Người thầy gần 3 thập kỷ 'gieo chữ' nơi biên thùy

Người thầy gần 3 thập kỷ 'gieo chữ' nơi biên thùy
6 giờ trướcBài gốc
Quê ở xã Quế Sơn (Đà Nẵng), sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiểu học Trường Trung cấp Quảng Nam năm 2000, chàng sinh viên trẻ Trần Hữu Nhất khi ấy không chọn ánh điện phố thị mà quyết định ngược ngàn về với vùng biên giới huyện Hiên (sau đó chia tách thành 2 huyện Đông Giang và Tây Giang thuộc tỉnh Quảng Nam cũ).
Thầy Trần Hữu Nhất trong giờ ngoại khóa với các học sinh của trường.
Thầy Nhất kêu gọi các nhà hảo tâm trao áo ấm tặng cho học sinh tại xã biên giới Avương.
Lúc bấy giờ, giữa những ngày tháng gian khó của vùng cao, khi đường sá còn là những lối mòn bùn lầy, thầy phải đi bộ băng đường rừng 2 ngày mới đến trường. Ngần ấy thời gian trôi qua, người thầy ấy đã đi qua nhiều vị trí công tác, từ giáo viên đứng lớp đến cán bộ quản lý, nhưng dù ở đâu, tình yêu với học trò vùng cao vẫn luôn là “kim chỉ nam” cho mọi hành động.
26 năm trôi qua, trong đó hết 2/3 thời gian phải đi bộ xuyên rừng từ 1-2 ngày mới đến trường tại địa bàn các xã biên giới thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây như Anông, Ch’ơm, Atiêng và hiện công tác ở xã Avương, TP Đà Nẵng, nay mái tóc đã pha sương, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong thầy vẫn cháy rực như những ngày đầu mới đứng trên bục giảng. Hiện tại, với vai trò Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Bhalêê, thầy đang cùng các đồng nghiệp chăm lo cho hơn 380 học sinh đồng bào Cơ Tu tại xã biên giới Avương.
Với thầy, ngôi trường không chỉ là nơi dạy chữ, mà là ngôi nhà thứ hai, nơi nâng cánh ước mơ cho những đứa trẻ vùng cao. Và thêm niềm vui đến với thầy và trò Trường PTDTBT Tiểu học Bhalêê khi từ tháng 3/2024, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
“Tôi luôn tâm niệm rằng, giáo dục vùng cao không chỉ là dạy chữ, mà còn là rèn người và giữ gìn sự bình yên cho bản làng. Xây dựng một môi trường học đường an toàn, kỷ cương, hạnh phúc chính là cách tốt nhất để chúng tôi bảo vệ tương lai của các em học sinh, giúp các em trở thành những công dân có ích, biết yêu và bảo vệ quê hương mình”, thầy giáo Trần Hữu Nhất bộc bạch.
Không chỉ dừng lại ở việc truyền dạy kiến thức, thầy Nhất còn là người tiên phong trong việc gắn kết giáo dục với trách nhiệm bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thầy quan niệm: “Muốn học trò học tốt, trước hết các em phải được sống và học tập trong một môi trường an toàn, kỷ cương”.
Dưới sự chèo lái của thầy, năm 2025, Trường PTDTBT Tiểu học Bhalêê đã vinh dự được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đây là quả ngọt từ những nỗ lực bền bỉ trong việc phổ biến, quán triệt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng viên chức, người lao động và học sinh.
Tại ngôi trường vùng biên này, những buổi sinh hoạt ngoại khóa không còn khô khan khi thầy Nhất chủ động tham mưu, phối hợp cùng Công an xã Avương tổ chức các buổi giao lưu sống động. Từ chuyên đề phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông đến phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội, tất cả đều được truyền tải một cách gần gũi, giúp các em học sinh Cơ Tu hình thành ý thức thượng tôn pháp luật từ sớm.
Đến nay, Trường PTDTBT Tiểu học Bhalêê đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình hay trong quản lý, giáo dục học sinh như “Cổng trường an toàn giao thông”, “Cùng bạn đến trường”, “Đôi bạn cùng tiến”, đặc biệt là mô hình “Cùng em tố giác vi phạm học đường” và phong trào “Nghìn việc tốt”…
Những mô hình này không chỉ giúp giữ gìn ANTT trường học mà còn bồi đắp cho các em tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng. Nhìn những học trò nhỏ biết quan tâm, giúp đỡ nhau, biết phân biệt đúng sai và tích cực tham gia bảo vệ bản làng, thầy Nhất biết rằng mình đang đi đúng hướng.
“Biên giới không xa, bởi biên giới chính là nhà. Hạnh phúc của người thầy vùng cao đôi khi chỉ đơn giản là thấy các em đến lớp đủ đầy, thấy nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ Cơ Tu bên trang sách mới. Đó là động lực lớn nhất để tôi dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp “trồng người” nơi đây”, thầy Nhất bộc bạch.
Thầy Nhất cùng các cô giáo và học sinh đến thăm, tặng quà người cao tuổi tại xã Avương.
Đã gần 26 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người” nơi phên dậu Tổ quốc, thầy Trần Hữu Nhất đã trở thành một phần không thể thiếu của mảnh đất Avương. Giữa muôn vàn khó khăn của vùng biên, thầy vẫn đứng đó như một cây tùng, cây bách, lặng lẽ tỏa bóng mát cho bao thế hệ học trò.
Với thầy, biên giới không xa, bởi biên giới chính là nhà, và học trò chính là người thân. Cuộc đời thầy chính là một bản tình ca đẹp về sự tận hiến, góp phần giữ vững bình yên và màu xanh hy vọng cho vùng biên cương phía Tây thành phố.
Ngọc Thi
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/giao-duc/nguoi-thay-gan-3-thap-ky-gieo-chu-noi-bien-thuy-i801237/