Những chuyến tác nghiệp đẫm nước mắt

Những chuyến tác nghiệp đẫm nước mắt
6 giờ trướcBài gốc
Trong trận lũ quét, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo và chính quyền địa phương có mặt tại bản Sa Ná sớm nhất để an dân. Ảnh: Viết Lam
Nén nỗi đau khi viết về đồng đội
Trong thời bình, máu của những người lính Biên phòng vẫn đổ khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai... Chúng tôi - những nhà báo mặc áo lính đã nhiều lần đi công tác đột xuất trong đêm khuya cùng các thủ trưởng lên biên giới để kịp thời tri ân, chăm lo chính sách cho đồng đội hy sinh, bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhiều bài báo được hoàn thành trong nước mắt đau thương, với lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người đã ngã xuống.
Đã 15 năm trôi qua, tôi còn nhớ như in đêm khuya ngày 31/7/2010, khi còn đang chìm trong giấc ngủ say, bỗng chuông điện thoại đổ liên hồi. Từ đầu dây bên kia, Đại tá Nguyễn Hòa Văn, Tổng Biên tập Báo Biên phòng nói ngắn gọn: “Cháu chuẩn bị đầy đủ quân tư trang, dụng cụ tác nghiệp, 15 phút nữa có xe của Thủ trưởng Nguyễn Cảnh Hiền đón tại cổng đơn vị để đi Sơn La thực hiện nhiệm vụ”. Nhận mệnh lệnh trong đêm khuya có phần bất ngờ, chưa biết nhiệm vụ cụ thể là gì, nhưng tôi phần nào đoán được chắc có việc nghiêm trọng xảy ra ở biên giới. Tôi khẩn trương chuẩn bị mọi thứ để kịp thời lên đường. Trên chuyến xe tốc hành từ Hà Nội lên biên giới trong đêm, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP nghẹn ngào chia sẻ: “Đau xót lắm, các đồng chí ạ! Đại úy Lù Công Thắng, cán bộ BĐBP Sơn La đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vì trúng đạn của tội phạm ma túy. Bộ Tư lệnh BĐBP đã cử đoàn công tác của chúng ta lên để phối hợp với chính quyền địa phương, cùng gia đình lo liệu hậu sự cho đồng chí được chu toàn”. Xe chạy xuyên đêm, khi trời gần sáng, đoàn công tác đến gia đình của Đại úy Lù Công Thắng tại địa bàn biên giới tỉnh Sơn La, trong không khí đau thương bao trùm.
Nhìn bố mẹ già, con thơ dại của đồng đội vừa hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, người từng trải qua nhiều trận mạc như Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền cũng không giấu nổi xúc động. Người cầm bút như chúng tôi cũng không thể cầm lòng, nước mắt tuôn trào. Với trách nhiệm của người làm báo, chúng tôi nén đau buồn để viết về sự chiến đấu, hy sinh anh dũng của đồng đội trong quá trình bảo vệ bình yên nơi biên giới.
Đại úy Lù Công Thắng sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có bố là cán bộ quân đội nghỉ hưu, mẹ là giáo viên. Nhưng bố mất sớm, gia đình gặp nhiều khó khăn, anh là người con duy nhất, quyết tâm theo đuổi ước mơ và nối nghiệp cha. Sau bao nỗ lực, anh thi đỗ vào Học viện Biên phòng, ra trường trở về công tác tại địa bàn biên giới quê hương. Ở bất kỳ vị trí nào, anh cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong một đợt mai phục khi phát hiện 3 đối tượng trong đường dây tội phạm đang vận chuyển số lượng lớn ma túy tại khu vực biên giới xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Đại úy Lù Công Thắng cùng đồng đội đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế được một đối tượng. Tuy nhiên, 2 đối tượng còn lại đã dùng súng bắn trả về phía lực lượng đánh án. Trong tình huống hiểm nguy ấy, Đại úy Lù Công Thắng đã lao mình che chắn cho đồng đội, anh dũng hy sinh, để lại nỗi đau lớn cho gia đình và tổn thất không gì bù đắp được đối với lực lượng.
