Các bà, các mẹ người Mông, thôn Bắc Triển vẫn giữ nghề thêu truyền thống.
Bà Sùng Thị Sơ, năm nay đã 68 tuổi, nhưng vẫn tranh thủ những lúc nông nhàn, rảnh rỗi để thêu thùa. Bên cạnh bà luôn có chiếc túi xinh xắn, bên trong đựng kim chỉ và mảnh vải để có thời gian là bà lại tập trung thêu. Bà Sơ chia sẻ, từ năm lên 5 – 6 tuổi, bà đã được học thêu cơ bản, sau đó cứ nhìn các bà, các mẹ thêu để học theo. Chủ yếu là thêu yếm, đai váy, xà cạp cuốn chân. Cứ đến chợ phiên, chị em trong thôn lại tranh thủ mua vải, chỉ thêu để về làm. Bà thêu cho mình và các con, người thân trong gia đình, bởi chiếc váy của người phụ nữ Mông vốn đã sặc sỡ, nhiều màu sắc, trong đó chiếc yếm, đai váy, xà cạp cuốn chân chính là điểm nhấn. Mỗi đường kim, mũi chỉ đều thể hiện sự khéo léo của người mặc trang phục.
Bằng bàn tay khéo léo, sự tỉ mỉ, nhiều hoa văn độc đáo đã được thêu, trang trí cho bộ trang phục truyền thống.
Anh Hoàng Cao Thượng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bắc Triển cho biết, thôn có 129 hộ, trong đó có 40 hộ đồng bào Mông hoa, chiếm hơn 30% tổng số hộ. Cùng với chăm lo phát triển kinh tế để có cuộc sống khấm khá hơn, bà con luôn có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là nghề thêu truyền thống. Trong các dịp lễ, Tết, những bộ váy Mông sặc sỡ được các bà, các chị diện đi chơi, đi hội, đã góp phần tô điểm cho bức tranh nhiều màu sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.
Chiếc yếm được thêu tỉ mỉ, với hoa văn độc đáo.
Bà Vàng Thị Say, năm nay đã hơn 80 tuổi tâm sự, trước đây bà rất thích thêu và là một trong những người thêu đẹp trong thôn. Từ đôi bàn tay khéo léo của mình, cùng với sự tỉ mỉ, cách phối màu sắc hài hòa, bà đã thêu yếm, đai váy, xà cạp cuốn chân cho bộ trang phục truyền thống của các con, các cháu. Những hoa văn đặc trưng được lựa chọn thường là hoa, cây cối, chim muông… thể hiện sự gắn bó, hòa hợp của con người với thiên nhiên.
Những chiếc yếm rực rỡ, với hoa văn độc đáo, thể hiện sự khéo léo của của người phụ nữ Mông.
Chị Cư Thị Bảy phấn khởi nói, được bà và mẹ dạy, chị cũng biết thêu từ nhỏ. Ngày xưa, trẻ con không có điện thoại, không có nhiều trò chơi như bây giờ, nên hầu như trẻ em gái đều biết thêu. Khi lớn lên có thể tự thêu trang trí cho bộ trang phục của mình. Và ai cũng cố gắng chuẩn bị một bộ trang phục đẹp nhất để mặc dịp lễ, Tết, trong ngày cưới hay những dịp quan trọng trong cuộc sống.
Những em bé người Mông được mẹ chuẩn bị cho bộ trang phục rực rỡ.
Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, những đường kim, mũi chỉ tỉ mỉ không chỉ tạo nên những bộ trang phục rực rỡ, nhiều màu sắc, mà còn là sợi dây bền chặt kết nối các thế hệ người Mông ở Bắc Triển. Từ đó, tạo nên sự độc đáo trong bản sắc văn hóa của đồng bào Mông ở địa phương.
Huyền Linh