 năm ngoái khiến chồng cũ hoàn toàn bất ngờ", Ana Clarke, 41 tuổi, chuyên gia hệ thống kinh doanh tại Tunbridge Wells (Anh), cho biết. "Tôi từ bỏ mọi nỗ lực thay đổi. Anh ấy nghĩ việc tôi im lặng đồng nghĩa với chấp nhận những khuyết điểm của anh ấy, nhưng thực ra tôi đang dần muốn rời bỏ mối quan hệ này".
Theo Ana, cuộc hôn nhân của cô và chồng ban đầu "vẫn ổn", nhưng bước ngoặt đến sau khi cha cô qua đời: "Tôi rơi vào giai đoạn tăm tối trong cuộc đời nhưng rất ít được chia sẻ và hỗ trợ. Chúng tôi dần ngừng giao tiếp; mỗi cuộc trò chuyện đều leo thang thành mâu thuẫn. Tôi cảm thấy phải hy sinh quá nhiều để duy trì mối quan hệ và cái giá phải trả quá lớn". Khi Ana đề nghị ly hôn, chồng cũ rất sốc và cố thay đổi, nhưng "đã quá muộn".
Trường hợp của Kelly Peck, 50 tuổi, cũng phản ánh xu hướng tương tự. Sau 19 năm chung sống, bà quyết định ly hôn vì cảm giác "hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ". "Chúng tôi sống như bạn cùng phòng. Tôi không còn cảm thấy vui khi gặp ông ấy, cũng không thấy chúng tôi còn quan tâm đến nhau", bà nói.
Khác biệt trong lối sống càng khiến mối quan hệ bị ảnh hưởng. Kelly muốn đi du lịch, trong khi chồng thích ở nhà xem tivi. "Tôi ưu tiên bản thân mình. Phụ nữ trong gia đình tôi sống rất thọ, và tôi có thể còn 50 năm nữa. Tôi không muốn dành quãng đời còn lại sống như vậy với ông ấy", bà cho biết.
Nhiều phụ nữ trung niên chọn rời đi vì không thể chịu đựng hôn nhân không hạnh phúc
Tự nhận thức và tìm lại chính mình
Theo Karen Ruimy, bên cạnh yếu tố độc lập tài chính ngày càng tăng, phụ nữ trung niên đang đối mặt với một "điểm nghẽn" mang tính bước ngoặt. "Đây là giai đoạn đặc biệt: Con cái trưởng thành, gánh nặng chăm sóc giảm. Thời kỳ mãn kinh cũng đánh dấu sự chuyển biến, khi phụ nữ bắt đầu đối diện và hiểu rõ con người thật của mình", bà nói.
Bà cho rằng, cùng với nỗi lo về tuổi tác và những biến động cảm xúc, nhiều phụ nữ bước vào một giai đoạn tự nhận thức sâu sắc. "Sau nhiều năm chăm sóc người khác, họ muốn biết mình thực sự là ai", bà nói. Chính sự thức tỉnh này tạo ra "một nguồn sức mạnh lớn", khiến họ khó ở lại trong cuộc hôn nhân không còn phù hợp và không mang đến hạnh phúc.
"Đột nhiên, họ tỉnh giấc. Họ có công việc, có con cái, nhưng không được chồng thấu hiểu. Và họ bắt đầu tự hỏi: Tiếp tục duy trì một mối quan hệ không yêu thương, không lắng nghe, hay lựa chọn một cuộc sống tốt hơn?", Ruimy nói.
Ở tuổi trung niên, nhiều phụ nữ bước vào giai đoạn tự nhận thức sâu sắc
Một động lực quan trọng cho điều này là mô hình hôn nhân đang dần "lỗi thời". Thứ nhất, con người hiện sống thọ hơn. Trong khi 50 năm trước, tuổi thọ trung bình ở Anh là 72, thì hiện nay con số này là 82. Khi vẫn còn cả nửa cuộc đời phía trước, mọi người ngày càng tự hỏi mình muốn sống thế nào. Bên cạnh đó, các khuôn mẫu vai trò truyền thống tiếp tục tạo áp lực trong đời sống hiện đại.
"Cả nam và nữ đều được dạy sống trong những khuôn khổ cứng nhắc", bà nói, dẫn lại niềm tin quen thuộc rằng đàn ông là trụ cột tài chính, phụ nữ gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình. "Điều đó mang lại cảm giác an toàn, nhưng cũng rất tù túng". Theo Ruimy, nhu cầu của cả hai giới đang thay đổi, và các mối quan hệ nên được xây dựng bởi sự tôn trọng, đồng hành và tình yêu. "Sau khoảng thời gian 20 năm, rất nhiều cuộc hôn nhân chỉ duy trì theo kiểu hình thức thay vì tận hưởng hạnh phúc, và điều đó không còn phù hợp với nhiều phụ nữ nữa", bà nhận xét.
Ruimy mô tả đây là một cuộc "khủng hoảng lương tâm" khi con người nhận ra các mô hình cũ, như công việc văn phòng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều và hôn nhân truyền thống, là quá ngột ngạt. "Tất cả chúng ta đều đã đánh mất chính mình và những cảm xúc thật sự của mình".
Bà cũng nhấn mạnh sự thiếu cân bằng lợi ích trong hôn nhân: Phụ nữ thường chỉ có không gian cho bản thân sau khi hoàn tất trách nhiệm gia đình. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều người tìm đến tâm linh và cộng đồng như cách tái kết nối với chính mình.
"Mặc dù xu hướng phụ nữ rời bỏ hôn nhân không hạnh phúc là điều khá bất ngờ và có thể gây quan ngại, nhưng đó cũng là một khoảnh khắc trao quyền. Phụ nữ đang khám phá ra bản thân mình, không còn sợ mất đi sự thoải mái và an toàn, và bắt đầu tự trao quyền cho chính mình", Ruimy nhận xét.
Nguồn: The Independent
Kim Ngọc