Trong buồng bệnh của khoa Nội can thiệp tim mạch hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Bùi Thị Thương (54 tuổi, dân tộc Mường, trú tại xóm Bắc Sơn, xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ) hốc hác, tay chân tím tái sau cơn đau kéo dài.
Người phụ nữ cả đời gắn bó với nương rẫy đang đối mặt với nguy cơ tử vong do bệnh tim nặng, trong khi gia đình hoàn toàn bất lực về tài chính.
Hơn 10 năm trước, chị Thương trải qua ca phẫu thuật u xơ tử cung. Kể từ sau lần mổ ấy, sức khỏe chị suy yếu dần. Những cơn đau ngực, khó thở ngày một nhiều và kéo dài nhưng do hoàn cảnh, chị không thể điều trị đến nơi đến chốn.
Bệnh tật âm thầm bào mòn cơ thể chị Thương, còn gia đình thì quay cuồng với nợ nần, chật vật chạy ăn từng bữa. Tất cả chi phí thuốc men đều phụ thuộc vào sự vay mượn tạm bợ từ bà con lối xóm.
Chị Thương đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Sức khỏe của chị Thương yếu dần đến mức không thể nấu cơm hay làm việc đồng áng. Dù vậy, chị vẫn cố chịu đựng, không để trở thành gánh nặng cho gia đình.
Chỉ đến khi những cơn ngất xỉu ngày một thường xuyên, chị mới chấp nhận đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Tại đây, chị Thương được chẩn đoán mắc bệnh tim nhưng vì chi phí điều trị chuyên sâu quá lớn, chị chỉ có thể dùng thuốc duy trì từng tháng.
Việc tái khám hay làm xét nghiệm định kỳ với chị Thương là điều xa xỉ. Mỗi toa thuốc vài trăm nghìn đồng cũng khiến cả gia đình phải cân nhắc, tính toán, thậm chí đi vay mượn. Cuộc sống của gia đình là chuỗi ngày sống tạm qua bữa, hôm nay vay để chữa bệnh, mai bán thóc trả nợ.
Ngày 19/7, chị Thương ngất lịm, toàn thân nổi đốm đỏ, miệng sùi bọt trắng. Gia đình hoảng loạn gọi xe cấp cứu, bác sĩ tại bệnh viện tuyến khu vực yêu cầu chuyển gấp xuống Hà Nội để giữ lấy cơ hội sống sót mong manh cho chị.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kết quả siêu âm tim cho thấy chị Thương mắc bệnh lý tim mạch nghiêm trọng: hẹp van hai lá, rung nhĩ, suy tim, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt nếu không muốn bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối.
Chi phí ca phẫu thuật quá sức với gia đình chị. Dù được hỗ trợ từ bảo hiểm y tế và các quỹ từ thiện nội viện, gia đình chị Thương còn thiếu gần 100 triệu đồng.
Con gái chị Thương - em Bùi Thị Hồng Vân còn ít tuổi để cáng đáng chi phí điều trị cho mẹ. Em bỏ dở việc học hành, ở nhà chăm sóc mẹ và bà nội, thi thoảng đi làm thuê quanh làng kiếm vài chục nghìn mỗi ngày. Dù kiên cường nhưng trong ánh mắt của Vân chất chứa bất lực và hoảng loạn khi nhìn thấy mẹ nằm bất động trên giường bệnh, thở thoi thóp giữa ranh giới mong manh.
Người phụ nữ từng là trụ cột của gia đình ấy giờ đây nằm im lặng nơi góc phòng bệnh, đôi mắt trũng sâu vì đau đớn và lo lắng. Thỉnh thoảng, chị cố mở mắt nhìn con gái, giọng thì thầm như không còn đủ sức: “Chị chỉ mong được mổ, để còn sống, còn chăm mẹ già, còn giúp con vượt qua những ngày tháng khốn khó”.
Gia đình chị Thương thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền ở địa phương. Chồng chị ốm yếu, thường xuyên phải đi viện, không có khả năng lao động ổn định. Mẹ chồng bị tai biến nằm liệt giường suốt nhiều năm, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần có người chăm sóc.
Cả gia đình chỉ trông cậy vào vài sào ruộng trồng lúa, ngô nhưng đến khi gần thu hoạch lại bị mưa đá phá sạch. Căn nhà rộng hơn 25m², mái tôn lỗ chỗ vá víu, mỗi mùa mưa lại ướt nhẹp từ nền đến vách. Trong nhà chẳng có của cải gì giá trị ngoài ít thóc lúa để dành ăn dần qua ngày.
Căn nhà lụp xụp của người phụ nữ mắc bạo bệnh.
Theo ông Vũ Ngọc Nhung – Trưởng xóm Bắc Sơn, xã Thung Nai, gia đình chị Thương thực sự khó khăn, gần như không còn khả năng xoay xở. Mọi nỗ lực đều đã cạn kiệt, chỉ còn biết trông chờ vào lòng hảo tâm của cộng đồng.
Gia đình chị đã tìm đến từng tổ chức từ thiện, từng người quen, từng đoàn thể ở địa phương để cầu mong một tia hy vọng. Dẫu chính quyền địa phương và các hội đoàn đã đứng ra vận động giúp đỡ nhưng số tiền quyên góp chỉ như muối bỏ biển.
“Nếu có điều gì đó có thể cứu chị lúc này, thì đó chính là sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng, những tấm lòng nhân ái sẵn sàng dang rộng vòng tay cho một người mẹ nghèo đang khao khát sống”, ông Nhung nói.
Ông Nhung nói thêm, một hành động nhỏ hôm nay, dù là một lời chia sẻ, một chút đóng góp cũng có thể mang lại phép màu cho chị Thương. Giữa vô vàn những mảnh đời khó khăn, mong rằng chị Thương sẽ không bị lãng quên, rằng sẽ có một cánh tay chìa ra đúng lúc, giúp chị vượt qua biến cố lớn nhất cuộc đời.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho chị Bùi Thị Thương xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25033
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.
Như Loan