Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, động viên 2 cháu Zơ Râm Việt Hoàng và Zơ Râm Hải Dương - con nuôi của Đồn Biên phòng Ga Ry. Ảnh: Trúc Hà
Ấm áp tình quân dân
2025 - một năm có quá nhiều biến động bởi thiên tai khiến cuộc sống của hơn 1.000 hộ dân người Cơ Tu ở 12 thôn thuộc xã Hùng Sơn (thành phố Đà Nẵng) - địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Ga Ry bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn không quên hình ảnh người lính Biên phòng dầm mình trong mưa gió đến hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi nguy hiểm hay suốt nửa tháng trời, những người lính nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thôn Pứt. Những ngôi nhà sập đã được dựng lại, những mảng trượt trên núi đã bắt đầu được phủ bằng cỏ xanh, nhưng câu chuyện vẫn được kể, cho thấy người dân không quên ân tình của người lính Biên phòng, bởi trong hoạn nạn, sự sẻ chia chính là sức mạnh; trong thương đau, tình người là ánh sáng.
Kể từ tháng 10/2025, thiên tai liên lục xảy ra khiến cuộc sống của người dân ở 12 thôn: Pứt, Da Ding, A Ting, A Rooi, Glao, Ch’noc, H’juh, Cha Lăng, A Tu 1, A Tu 2, A Choong, Đ’hung (xã Hùng Sơn) vô cùng khó khăn vì mưa lũ bị cô lập, không thể sản xuất. Đồn Biên phòng Ga Ry đã kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ lương thực, thực phẩm trị giá gần 2 tỷ đồng để hỗ trợ người dân trên địa bàn. Có giai đoạn, đường chưa thông, nhưng bằng mọi cách, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry vận chuyển hàng cứu trợ đến cho bà con, bởi Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã quán triệt, yêu cầu các đơn vị “không để người dân đói và rét”. Sự ghi nhận từ lãnh đạo chính quyền đến nhân dân về đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry không chỉ là lời nói hay, ý đẹp mà là lời chân thành xuất phát từ cảm xúc, ghi nhận những việc làm của người lính Biên phòng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hùng Sơn Zơ Râm Buôn luôn đánh giá cao, dành những lời khen đối với những người lính Biên phòng. Ông chia sẻ: “Có thể nói, chính quyền và nhân dân xã Hùng Sơn may mắn khi có 2 đồn Biên phòng Ga Ry và Tr’hy đứng chân trên địa bàn. Trong khó khăn, những người lính Biên phòng đã không ngại ngần chìa đôi tay, nghiêng đôi vai để chia sẻ việc với chính quyền địa phương chung tay hỗ trợ cho người dân”. Còn theo nữ Trưởng thôn Pứt Coor Thị Ích, từ khi sáp nhập, Ủy ban nhân dân xã Ga Ry chuyển về trung tâm xã A Xan thành xã Hùng Sơn, cách đây hơn 20km, Đồn Biên phòng Ga Ry càng thực sự trở thành điểm tựa của người dân khi có biến cố xảy ra. Bà con nhân dân luôn ghi nhớ những việc làm của Bộ đội Biên phòng.
Viết nên ngày Xuân tươi đẹp
Thực ra, những người lính Đồn Biên phòng Ga Ry không chỉ mang đến lương thực, nhu yếu phẩm để người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn có điều tuyệt vời hơn thế, đó là những ngôi nhà được dựng lên theo phong trào xóa nhà tạm, dột nát năm 2025. Người dân ở thôn D’hung, ai cũng mừng cho 5 chị em bà Pơ Loong Thị Zơơnh vì được Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ sửa chữa nhà. Gọi là sửa chữa, nhưng thực chất chỉ giữ lại khung, còn tôn, nền, cửa đều được thay mới. 5 chị em bà Pơ Loong Thị Zơơnh đều bị di chứng chất độc da cam từ cha mẹ, bị nhiễm từ những ngày đi gùi lương, tải đạn cho quân giải phóng vào miền Nam đánh Mỹ. Sức khỏe yếu, đến cái ăn còn thiếu trước hụt sau, bởi vậy mà căn nhà mới quả thực là món quà trong mơ. Từ nay, 5 chị em không còn phải lo những ngày mưa nắng.
Cán bộ Đồn Biên phòng Ga Ry tặng quà cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Trúc Hà
Đã được gần 4 tháng kể từ khi Zơ Râm Việt Hoàng và Zơ Râm Hải Dương (thôn Pứt) được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry nhận làm con nuôi, sau khi mất cả cha lẫn mẹ trong vụ sạt lở giữa tháng 11/2025. Vì còn quá nhỏ nên hai anh em chủ yếu được ông bà nội chăm sóc, nhưng mỗi khi có thời gian lại đến đồn Biên phòng để gần gũi hơn với những người thân mới. Ở đấy, hai anh em vẫn có phòng riêng với đầy đủ vật dụng cá nhân như một thành viên của Đồn Biên phòng Ga Ry. Việc làm nhân văn, thấm đẫm tình người của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã khiến nhiều nhà hảo tâm cảm phục và muốn được chung tay cùng nuôi các cháu. Theo Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry, trước mắt, đơn vị sẽ hỗ trợ ông bà các cháu mỗi tháng 30kg gạo, 1 triệu đồng để nuôi dưỡng. Số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ, đơn vị sẽ tính toán sao cho phù hợp để các cháu có một khoản chi phí cho những việc quan trọng, nhất là tính chuyện tương lai.
Thiếu tá Trịnh Văn Hưng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry vốn là giáo viên của Trường Cao đẳng Biên phòng. Anh mới nhận quyết định đi thực tế tại Đồn Biên phòng Ga Ry từ tháng 9/2025 và đây là lần đầu tiên anh đón Tết trên biên giới. Sự háo hức của người thầy giáo Biên phòng có thể thấy rõ trong ánh mắt, nụ cười và những lời chia sẻ: “Tôi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Đặc công, rồi về làm giáo viên tại trường. Trước đây, tôi đã một vài lần dẫn học viên đi thực tế, nhưng đây là lần đầu tiên được hiểu giá trị của câu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Tôi cùng đồng đội đi tuần tra biên giới, làm nhà cho dân, tham gia tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, đưa người dân đi cấp cứu vì bị gấu tấn công, tặng quà thiện nguyện, tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”… Hơn cả, tôi được sống, làm việc, học hỏi trong môi trường mà ở đây, bộ đội gắn bó với nhau bằng tình đồng chí, luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia lên trên hết. Tôi tự hào được cùng đồng đội góp sức làm nên mùa Xuân biên cương”.
Trúc Hà