Còn rất nhiều chuyến tác nghiệp khác viết về đồng đội bị thương, hy sinh trong thời bình mà tôi không bao giờ quên được... Các anh là tấm gương để chúng tôi noi theo, dám vượt qua khó khăn, gian khổ, đi và viết một cách chân thực về cuộc sống, về nhiệm vụ của quân và dân nơi biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo giúp nhân dân bản Sa Ná khắc phục hậu quả lũ quét. Ảnh: Viết Lam
Nhanh chóng đến với đồng bào
Trong điều kiện địa hình và thời tiết diễn biến phức tạp, hằng năm, nhân dân sinh sống ở khu vực biên giới nước ta phải gánh chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra. Đặc biệt, những năm gần đây, trên địa bàn biên giới xuất hiện nhiều đợt mưa lũ, sạt lở đất nghiêm trọng, cướp đi nhiều sinh mạng, tài sản của đồng bào. Cùng với các đồng nghiệp khác, những người làm báo Biên phòng cũng nhanh chóng có mặt tại các “điểm nóng” để phản ánh về thiệt hại, về tinh thần quân dân đồng lòng vượt qua đau thương, khắc phục hậu quả, đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.
Đêm 3/8/2019, khi đang phản ánh tình hình mưa lũ tại địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An, chúng tôi nhận được thông tin về trận lũ quét ở bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Sau khi báo cáo Ban Biên tập Báo Biên phòng, chúng tôi lập tức cơ động trong đêm, vượt qua nhiều điểm sạt lở, đến đầu giờ chiều hôm sau mới có mặt tại xã Na Mèo. Tuy nhiên, từ trung tâm xã vào bản Sa Ná bị chia cắt bởi dòng sông Luồng đang đổ về với lưu lượng lớn, nước chảy xiết, lực lượng cứu hộ đã tìm mọi cách nhưng không thể vượt qua.
Trong lúc khó khăn, tôi hỏi người dân địa phương và được họ cho biết, có một con đường vòng, phải đi bộ hơn 10km vượt rừng núi hiểm trở mới vào được bản. Sau khi hội ý với một số anh chị em đồng nghiệp, chúng tôi quyết định thuê người dân bản địa am hiểu địa hình dẫn đường, cắt rừng vào Sa Ná, cố gắng trở ra trước khi trời tối để có được thông tin, hình ảnh sớm nhất.
Nỗi đau mất người thân của một phụ nữ ở bản Sa Ná do lũ quét gây ra. Ảnh: Viết Lam
Người dân dẫn chúng tôi men theo đường mòn, băng qua nhiều bản làng, rừng núi rậm rạp, nhiều lúc tưởng như không thể bước tiếp. Nhưng sau vài giờ đồng hồ, Sa Ná hiện lên trước mắt với sự hoang tàn, ngổn ngang sau lũ. Có lẽ, điều ám ảnh nhất với chúng tôi là tiếng khóc than của những gia đình mất người thân vang vọng giữa núi rừng. Khi chúng tôi đến nơi, chỉ có một số cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo và chính quyền địa phương đã cắt rừng vào trước để an dân.
Nén đau thương, các anh em đồng nghiệp nhanh chóng ghi nhận thông tin, hình ảnh chân thực, để kịp thời trở ra trung tâm xã trước khi trời tối, tránh bị lạc trong rừng. Nhờ sự quyết đoán, dựa vào dân, chúng tôi đã tiếp cận được Sa Ná. Những thông tin về thiệt hại, nỗi đau của đồng bào đã được cập nhật kịp thời trên Báo Biên phòng và nhiều cơ quan báo chí khác. Chúng tôi cũng bám trụ lại Sa Ná gần 10 ngày để tiếp tục phản ánh tinh thần quân dân đồng lòng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
Nhắc đến tác nghiệp trong thiên tai, năm 2020 cũng là quãng thời gian tôi không thể nào quên trong cuộc đời làm báo, với chuyến công tác kéo dài gần một tháng, phản ánh bão lũ tại nhiều địa phương: từ Nghệ An đến Quảng Bình, Quảng Trị, thành phố Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Một chuyến đi phải chứng kiến quá nhiều nỗi đau, mất mát về tính mạng của đồng đội, đồng nghiệp và đồng bào.
Viết Lam
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/nhung-chuyen-tac-nghiep-dam-nuoc-mat-post491424.html