Người lính của những mùa quả ngọt ở Trung đoàn 720

Người lính của những mùa quả ngọt ở Trung đoàn 720
4 giờ trướcBài gốc
Ước mơ bắt đầu từ công nhân
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), tuổi thơ Ngô Quang Giảng gắn liền với những câu chuyện ấm áp về Bộ đội Cụ Hồ. Đêm đông lạnh giá, trong căn nhà nhỏ, cha anh thường kể cho con trai nghe về hình ảnh những người lính kiên trung, vượt mọi khó khăn để bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh ấy dần khắc sâu trong tâm trí cậu bé, nuôi dưỡng một ước mơ giản dị sau này lớn lên được khoác trên mình màu áo lính, được góp sức mình cho đất nước.
Thế nhưng con đường đến với quân ngũ của anh lại không theo cách thường thấy. Năm 2001, khi bước sang tuổi 22, Ngô Quang Giảng rời quê hương xin vào làm công nhân tại Trung đoàn 720, Binh đoàn 16, trên mảnh đất đỏ bazan đầy nắng gió. Công việc đầu tiên của anh gắn với những nương rẫy cà phê, điều. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng chính môi trường quân đội với tính kỷ luật, tình đồng chí đồng đội đã dần rèn giũa anh trở nên cứng cáp, trưởng thành.
Thiếu tá QNCN Ngô Quang Giảng làm việc tại nhà chỉ huy Đội sản xuất.
Ngày qua ngày, bàn tay chai sần theo năm tháng, đôi chân bám chặt đất đỏ, Ngô Quang Giảng từng bước quen việc. Càng gắn bó với đơn vị, giấc mơ khoác áo lính trong anh càng cháy bỏng. Anh luôn hăng hái tham gia các phong trào, miệt mài học hỏi kinh nghiệm từ những đồng đội đi trước, quyết tâm chứng minh năng lực bằng chính lao động của mình. “Tôi luôn mơ ước trở thành người lính. Làm công nhân trong đơn vị Quân đội, tôi coi đó là cơ hội để đến gần hơn với ước mơ của mình”, anh Giảng tâm sự.
Dấu mốc trưởng thành khi vào Đảng
Trong lao động sản xuất, Ngô Quang Giảng không ngừng tìm tòi, học hỏi và mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới. Anh đã đề xuất nhiều sáng kiến có giá trị như chế biến phân hữu cơ từ vỏ trấu cà phê góp phần tiết kiệm chi phí, cải tạo đất, nâng cao năng suất, áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt cho cà phê tiết kiệm nước mùa khô hạn... Những sáng kiến đó nhanh chóng được nhân rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị.
Không chỉ giỏi chuyên môn, anh còn luôn tận tình dìu dắt đồng nghiệp trẻ. Anh kiên nhẫn chỉ từng động tác, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để ai cũng làm tốt công việc. Bằng tinh thần gương mẫu, lối sống giản dị, trách nhiệm, năm 2003 anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam - một dấu mốc thiêng liêng trong hành trình phấn đấu. Anh xúc động chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi thấy mình thật sự trưởng thành. Đảng viên phải đi đầu, biến lời nói thành hành động, phải là người mà đồng chí, đồng đội tin cậy”.
Anh Ngô Quang Giảng (ngoài cùng, bên trái) nhận khen thưởng tại Hội nghị quân chính Trung đoàn 720 năm 2024.
Từ một công nhân, Ngô Quang Giảng dần được tín nhiệm bổ nhiệm làm Đội phó Thống kê Đội sản xuất. Nhiều năm liền, anh giữ cương vị Bí thư Chi đoàn, tổ chức nhiều hoạt động phong trào sôi nổi, gắn thanh niên với thi đua lao động sản xuất. Đến nay, anh là Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận - những vị trí đòi hỏi sự uy tín, tinh thần trách nhiệm cao. Ở bất kỳ vai trò nào, anh cũng nỗ lực làm tốt, luôn là cầu nối gắn kết cán bộ, đoàn viên, công nhân trong đơn vị.
Ở cương vị cán bộ, anh càng giản dị và gần gũi hơn. Hình ảnh người cán bộ vừa chỉ đạo, vừa trực tiếp lăn lộn ngoài vườn cây cùng công nhân trở nên quen thuộc. Chính sự hòa đồng ấy đã tạo nên niềm tin, sự gắn bó trong tập thể.
