Nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2026), từ nhiều ngày nay, đặc biệt là dịp lễ 30/4-1/5, đông đảo du khách, người dân và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài địa bàn Hà Tĩnh đã về dâng hương, tưởng niệm đồng chí Trần Phú tại khu mộ Tổng Bí thư ở xã Đức Thọ.
Từ TP Đồng Nai trở về Hà Tĩnh trong dịp nghỉ lễ, anh Lê Văn Bình (ngoài cùng bên phải) cùng với người thân đã đến dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú. Anh Bình chia sẻ: "Là người con của quê hương Hà Tĩnh, dẫu đi xa nhưng quê hương vẫn mãi trong tim. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở về quê, lại đúng vào dịp sinh nhật Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, vì vậy, tôi đã cùng người thân đến đây dâng hương. Trong chuyến đi này, tôi cũng sẽ ghé thăm các "địa chỉ đỏ" khác trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An".
Kỳ nghỉ lễ năm nay, với mong muốn giúp các con tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử dân tộc, gia đình anh Phan Trọng Cường (tỉnh Nghệ An) đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú. Đến dâng hương vào dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Tổng Bí thư, thắp nén hương thơm lên phần mộ của Tổng Bí thư, gia đình anh Cường bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng.
Đến dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú còn có rất nhiều bạn trẻ. Với họ, những chuyến về nguồn như thế này rất ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ được nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những thành quả cách mạng mà cha ông đã gây dựng.
Trong không khí trang nghiêm, mỗi người dân đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời, nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.
Cũng trong hành trình về nguồn dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú, nhiều ngày qua, nhiều đoàn khách là cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đến dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư.
Đoàn cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Đức Thọ đến dâng hương, tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã đến dâng hương tại phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú.
Tuổi trẻ xã Đức Thọ tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người con ưu tú của quê hương Đức Thọ.
Anh Lê Doãn Thắng - Trưởng ban Quản lý khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú cho biết: “Khu mộ của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú được tôn tạo khang trang, đồng bộ; các hạng mục cơ bản hoàn thiện, đảm bảo đón tiếp các đoàn du khách, Nhân dân về dâng hương, tham quan. Trong dịp này, khu di tích đã đón hơn 3.000 lượt khách đến tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2025. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần phát huy giá trị di tích, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách".
Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904, tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; nguyên quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (cũ), nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Thân phụ và thân mẫu của đồng chí Trần Phú là ông Trần Văn Phổ và bà Hoàng Thị Cát.
Đồng chí là người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 26 tuổi (năm 1930).
Năm 1931, Tổng Bí thư Trần Phú bị địch bắt ở Sài Gòn. Sống trong điều kiện hết sức nghiệt ngã của nhà tù thực dân, chịu đựng mọi thủ đoạn tra tấn tàn độc của kẻ thù, đồng chí Trần Phú vẫn một lòng son sắt thủy chung với Đảng. Trong ngục tối của kẻ thù vẫn mãi sáng ngời khí tiết của một chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên trung.
Ngày 6/9/1931, đồng chí Trần Phú qua đời tại Nhà thương Chợ Quán ở tuổi 27 với lời nhắn nhủ: "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu".
Ngày 12/1/1999, hài cốt của Tổng Bí thư Trần Phú được di dời từ TP Hồ Chí Minh về an táng tại quê hương Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Thu Hà