Người giúp lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam qua những tấm thiệp 3D thủ công

Người giúp lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam qua những tấm thiệp 3D thủ công
4 giờ trướcBài gốc
Trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành), nơi dòng người xe cộ luôn tấp nập, từ 15 giờ đến 22 giờ hằng ngày, chiếc xe đạp chở đầy thiệp nổi khối nhiều màu sắc của ông Lê Văn Phụng (62 tuổi) đã trở thành hình ảnh quen thuộc.
Trên xe, những tấm thiệp mô hình 3D được xếp ngay ngắn, tái hiện các di tích, biểu tượng của Việt Nam như chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, chùa Một Cột hay hình ảnh thiếu nữ trong tà áo dài...
Người đàn ông lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam qua những tấm thiệp 3D thủ công.
Thoạt nhìn, mỗi tấm thiệp có hình dáng như thiệp thông thường, nhưng khi mở ra, mô hình 3D bên trong lập tức hiện lên với các chi tiết nổi khối sinh động. Nhờ thiết kế tỉ mỉ, mỗi tấm thiệp tạo cảm giác như một không gian thu nhỏ, mang đến sự thích thú cho người xem.
Ông Lê Văn Phụng luôn nở nụ cười khi chào đón khách.
Cẩn thận sắp xếp lại từng xấp thiệp, ông Phụng kể cơ duyên đến với công việc này khá tình cờ. Trước đây ông làm bảo vệ, cuộc sống bấp bênh, có thời gian phải đi nhặt ve chai mưu sinh. Thấy hoàn cảnh khó khăn, một tiểu thương gần chợ Bến Thành đã đưa ông vài chục tấm thiệp để bán thử, dặn khi nào bán được thì trả lại vốn.
“Tôi cầm đi bán thử rồi quen dần. Có người mua ủng hộ, có người quay lại tìm. Nhờ vậy mà tôi gắn bó với nghề này đến bây giờ”, ông Phụng kể lại.
Ông Phụng giới thiệu những tấm thiệp mô hình 3D tới du khách nước ngoài.
Theo ông Phụng, việc chọn mẫu thiệp cũng cần sự tinh ý. Ông ưu tiên những hình ảnh gắn với di tích, biểu tượng văn hóa của từng địa phương để khách dễ lựa chọn và nhận diện về Việt Nam. “Khách nước ngoài rất thích những mẫu có hình chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà… Qua đó, tôi cũng giới thiệu để họ hiểu thêm về Việt Nam. Sau này nếu có dịp quay lại, họ còn nhớ và tìm đến những địa điểm này”, ông Phụng chia sẻ.
Mỗi tấm thiệp ông Phụng bán với giá từ 20.000 - 50.000 đồng. Ông cho biết, nhiều năm nay vẫn giữ mức giá này dù chi phí giấy, mực, màu đều tăng. “Tôi muốn người mua có một món quà kỷ niệm về TP Hồ Chí Minh với giá vừa phải mà không phải đắn đo. Làm nghề này quan trọng là cái tâm, lời lãi đủ trang trải cuộc sống là được”, ông Phụng bộc bạch.
Những tấm thiệp mô hình 3D nổi bật, thu hút ánh nhìn của người qua đường.
Khách tìm đến mua thiệp của ông Phụng chủ yếu là học sinh, sinh viên và du khách quốc tế. Nhiều người biết đến ông qua mạng xã hội rồi tìm đến tận nơi.
Bạn Nguyễn Tâm Như, sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, khi đến xem và chọn mua thiệp, em ấn tượng với các mẫu tái hiện hình ảnh cô gái mặc áo dài đi xe đạp, cùng những biểu tượng quen thuộc của TP Hồ Chí Minh như chợ Bến Thành, cũng như chùa Một Cột ở Hà Nội.
“Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh, việc các sản phẩm thủ công vẫn được gìn giữ là điều đáng trân trọng, bởi không chỉ đẹp mắt mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam”, Như chia sẻ.
Thiệp mô hình chợ Bến Thành, một trong những mẫu ông Phụng cho là nhiều người thích nhất.
Nguyễn Tâm Như (trái), sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cùng bạn chọn mua thiệp mô hình 3D.
Trong khi đó, bạn Vĩnh Thuận (phường Tân Thuận) chọn mua thiệp để tặng ba, mẹ và gia đình dịp Tết. Thuận cho rằng một tấm thiệp ghi lời chúc mang lại cảm xúc riêng mà tin nhắn điện tử khó thay thế. Đó vừa là món quà nhỏ, vừa thể hiện sự quan tâm và giúp lưu giữ nét truyền thống.
Bạn Hoàng Anh, sinh viên Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng cho biết, tình cờ biết đến điểm bán thiệp của ông Phụng qua mạng xã hội. Ấn tượng với những mẫu thiệp mang phong cách gần gũi, bình dị, Hoàng Anh đã tìm đến mua để ủng hộ. “Em thấy các mẫu thiệp gợi cảm giác thân thuộc với quê hương. Bây giờ nhiều thứ hiện đại khiến người ta dễ quên đi những giá trị cũ. Những tấm thiệp này nhắc mình nhớ về văn hóa, lịch sử”, Hoàng Anh bày tỏ.
Hoàng Anh, sinh viên Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đang chọn mua những tấm thiệp mô hình 3D.
Dù không rành ngoại ngữ, ông Phụng vẫn cố gắng giao tiếp với du khách bằng vài câu tiếng Anh đơn giản, khi cần thì nhờ ứng dụng dịch trên điện thoại. Mỗi lời khen hay sự trân trọng của khách khiến ông thêm động lực gắn bó với công việc. “Còn người thích thiệp thì tôi còn bán. Mình giữ được chút gì thuộc về văn hóa truyền thống Việt Nam là vui rồi”, ông Phụng bày tỏ.
Những tấm thiệp mô hình 3D nhiều sắc màu được bày trên chiếc xe đạp của ông Phụng.
Khi mở tấm thiệp 3D, mô hình bên trong hiện lên sắc sảo và đẹp mắt.
Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, những tấm thiệp mô hình 3D nhỏ bé của ông Phụng vẫn lặng lẽ mang theo hình ảnh quê hương, đất nước đến với nhiều người. Sự bền bỉ của người đàn ông ngoài 60 tuổi không chỉ giúp ông mưu sinh mà còn góp phần giữ lại một nét đẹp văn hóa giản dị giữa đời thường.
Chùm ảnh và clip: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/nguoi-giup-lan-toa-ve-dep-viet-nam-qua-nhung-tam-thiep-3d-thu-cong-20260204225013245.htm