Người dân Tây Ban Nha 'mất chỗ' trên bãi biển quê hương

Người dân Tây Ban Nha 'mất chỗ' trên bãi biển quê hương
9 giờ trướcBài gốc
Khách du lịch tận hưởng bãi biển Địa Trung Hải ở Lloret de Mar, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters
Du khách tăng, dân địa phương giảm
Trong khi Tây Ban Nha chuẩn bị đón lượng du khách quốc tế kỷ lục 100 triệu lượt trong năm nay, thì người dân bản địa lại đang rút khỏi các điểm nghỉ dưỡng quen thuộc dọc bờ Địa Trung Hải và Đại Tây Dương.
Theo dữ liệu do công ty phân tích inAtlas thu thập, lượng du khách nước ngoài đến 25 điểm đến hàng đầu ven biển Tây Ban Nha đã tăng gần 2 triệu người trong năm ngoái. Trái lại, số người Tây Ban Nha đến nghỉ ở những nơi này giảm 800.000 người.
Hiện tượng này không chỉ là con số. Nó phản ánh một sự chuyển dịch rõ rệt trong hành vi nghỉ dưỡng của người dân, một phần vì yếu tố tài chính, một phần vì cảm giác bị “xâm lấn” trong không gian từng là của họ.
“Giá cả đã tăng chóng mặt. Cả bờ biển Tây Ban Nha đều rất đắt đỏ,” Wendy Davila, 26 tuổi, chia sẻ. Cô đã hủy chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn trai ở Cadiz và thay vào đó chọn Burgos, một thành phố trong đất liền nổi tiếng với nhà thờ Gothic và lăng mộ El Cid. “Giờ đây, không phải bạn muốn đi đâu, mà là bạn có thể đi đâu,” cô nói.
Với dân số chỉ khoảng 48 triệu người, Tây Ban Nha đang đón lượng du khách gấp đôi mỗi năm. Điều này khiến cơ sở hạ tầng và đời sống địa phương chịu nhiều áp lực.
Giá khách sạn đã tăng 23% trong 3 năm qua, lên mức trung bình 136 euro/đêm. Trong khi đó, giá thuê nhà ven biển tăng hơn 20% chỉ từ giữa năm 2023 và đa số đều được đặt kín ngay từ quý đầu tiên của năm.
“Số người Tây Ban Nha gặp khó khăn khi tìm chỗ nghỉ ven biển ngày càng tăng,” ông Jose Maria Basanez, Chủ tịch hãng định giá bất động sản Tecnitasa nhận định.
Công ty inAtlas cho biết: Du khách nước ngoài có thể ở lại trung bình 8 đêm tại các bãi biển, trong khi người Tây Ban Nha chỉ ở được khoảng 4 đêm và chi tiêu chỉ bằng 1/4.
Thậm chí, một số khách sạn nghỉ dưỡng bắt đầu điều chỉnh lại dự báo doanh thu mùa hè, do nhóm khách quen là người bản địa nay giảm mạnh.
Cung điện Alhambra tại Andalucia, Tây Ban Nha là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận
Người Tây Ban Nha chuyển hướng vào nội địa
Trước làn sóng du lịch đại chúng và giá cả leo thang, nhiều người Tây Ban Nha đang hướng về các vùng nội địa rẻ hơn, ít du khách và yên tĩnh hơn.
Năm 2023, có thêm 1,7 triệu người dân địa phương chọn các khu vực trong đất liền để nghỉ hè. Những nơi như thị trấn miền núi El Bosque ghi nhận lượng khách Tây Ban Nha tăng 22% trong cùng kỳ.
Bà Maria de la Jara, một y tá 51 tuổi sống ở Madrid quyết định ở lại thành phố trong mùa hè, chỉ về quê sau mùa cao điểm: “Tôi thường về Cadiz, nhưng gần đây du khách nước ngoài quá đông. Mỗi khi có tàu du lịch ghé cảng, dân số tăng gấp đôi. Thật quá sức chịu đựng.”
Ông Juan Pedro Aznar, Giáo sư tại trường kinh doanh Esade (Madrid), đánh giá đây là dấu hiệu của “hiệu ứng dịch chuyển”, trong đó người dân địa phương bị đẩy ra khỏi những địa điểm truyền thống bởi sức mua thấp hơn khách quốc tế, đặc biệt là từ Anh và Đức.
Chiến lược phân bổ lại du lịch
Tây Ban Nha là quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào du lịch, lĩnh vực đóng góp hơn 13% GDP. Tuy nhiên, sự phụ thuộc đó đang tạo ra mâu thuẫn nội tại: chính những người dân tạo nên bản sắc cho điểm đến lại đang bị đẩy ra khỏi không gian sống của họ.
Chính phủ Tây Ban Nha đã bắt đầu phản ứng. Bộ trưởng Du lịch Jordi Hereu kêu gọi cần “phân cấp” các điểm đến, tức là chuyển hướng du khách quốc tế ra khỏi các khu vực đã quá tải, sang những vùng ít được biết đến hơn.
Một chiến dịch quảng bá mới nhằm tôn vinh vẻ đẹp của những địa danh nội địa như Castille, Leon hay các ngôi làng nhỏ ở Andalucia đã được khởi động vào tháng 6.
“Chúng ta cần tái định nghĩa hình ảnh Tây Ban Nha trong mắt du khách quốc tế, không chỉ là biển và cát, mà còn là di sản, thiên nhiên và cuộc sống bản địa,” Bộ trưởng Hereu nói.
KHÁNH MY
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/du-lich/nguoi-dan-tay-ban-nha-mat-cho-tren-bai-bien-que-huong-152313.html