Tại Hải Phòng
Từ đầu giờ sáng sáng 30/4, các phòng, ban, đơn vị thuộc Vùng 1 Hải quân đã tập trung đầy đủ, theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua Đài Tiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng. Trong không khí thiêng liêng, xúc động và tự hào, những người lính càng cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình và trách nhiệm, niềm vinh dự của mình khi được tiếp bước truyền thống cha ông, gìn giữ độc lập, chủ quyền của dân tộc.
Trung tá Bùi Gia Lưu, Phòng Tham mưu Vùng 1 Hải quân bày tỏ: "Xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi cảm thấy xúc động và tự hào khi được là người dân của đất nước Việt Nam. Tôi biết rằng để có được hòa bình như ngày nay là biết bao xương máu của thế hệ đi trước đã đổ xuống. Mặc dù chỉ xem tường thuật trực tiếp, nhưng chúng tôi thấy được buổi Lễ diễu binh, diễu hành thật hoành tráng và uy nghiêm, thể hiện sức mạnh và khát vọng vươn lên của dân tộc. Chúng tôi tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình, cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, giàu mạnh”.
Được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, thế hệ trẻ ngày nay càng cảm nhận sâu sắc và biết ơn những mất mát, hy sinh của bao thế hệ đi trước.
Trong sáng 30/4, nhiều gia đình tại Hải Phòng đã dành trọn vẹn thời gian để cùng xem tường thuật buổi lễ. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) đã có một ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ vô cùng ý nghĩa và hiểu hơn về lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc.
“Là thế hệ trẻ, chúng tôi tự hào khi được sống trong hòa bình, được hưởng nền độc lập, tự do và biết ơn những hy sinh của các thế hệ đi trước. Qua lễ kỷ niệm hôm nay, chúng tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình, cảm nhận sâu sắc những mất mát của cha ông để chúng ta có được ngày hôm nay. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ, vươn mình của đất nước hôm nay; chúng tôi, thế hệ trẻ, sẽ cố gắng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển ấy”, chị Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ.
Tại Đắk Lắk
Tại các điểm xem chung như nhà văn hóa cộng đồng, quán cà phê, khu dân cư, nhiều người dân Đắk Lắk, từ già đến trẻ đã cùng nhau theo dõi buổi Lễ qua màn hình, cùng nhau sống lại những giờ phút thiêng liêng của lịch sử dân tộc.
Bảo tàng Đắk Lắk đặt hai màn hình lớn để phục nhân dân theo dõi Lễ kỷ niệm.
Có mặt từ sớm tại Bảo tàng Đắk Lắk, nơi đặt hai màn hình lớn để phục nhân dân theo dõi Lễ kỷ niệm, chị Nguyễn Lê Thanh Thảo ở TP. Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Tôi ra đây để có thể hòa vào không khí với người dân thành phố, cùng chứng kiến những giờ phút thiêng liêng của đất nước. 50 năm là một chặng đường dài, đầy hy sinh, cống hiến và xây dựng để hôm nay chúng ta có được độc lập, tự do và một cuộc sống tuyệt vời như hiện tại”.
Các dân tộc Đắk Lắk tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
Ông Đặng Văn Trắc, cựu chiến binh tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, xúc động: “Tôi rất tự hào, sau 50 năm đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu lớn về kinh tế cũng như ngoại giao. Không khí ở Buôn Ma Thuột hôm nay thật phấn khởi. Người dân háo hức, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Nhà nước trong hành trình đổi mới để Việt Nam vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.
Thế hệ trẻ Đắk Lắk hân hoan trong ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước không chỉ là dịp để nhìn lại lịch sử, mà còn khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên trong mỗi người dân Đắk Lắk đang từng ngày thay đổi, hội nhập và phát triển.
Tại Kon Tum
Sáng 30/4 rất nhiều người dân tỉnh Kon Tum đã dành thời gian nghe và xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Chị Trần Thị Hiền, tổ dân phố 7, phường Quang Trung và em Phan Thị Cẩm Ly, tổ dân phố 5, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, hào hứng chia sẻ: “Tôi có cảm tưởng như đang được tham dự trực tiếp Lễ kỷ niệm. Tôi mong muốn đất nước sẽ càng ngày phát triển và hùng mạnh hơn. Ngày đại lễ làm cho em cảm thấy phấn khích. Nhìn phố phường chăng đầy cờ hoa, ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, em cảm thấy rất hứng khởi như đang được diễu hành với tất cả mọi người. Em tự hào khi mình là công dân của Việt Nam”.
Hòa cùng niềm vui, niềm tự hào dân tộc trong ngày đại lễ 30/4, ngày của hòa bình, độc lập, thống nhất non sông đất nước, mỗi người dân tỉnh Kon Tum càng thêm quyết tâm lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhất công việc của mình để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Em Y Than, học sinh lớp 10B, trường PTDTNT tỉnh Kon Tum, cho biết: “Con sẽ cố gắng học tốt để sau này trở thành công dân giúp ích cho xã hội, cho đất nước”.
Còn cô giáo Cao Thị Nhàn, giáo viên Ngữ văn trường THCS thực hành sư phạm Lý Tự Trọng, thành phố Kon Tum, bày tỏ: "Là giáo viên trực tiếp đứng lớp, tôi sẽ nỗ lực hết sức để trau dồi kiến thức chuyên môn, sáng tạo, tâm huyết và đặt chất lượng cũng như là tình cảm với các em lên trên hết”.
Cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum sáng ngày 30/4.
Tại Bắc Kạn, Cao Bằng
Theo dõi Lễ Kỷ niệm qua các phương tiện thông tin đại chúng, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, cán bộ công tác tại Tỉnh đoàn Bắc Kạn chia sẻ: “Những ngày qua, chúng tôi có các hoạt động thăm gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, đến dâng hương nghĩa trang liệt sĩ. Theo dõi màn diễu binh hoành tráng tại Lễ kỷ niệm cũng như chuỗi hoạt động diễn ra trong dịp này, tôi thấy dù bất cứ thời điểm nào, dân tộc Việt Nam vẫn luôn là một dân tộc đoàn kết, kiên cường, bất khuất. Tôi tự hào là người Việt Nam”.
Tuổi trẻ Bắc Kạn có hoạt động dâng hương nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Là người trực tiếp có mặt trong đoàn quân tiến vào Sài Gòn 50 năm trước, cựu chiến binh Trần Hữu Hoàn, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, hiện sống tại thành phố Cao Bằng lặng lẽ gạt những giọt nước mắt khi nghĩ về những đồng đội, trong đó có những người ngã xuống ngay trước thời khắc lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Với người lính đi qua chiến tranh như ông càng hiểu rõ giá trị của hòa bình.
“Sau 50 năm giải phóng, mong muốn của tôi là thế giới này không còn chiến tranh, thế hệ trẻ tiếp bước xây dựng đất nước, phát huy truyền thống ông cha để lại, xây dựng đất nước phồn vinh, to đẹp hơn nữa, phát triển sánh ngang các nước phát triển, tiến bộ trên thế giới”, cựu chiến binh Trần Hữu Hoàn bày tỏ.
Nhóm PV/VOV