Khoảnh khắc theo dõi lễ diễu binh, diễu hành qua màn ảnh nhỏ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người dân Hà Tĩnh.
Từ sáng sớm tinh mơ của ngày lịch sử, cùng với hàng triệu trái tim trên khắp mọi miền của Tổ quốc, người dân Hà Tĩnh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và từng gánh chịu biết bao mất mát trong chiến tranh đã cùng dõi theo lễ kỷ niệm và chương trình diễu binh, diễu hành trọng thể chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) qua màn ảnh nhỏ. Không khí trang nghiêm, hào hùng của buổi lễ đã chạm đến sâu thẳm trái tim mỗi người, mang lại những khoảnh khắc bồi hồi, xúc động khó tả.
Khi Quốc ca hùng tráng vang lên và nghi lễ chào cờ diễn ra, nhiều người, đặc biệt là những cựu chiến binh đã trải qua lửa đạn, không kìm được những dòng nước mắt của niềm tự hào, của sự biết ơn vô hạn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh cho độc lập, tự do hôm nay.
Cựu chiến binh Nguyễn Đình Tuệ chăm chút cùng vợ theo dõi buổi lễ.
Ngồi cạnh người bạn đời trước màn hình, cựu chiến binh Nguyễn Đình Tuệ (SN 1942, trú xã Sơn Bằng, Hương Sơn) - người từng tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Lào không giấu được sự bồi hồi. “Nhìn đoàn quân diễu binh oai vệ, tôi như thấy lại chính mình, thấy lại hình ảnh đồng đội năm xưa. Họ cũng trẻ trung, hừng hực khí thế và sẵn sàng xả thân như thế đấy... Nhưng rồi, không phải ai cũng có ngày hôm nay. Bao người đã nằm lại nơi chiến trường để chúng ta, những người may mắn sống sót, và cả các thế hệ mai sau có được hòa bình, độc lập, thống nhất như hôm nay. 50 năm qua, đất nước mình đổi thay quá lớn, xem những hình ảnh này, lòng tôi trào dâng niềm tự hào khôn tả" - ông Tuệ xúc động.
Đối với ông Tuệ, buổi diễu binh không chỉ tái hiện sức mạnh quân sự, mà là minh chứng sống động cho thành quả của hòa bình. Nhìn đất nước Việt Nam hùng cường hôm nay, ông cảm nhận sâu sắc đó chính là sự đơm hoa kết trái trọn vẹn nhất từ máu và nước mắt của quá khứ, là lời tri ân lớn nhất dành cho những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
Đông đảo người dân thôn Bắc Thượng (xã Thạch Đài) tập trung về nhà văn hóa để xem lễ kỷ niệm và chương trình diễu binh, diễu hành.
Tại thôn Bắc Thượng (xã Thạch Đài, TP Hà Tĩnh), không khí kỷ niệm dường như càng thêm sâu lắng và gắn kết khi đông đảo bà con Nhân dân cùng tập trung về nhà văn hóa thôn. Từ sáng sớm, không gian chung này đã trở nên ấm cúng và trang nghiêm. Mọi người, từ người già tóc bạc đến các bạn trẻ đều nén lại mọi công việc, hướng về màn hình tivi, chăm chú dõi theo từng thước hình của lễ kỷ niệm và chương trình diễu binh, diễu hành phát sóng trực tiếp từ đài truyền hình quốc gia. Tiếng reo hò, vỗ tay, tiếng cảm thán khi nhìn đoàn quân diễu binh oai vệ và cả những cái gạt nước mắt nhẹ nhàng đã minh chứng cho dòng cảm xúc mãnh liệt đang chảy trong lòng mỗi người dân nơi đây.
Video: Người dân thôn Bắc Thượng (xã Thạch Đài) dõi theo chương trình trong niềm tự hào, xúc động.
Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Dũng, người trực tiếp chứng kiến không khí đặc biệt này chia sẻ: "Thấy bà con mình từ già đến trẻ cùng ngồi lại đây, mắt ai cũng rưng rưng khi nhìn đoàn quân đi qua, nhìn cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời... Chứng kiến đất nước mình lớn mạnh, uy nghiêm qua hình ảnh diễu binh, lòng tôi tự hào lắm. Đây không chỉ là xem một buổi lễ, đây là dịp để cả thôn cùng nhau ôn lại lịch sử, cùng nhau tri ân những người đã ngã xuống và càng thêm yêu quê hương, đất nước mình. Khoảnh khắc này thực sự thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm và tình yêu Tổ quốc trong mỗi người dân Bắc Thượng".
Cảm xúc đặc biệt của người dân Bắc Thượng khi theo dõi buổi lễ qua sóng truyền hình quốc gia.
Anh Nguyễn Văn Hùng (thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài) thuộc thế hệ sinh ra khi tiếng súng đã ngừng vang. Dù không trực tiếp trải qua khói lửa, nhưng ký ức về một thời bom đạn hào hùng qua những câu chuyện của lớp cha anh chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí anh. Ngày hôm nay, khi những hình ảnh diễu binh, diễu hành đầy tự hào hiện lên màn ảnh nhỏ, anh không khỏi xúc động.
"Tôi không được trực tiếp trải qua chiến tranh, nhưng xem diễu binh hôm nay, tôi thấy thật sự thấm thía, biết ơn và tự hào vô cùng về đất nước mình. Nhìn Việt Nam độc lập, thống nhất, ngày càng mạnh mẽ, phát triển thế này, tôi và gia đình hạnh phúc lắm. Chúng tôi ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình - thế hệ đang được hưởng trọn thành quả hòa bình. Vì vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc, cống hiến hết mình để xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, luôn giáo dục con cháu về lịch sử hào hùng của dân tộc, về sự hy sinh to lớn của cha ông, để các con luôn ghi nhớ, biết ơn” - anh Hùng chia sẻ.
Em Trần Quỳnh Trang, học sinh lớp 10A6 - Trường THPT Cẩm Xuyên xem lễ diễu binh cùng gia đình.
Ở mỗi độ tuổi, mỗi hoàn cảnh, người dân Hà Tĩnh lại có những cung bậc cảm xúc riêng khi dõi theo sự kiện trọng đại này. Với em Trần Quỳnh Trang, học sinh lớp 10A6 - Trường THPT Cẩm Xuyên, chương trình diễu binh, diễu hành là một bài học lịch sử thiêng liêng và sống động.
Video: Em Trần Quỳnh Trang chia sẻ cảm xúc khi xem lễ diễu binh đầy tự hào.
"Xem những hình ảnh này, em thấy rất tự hào. Đây không chỉ là trình diễn sức mạnh mà là hiện thân của cả một chặng đường đầy máu và hoa. Em hiểu rằng, để có được hòa bình, tự do như hôm nay, bao thế hệ cha ông đã ngã xuống, ngay cả trên mảnh đất Hà Tĩnh quê mình. Buổi lễ này khiến em càng thấm thía rằng, cuộc sống tươi đẹp em đang có không phải là điều hiển nhiên, mà được đánh đổi bằng mất mát, đau thương không gì bù đắp được. Niềm tự hào ấy đi cùng với lòng biết ơn vô hạn và một trách nhiệm lớn lao. Em nguyện sẽ cố gắng hết sức mình, học tập thật giỏi, rèn luyện bản thân để góp phần nhỏ bé dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp" - em Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.
Mỗi người dân Hà Tĩnh đều tự hào, xúc động trước những hình ảnh diễu binh, sự đổi thay vươn mình của đất nước hôm nay.
Khoảnh khắc theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua màn ảnh nhỏ đã để lại dấu ấn sâu đậm, khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân Hà Tĩnh. Đó là sự hòa quyện giữa niềm tự hào về một Việt Nam hùng cường hôm nay và lòng tri ân sâu sắc những thế hệ đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập thiêng liêng. Sự kiện không chỉ là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị không thể đong đếm của độc lập, tự do, để mỗi người thêm yêu quê hương, đất nước, nguyện chung tay dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Văn Chung
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/nguoi-dan-ha-tinh-rung-rung-niem-xuc-dong-khi-xem-le-dieu-binh-lich-su-post286967.html