Công an hỏi thăm ông Ma Seo Tu - người rèn súng kíp nổi tiếng thôn Liêng Hung trước đây
Chế súng, mua súng
“Trên mạng internet bây giờ mua cả các chi tiết về lắp súng cũng được. Bản thân tôi trước kia cũng lên mạng, mua các chi tiết về lắp ráp súng săn, súng hơi, mang vào rừng săn sóc, săn cheo”, ông Kơ Să Ja Kơ - Phó điểm nhánh Tin lành Hội thánh Liêng Hung cười, nhắc lại chuyện ngày xưa.
Ông Ja Kơ cho biết, thôn Liêng Hung là nơi định cư của bà con K’ho từ Lâm Hà di cư vào cũng như một số bà con người Mông từ vùng núi phía Bắc cùng chung sống. Truyền thống của cả hai dân tộc, đàn ông thường vào rừng săn thú, bẫy chim. “Ngày xưa người K’ho dùng cung nỏ, đặt bẫy. Sau này có súng thì mua súng kíp, rồi thanh niên mua chi tiết súng hơi trên mạng về lắp đặt. Vào rừng đi săn, cũng gặp nhiều tai nạn vì bắn súng trúng vào người khác rồi”, ông Ja Kơ nhắc lại những năm cũ. Ông Ja Kơ cũng nhận xét, gọi là súng hơi nhưng sức sát thương cũng khá mạnh, bắn vào người ở cự li gần hoặc vào chỗ nguy hiểm cũng gây vết thương nặng.
Nhưng hôm nay, ông Ja Kơ yên tâm hơn rất nhiều. Xã, công an, các đoàn thể tới tận thôn vận động, người Liêng Hung đã bỏ bớt thói quen mua súng, sử dụng súng. Thanh niên, người lớn ham làm, đi rẫy chăm cà phê, tới mùa thu hoạch xây nhà, mua xe, ít người còn đi rừng. “Thu nhập của bà con rất ổn, như nhà tôi cũng thu cà phê, xây nhà mới, đời sống thay đổi qua từng năm. Thanh niên cũng hăng say lao động, ý thức được làm kinh tế từ cây cà phê, không còn mang súng vào rừng”, người chức sắc Tin Lành tự hào.
Vận động cá nhân, cộng đồng
“Chúng tôi nhận thấy truyền thống sử dụng súng đi săn của bà con Liêng Hung cũng như trên địa bàn xã gây nguy hiểm cho cuộc sống của bà con. Vì vậy, việc vận động các cá nhân, cả cộng đồng không sử dụng súng, giao nộp súng cho cơ quan chức năng là hoạt động dân vận quan trọng”, ông Nguyễn Hoàng Mai - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Đam Rông 2 thông tin. Ông Mai cho biết, với lực lượng công an làm nòng cốt, các đoàn thể phối hợp, việc vận động, tuyên truyền được thực hiện rất cụ thể.
“Chúng tôi vận động các chức sắc tôn giáo, để họ hiểu về nguy hiểm của việc mua, làm súng, sử dụng súng. Các mục sư, truyền đạo giảng cho tín đồ trong buổi sinh hoạt mang lại hiệu quả rất tốt. Ngoài ra, với các cá nhân “cá biệt”, chúng tôi theo sát, tới tận gia đình để vận động họ giao nộp súng, không làm, không sử dụng súng. Kết quả rất đáng mừng, tỷ lệ người Liêng Hung sử dụng súng giảm hẳn”, thiếu tá Trần Văn Hà - Phó Trưởng Công an xã Đam Rông 2, người gắn bó nhiều năm với Liêng Hung chia sẻ.
Một điều đáng mừng nữa là người Liêng Hung hôm nay, thay vì vào rừng đi săn, đã chú ý tới làm rẫy, chăm cây cà phê, cây mắc ca. Giá cà phê cao, được xã hỗ trợ kỹ thuật, phân bón, cho vay vốn đầu tư, người Liêng Hung chú trọng tới vườn ruộng, chăm chỉ lên rẫy, bà Nguyễn Thị Trang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đam Rông 2 thông tin. Bà Trang chia sẻ, vào rừng bây giờ không phải là thu nhập chính của cư dân, bà con có nguồn thu rất khá từ cây cà phê, những mái nhà mới, xe cộ được cư dân Liêng Hung mua sắm, xây mới rất nhiều. “Kinh tế phát triển, thu nhập từ ruộng vườn ổn định là cái gốc để bà con thay đổi tập quán săn thú. Liêng Hung bây giờ khá giả, đời sống thay đổi rất nhiều, là điểm sáng của Đam Rông 2”, bà Trang tự hào về thôn nhỏ quê hương.
Diệp Quỳnh .