Tết Độc lập là để chỉ Tết Nguyên đán Bính Tuất (năm 1946), là Tết đầu tiên sau khi đất nước giành được độc lập. Tuy nhiên, sau đó, cái tên Tết Độc lập được dùng phổ biến hơn cho ngày Quốc khánh 2/9.
Kể từ đó đến nay đã 80 năm qua, người dân Hà Nội cũng như cả nước đã xem Tết Độc lập với ý nghĩa mở đầu cho những vận hội tốt đẹp nhất của đất nước. Trong những ngày qua, tại Hà Nội và trên cả nước, nhiều gia đình đã tổ chức đón Tết Độc lập và ăn Tết Độc lập.
Nhiều gia đình còn lập bàn thờ Tổ quốc và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện cho lòng biết ơn của nhân dân đối với Đảng và với vị lãnh tụ vĩ đại đã mang đến độc lập - tự do cho dân tộc.
Cùng với thời gian, tinh thần yêu nước, lòng biết ơn đối với sự hy sinh của thế hệ cha ông giành độc lập cho nước nhà, được người dân thể hiện bằng nhiều hình thức, cách thức khác nhau. Tuy nhiên, nhiều gia đình ở Hà Nội hiện nay vẫn giữ lại nghi thức đón Tết Độc lập trang trọng này trong dịp Quốc khánh.
Xã Cổ Đô, Hà Nội (một địa phương thuộc huyện ngoại thành Ba Vì trước đây), phong tục ăn Tết Độc lập to như Tết Nguyên đán được duy trì từ năm 1946 tới nay.
Ngoài đình làng, các bậc cao niên thực hiện lễ cúng cáo thành hoàng làng Tết Độc lập, cầu cho mưa thuận gió hòa.
Điệu múa “sinh tiền” từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống của người Cổ Đô. Người múa tay cầm ba thanh tre, đầu có gắn đồng tiền, gõ vào nhau theo nhịp phách. Trong mỗi động tác, người dân gửi gắm ước vọng về cuộc sống ấm no, con cháu sum vầy hạnh phúc.
Tại mỗi gia đình, nhà nhà mổ lợn, gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ. Không khí rộn ràng ngày Tết lan tỏa khắp thôn xóm.
Ông Nguyễn Quang Thu, thôn Thanh Chiểu, xã Cổ Đô, cho biết: "Ngày này nhà nào cũng gói bánh chưng, cả làng vui như hội. Truyền thống đón Tết Độc lập được duy trì qua nhiều thế hệ. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ mãi duy trì. Tất cả gói trọn tình yêu của chúng tôi với quê hương, lòng biết ơn với Bác Hồ và cả niềm tự hào dân tộc. Ngày này, dù đi đâu, con cháu cũng về. Gia đình nào cũng quây quần. Vui như Tết cổ truyền".
Ông Hoàng Công Sỹ, thôn Phú Thịnh, xã Cổ Đô, TP. Hà Nội, cho hay: "Từ khi tôi còn rất nhỏ lúc đó được ăn Tết này rất vui, còn mổ lợn rồi chia phần cho mọi người mang về. Thực sự biết ơn Đảng, Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ đã cho chúng ta có Tết Độc lập vui vẻ, hạnh phúc như ngày hôm nay".
Tại phường Tây Hồ, gia đình bà Lê Thị Thảo ngày hôm nay cả 4 thế hệ với tất thảy hơn 40 người cùng nhau quây quần đón Tết Độc lập. Chúc mừng 80 năm ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Những chiếc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ, tiếng nói cười rộn rã bên chiếc bánh ga-tô kỷ niệm.
Qua bao thế hệ, khoảnh khắc sum họp ngày 2/9 vẫn được nhiều gia đình Hà Nội gìn giữ. Không chỉ là niềm vui đoàn viên, mà đó còn là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, để con cháu hiểu rằng Tết Độc lập chính là Tết của tự hào và tri ân.
Bà Thảo chia sẻ: "Tết Độc lập là ngày lễ trọng đại của dân tộc và cũng là ngày Tết riêng có trong lòng mỗi gia đình. Những hoạt động như thế này được gia đình duy trì thường xuyên, đặc biệt năm nay tròn 80 năm kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, gia đình chúng tôi đã phân công trong gia đình con cháu mỗi người mỗi việc cùng nhau trang trí cờ hoa, khẩu hiệu hòa cùng không khí chung của cả dân tộc. Tết Độc lập đã trở thành cầu nối giữa các thế hệ. Rất vui và rất tự hào.
Em Đinh Quang Minh, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội, bày tỏ: "Cháu và bố mẹ có lẽ đi xem không thiếu một buổi sơ duyệt, tổng duyệt nào của lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh. Và hôm nay còn để nghe ông bà kể chuyện về ngày độc lập. Tự hào lắm ạ!"
Mỗi người, mỗi gia đình Hà Nội có một cách riêng để đón Tết Độc lập. Các ngõ phố, con đường đều được người Hà Nội trang trí với tất cả tấm lòng tự hào và tình yêu Tổ quốc. Với nhiều du khách quốc tế, có mặt tại Việt Nam những ngày này là một trải nghiệm khó quên. Hiếm có khi nào họ được hòa mình trọn vẹn vào không gian lịch sử và cảm xúc thiêng liêng của một dân tộc.
Là du khách Australia đến du lịch tại Thủ đô dịp này bà Linda phấn chấn chia sẻ : "Thật tuyệt vời. Tôi đã từng đến đây vào ngày Tết nhưng Hà Nội những ngày này còn tưng bừng hơn Tết rất nhiều. Tôi thích cái cách mọi người đều ra ngoài đường phố ăn mừng cùng nhau. Niềm tự hào dân tộc thật đẹp. Chúng tôi rất biết ơn vì đã đến đây tuần này. Chúng tôi hoàn toàn không biết gì, và đó là một trải nghiệm tuyệt vời cho chúng tôi. Một bất ngờ thú vị".
Mùa thu 2025 là một mùa thu đặc biệt. Ngày Tết của đoàn viên, của tự hào và của hy vọng… để mỗi người cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết về giá trị của hòa bình, tự do và tình yêu quê hương Việt Nam.
Thùy Dương
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/nguoi-ha-noi-an-tet-doc-lap-356279.htm