Giỏi nghề, giỏi làm kinh tế
Năm 2024, được xét chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp, Ngô Quang Giảng đã hiện thực hóa ước mơ thời thơ bé. Khoảnh khắc khoác lên vai quân hàm, trong anh dâng trào niềm tự hào. Giờ đây, anh không chỉ là công nhân trong đơn vị kinh tế - quốc phòng, mà đã trở thành một quân nhân thực thụ - người lính vừa lao động sản xuất, vừa mang trong mình trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
Ngô Quang Giảng (ngoài cùng, bên trái) được chuyển Quân nhân chuyên nghiệp năm 2024.
Ở cương vị mới, anh càng phát huy năng lực, sáng tạo nhiều cách làm hay, áp dụng kỹ thuật hiện đại vào chăm sóc vườn cao su, cà phê, điều. Nhờ đó, nhiều năm liền đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống bộ đội. Không chỉ lo cho đơn vị, anh còn cùng đồng đội trực tiếp hướng dẫn bà con địa phương mô hình trồng xen canh, chăn nuôi kết hợp, từng bước giúp nhiều hộ thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững địa bàn đóng quân ổn định, phát triển.
Ngoài giờ công tác, anh cùng vợ chăm chút kinh tế gia đình. Trên mảnh đất 0,82ha nhận khoán của đơn vị và vườn cây được mua từ nguồn vốn tích góp, vợ chồng anh gây dựng vườn cà phê, sầu riêng. Bằng sự cần cù và tính toán hợp lý, vườn cây ngày càng xanh tốt, cho thu nhập ổn định. Cuộc sống đủ đầy, hai con được học hành tử tế, gia đình tràn đầy hạnh phúc. Anh chia sẻ: “Làm kinh tế gia đình không chỉ để lo cho con cái, mà còn để hiểu rõ hơn nỗi vất vả của bà con. Từ đó, khi chia sẻ kỹ thuật, tôi càng có thêm trải nghiệm thực tế”.
Thượng tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 720 nhận xét: “Đồng chí Ngô Quang Giảng là tấm gương sáng trong đơn vị. Từ một công nhân, đồng chí đã nỗ lực phấn đấu không ngừng để trở thành cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Đồng chí vừa giỏi chuyên môn, vừa gần gũi, trách nhiệm, có nhiều sáng kiến hiệu quả, là hạt nhân đoàn kết trong tập thể”.
Thiếu tá QNCN Ngô Quang Giảng hướng dẫn anh Lê Việt Hồng chăm sóc vườn cà phê.
Anh Lê Việt Hồng, công nhân Đội sản xuất 5 được anh Giảng hướng dẫn bày tỏ: “Anh Giảng rất tận tình. Khi tôi mới vào đơn vị còn vụng về, chính anh đã chỉ từng cách bón phân, tỉa cành, xử lý sâu bệnh cho cây cà phê, điều, hồ tiêu... Anh coi anh em như người nhà, lúc nào cũng động viên để mình tự tin hơn trong công việc. Nhờ vậy mà vườn cây của gia đình luôn đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao”.
Từ một công nhân trẻ đến cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, rồi giữ nhiều trọng trách trong chi bộ, công đoàn, Ngô Quang Giảng đã viết nên hành trình đầy gian nan nhưng cũng đậm dấu ấn tự hào. Ở anh hội tụ hình ảnh của người lính hôm nay: Giản dị mà kiên cường, cần cù trong lao động, vững vàng trong lý tưởng. Vườn cà phê, sầu riêng xanh tốt là thành quả của mồ hôi và trí tuệ, còn màu áo lính trên vai là biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và lý tưởng sống. Anh từng tâm sự: “Dù ở cương vị nào, tôi cũng nguyện phấn đấu hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của đơn vị, của Đảng và nhân dân”.
Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng với nghị lực và quyết tâm ấy, người thanh niên đất Hà Tây năm nào chắc chắn sẽ tiếp tục viết tiếp trang đời đẹp nhất, trang đời của một người lính tận tụy, vừa giỏi chuyên môn, vừa giỏi làm kinh tế, cống hiến trọn vẹn cho đơn vị và nhân dân.
LÊ QUANG SÁNG
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nguoi-linh-cua-nhung-mua-qua-ngot-o-trung-doan-720-846010