Người vợ liệt sĩ òa khóc khi thấy lại chồng thời trẻ: 'Tôi mãn nguyện rồi'

Người vợ liệt sĩ òa khóc khi thấy lại chồng thời trẻ: 'Tôi mãn nguyện rồi'
5 giờ trướcBài gốc
5 ngày làm vợ, trọn một đời thương
Bà Nguyễn Thị Vinh (trú tại xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) chỉ có 5 ngày làm vợ, chưa kịp chụp một bức ảnh cưới thì chồng hy sinh. Cuối năm 1978, liệt sĩ Trần Hữu Thanh hy sinh tại chiến trường Campuchia khi làm nhiệm vụ quốc tế.
Bà Vinh không cầm được nước mắt khi thấy lại người chồng lúc trẻ.
"Từ đó đến nay, tôi vẫn ở vậy để chăm sóc cho bố mẹ chồng và lo hương khói cho chồng. Điều tôi lâu nay cảm thấy xót xa nhất là gia đình chỉ có một tấm ảnh không màu của anh để đặt lên bàn thờ", bà Vinh nghẹn ngào.
Biết được câu chuyện này, bằng kỹ thuật phục dựng hiện đại, nhóm Skyline đã quyết định tái hiện lại khoảnh khắc cô chú đứng cạnh nhau trong một bức ảnh chân thực. Mấy ngày nay, nghe tin nhóm sẽ đưa ảnh phục dựng trao tặng, bà Vinh không ngủ được mong chờ.
200 di ảnh liệt sĩ được phục dựng trao tặng cho các gia đình.
Khi đón nhận bức ảnh được ban tổ chức trao gửi, đôi bàn tay run rẩy chạm vào khung hình, bà Vinh không cầm được nước mắt. Và rồi bà Vinh òa khóc khi nhìn thấy người chồng trẻ đang ngồi bên cạnh mình trong khung hình. "Tôi mãn nguyện rồi", bà nói.
Tết tri ân liệt sĩ
Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã quy tập được 2.396 hài cốt liệt sĩ, nhưng vẫn còn gần 12.000 trường hợp chưa xác định được danh tính hoặc chưa tìm thấy thông tin.
Chị Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thông tin tới PV, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau về những cuộc chia ly chưa bao giờ khép lại. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ tại Hà Tĩnh, di vật duy nhất còn lại của người quá cố đôi khi chỉ là một tấm ảnh thẻ nhòe mờ, một bức vẽ truyền thần đã ố vàng theo năm tháng, hay thậm chí chỉ là ký ức không hình hài.
Ban tổ chức giúp mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phương có bức ảnh chụp chung với người con trai liệt sĩ.
Bởi vậy, 200 di ảnh liệt sĩ đã cũ do nhuốm màu thời gian đã được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Nhóm Skyline phục dựng lại như một cách để tuổi trẻ tri ân các liệt sĩ trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
Đón nhận những di ảnh của liệt sĩ được phục dựng cẩn thận đã khiến các gia đình vô cùng xúc động.
Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (phường Nam Hồng Lĩnh), con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Phê, nghẹn ngào khi gặp được cha. Cha hy sinh khi chị mới 4 tháng tuổi, mọi hình dung về cha chỉ qua lời kể và tấm ảnh thờ cũ kỹ.
"Tôi luôn mong mỏi một ngày được đón cha về trong hình hài rõ nét hơn. Hôm nay, nhìn thấy nụ cười của cha trên bức ảnh mới, tôi cảm thấy như cha vẫn luôn ở bên cạnh", chị Oanh nói.
Không may mắn như vậy, ông Nguyễn Văn Cử (xã Kỳ Anh) có bố là liệt sĩ Nguyễn Văn Tuất vẫn chưa tìm thấy hài cốt do hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vận tải trên biển. Nỗi đau nhân đôi khi chú của ông Cử cũng là liệt sĩ.
Những bức di ảnh được phục dựng hôm nay không chỉ bù đắp phần nào nỗi đau mất mát, mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử.
Tại chương trình, hai bức chân dung của hai anh em liệt sĩ được phục dựng dựa trên những nét tương đồng của người thân trong gia đình, mang lại niềm an ủi lớn lao cho những người ở lại trước thềm năm mới.
Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho hay, mỗi bức ảnh được trao đi không chỉ là một tác phẩm phục dựng, mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
"Những bức di ảnh được phục dựng hôm nay không chỉ bù đắp phần nào nỗi đau mất mát, mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, hun đúc truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ mai sau", chị Hương chia sẻ.
Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nguoi-vo-liet-si-oa-khoc-khi-thay-lai-chong-thoi-tre-toi-man-nguyen-roi-204260204150927455.htm