Không đơn thuần là một hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi thực sự trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tinh thần tại đơn vị; lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, góp phần bồi đắp tâm hồn, hun đúc bản lĩnh và gắn kết tình đồng chí, đồng đội nơi thao trường, doanh trại.
Ngay từ những phút đầu, hội trường đã rộn ràng tiếng nhạc, hòa cùng những tràng pháo tay cổ vũ không ngớt. Ánh đèn sân khấu bừng sáng, soi rõ những gương mặt trẻ trung, đầy nhiệt huyết của các chiến sĩ mới. Các tiết mục mở màn mang đậm màu sắc tuổi trẻ, tinh thần yêu nước, niềm tự hào về người quân nhân cách mạng đã nhanh chóng “hâm nóng” bầu không khí. Những giai điệu ca ngợi Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ hòa quyện cùng các điệu múa, phần trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu đã tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.
Hội thi năm nay quy tụ đông đảo đoàn viên, thanh niên là chiến sĩ mới đến từ các chi đoàn trong Tiểu đoàn 512 (Trung đoàn 892, Bộ CHQS tỉnh An Giang), với nhiều loại hình phong phú như: Hát đơn ca, song ca, múa; nhảy hiện đại, dân vũ, biểu diễn võ thuật…
Hội thi năm nay quy tụ đông đảo đoàn viên, thanh niên là chiến sĩ mới đến từ các chi đoàn trong Tiểu đoàn, với nhiều loại hình phong phú như: Hát đơn ca; song ca; múa; nhảy hiện đại; dân vũ; biểu diễn võ thuật… Mỗi tiết mục là một sắc màu riêng, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và khát khao thể hiện bản thân của tuổi trẻ trong môi trường quân đội.
Thiếu tá Nguyễn Kim Thành, Chính trị viên Tiểu đoàn 512 chia sẻ: “Trong điều kiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, cường độ huấn luyện lớn, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ càng trở nên cần thiết. Không chỉ giúp bộ đội thư giãn sau những giờ huấn luyện căng thẳng, những hoạt động này còn là “liều thuốc tinh thần” hiệu quả, góp phần giáo dục tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố tinh thần đoàn kết trong đơn vị. Qua hội thi giúp đơn vị phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu phục vụ các hoạt động phong trào trong thời gian tới”.
Một điểm nổi bật của hội thi năm nay là sự đa dạng về năng khiếu của các chiến sĩ mới. Không ít người chưa từng được đào tạo bài bản về nghệ thuật, nhưng bằng niềm đam mê, sự nỗ lực và tinh thần tự học, họ đã mang đến những tiết mục sáng tạo, độc đáo, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Tiêu biểu là Binh nhì Nguyễn Trần Đăng Khoa (Đại đội 2). Dù chưa từng học qua trường lớp về biên đạo múa, nhưng bằng khả năng tự học qua các nền tảng trực tuyến, Khoa cùng đồng đội đã xây dựng nên một tiết mục múa ấn tượng. Những động tác dứt khoát, đều đẹp, kết hợp với sự phối hợp nhịp nhàng của cả nhóm đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình. Chia sẻ sau phần thi, Khoa bộc bạch: “Ban đầu tụi em chỉ tập cho vui, nhưng khi được chỉ huy tạo điều kiện, cả nhóm quyết tâm luyện tập nghiêm túc hơn. Qua hội thi, tụi em không chỉ thể hiện được bản thân mà còn hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn”.
Hội thi là “liều thuốc tinh thần” hiệu quả, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong đơn vị.
Không kém phần ấn tượng là phần trình diễn guitar của Binh nhì Võ Hoàng Anh (Đại đội 4). Xuất thân là sinh viên Trường Đại học Thủy lợi (TP Hồ Chí Minh), Hoàng Anh tự học đàn qua bạn bè và internet. Sau khi tốt nghiệp, dù đang có công việc ổn định, anh vẫn tình nguyện lên đường nhập ngũ khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong ánh đèn sân khấu, tiếng đàn của Hoàng Anh vang lên mộc mạc mà sâu lắng, như kể câu chuyện về những ước mơ tuổi trẻ được tiếp nối trong môi trường quân đội. “Hội thi là cơ hội rất tốt để tôi tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê của mình”, Hoàng Anh chia sẻ.
Hội thi “Tài năng binh nhì” không chỉ dừng lại ở một hoạt động phong trào mà đã thực sự trở thành cầu nối gắn kết cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thông qua những giờ phút giao lưu, biểu diễn, mỗi người có thêm cơ hội hiểu nhau hơn, chia sẻ và đồng hành cùng nhau trong học tập, rèn luyện. Đêm hội khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong từng ánh mắt, nụ cười của cán bộ, chiến sĩ. Những giai điệu, những lời ca, điệu múa không chỉ dừng lại trên sân khấu mà đã lan tỏa, thấm sâu vào đời sống, trở thành nguồn động lực tinh thần giúp mỗi quân nhân thêm vững vàng trên con đường rèn luyện, trưởng thành và cống hiến.