Cuộc gọi lúc nửa đêm và những cuộc đột kích bí mật

Cuộc gọi lúc nửa đêm và những cuộc đột kích bí mật
5 giờ trướcBài gốc
Cuộc gọi lúc nửa đêm…
1h02 phút rạng sáng 4-4-2021, điện thoại di động của tôi rung lên bần bật. Choàng tỉnh giấc, linh tính mách bảo có điều chẳng lành phía sau những cuộc gọi lúc nửa đêm khiến tôi vội vã với lấy chiếc điện thoại. Hôm đó là đêm cuối tuần và trên màn hình hiện lên số điện thoại của một cán bộ Đội điều tra tổng hợp - CAQ Đống Đa đang chờ kết nối. Trả lời điện thoại, tôi nhận được tin xảy ra cháy nhà dân ở phố Tôn Đức Thắng. Điều đầu tiên tôi gặng hỏi: “Có người mắc kẹt không anh?”. Phía đầu dây bên kia vội vã đáp: “Khả năng có…”. Ngay lập tức, tôi vội vã rời nhà di chuyển đến hiện trường. Trong lúc di chuyển, tôi gọi điện báo cáo với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị để phối hợp thông tin.
Hiện trường vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà ở địa chỉ số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Đó là một cửa hàng kinh doanh đồ sơ sinh, có nhiều vật liệu dễ cháy như bỉm, giấy, quần áo… Theo thông tin tại hiện trường, nghi trong nhà có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ bị mắc kẹt. Trước mắt tôi là một khung cảnh thật sự hỗn loạn bên ngoài hiện trường, mùi khói và khí độc xộc thẳng vào cổ họng khiến tôi khó thở, một màn không khí đặc quánh bao trùm, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội đang nỗ lực phun nước dập lửa, tìm phương án tiếp cận để cứu nạn những người mắc kẹt trong nhà. Cùng với đó, các lực lượng Công an phường, Cảnh sát giao thông được huy động để bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông cho các phương tiện đến hỗ trợ chữa cháy, cứu nạn. Phía bên đường, nhiều người dân sống ở khu vực xung quanh đứng theo dõi vụ cháy. Ai nấy đều cầu mong một phép màu sẽ xảy ra, những người mắc kẹt sẽ được cứu thoát.
Hiện trường vụ cháy tại 311 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa ngày 4-4-2021
Tôi nhanh chóng chụp ảnh, ghi lại video đầu tiên tại hiện trường và thu thập các thông tin ban đầu. 1h45, bản tin đầu tiên với những hình ảnh tại hiện trường được chuyển vào hệ thống của tòa soạn. Và giống như tôi, những cán bộ biên tập của tòa soạn cũng có một đêm không ngủ, thức cùng phóng viên hiện trường để nhanh chóng hỗ trợ, xuất bản.
Đến khoảng 3h40 cùng ngày, lực lượng Công an phối hợp với nhân dân địa phương đã dập tắt được đám cháy và đến 4h30 tìm được thi thể đã biến dạng tại khu vực tầng tum của ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn.
Mỗi vụ cháy xảy ra, điều đầu tiên chúng tôi hy vọng đó là không có thiệt hại về người, không có người mắc kẹt. Thế nhưng, những vụ cháy nhà dân xảy ra vào lúc nửa đêm, rạng sáng luôn khiến chúng tôi - những phóng viên tác nghiệp tại hiện trường bị ám ảnh. Bởi lẽ, chúng tôi hiểu một điều, nguy cơ có người mắc kẹt thời điểm này là rất lớn, khi người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ, khó có khả năng phát hiện, xử lý sớm ngay khi lửa mới bùng phát. Suốt một đêm không ngủ, cùng các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH và CAQ Đống Đa, chúng tôi cứ mong chờ một phép màu, một hy vọng. Thế nhưng, khi ngọn lửa được dập tắt, cũng là lúc những hy vọng trở nên tuyệt vọng. Từng tin báo về tìm thấy nạn nhân khiến tim chúng tôi như bị bóp nghẹt, quặn thắt.
Tờ mờ sáng, tiếng hú còi của xe cứu thương, xin đường lùi vào cửa ngôi nhà xảy cháy để đưa nạn nhân ra ngoài. Ghi nhận những hình ảnh ấy khiến đôi tay tôi bất giác run lên. Cùng với nỗi đau mất mát tột cùng của gia đình người thân các nạn nhân, chúng tôi, những người làm báo cũng chứng kiến người lính cứu hỏa mệt nhoài, sau gần 5 giờ đồng hồ liên tục nỗ lực không ngại hiểm nguy, lao vào lửa tìm cách cứu các nạn nhân…
Và cuộc đột kích bí mật
Những nữ phóng viên mảng nội chính hầu như không có ngoại lệ, không có ưu tiên “việc nhẹ nhàng”, chúng tôi cũng chạy hiện trường nguy hiểm, cũng tham gia những chuyên án đòi hỏi tính kỷ luật, yếu tố bí mật và đòi hỏi sức khỏe để có thể “bám” hiện trường lực lượng Công an triển khai nhiệm vụ.
Còn nhớ, đêm 22-8-2019, CAQ Đống Đa triển khai chuyên án bí mật, đột kích các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn để phát hiện, xử lý các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán “khí cười”. 21h tối hôm đó, khi tôi đã kết thúc công việc ở tòa soạn và trở về nhà sau một ngày làm việc. Lúc ấy, màn hình điện thoại có cuộc gọi của một đồng chí chỉ huy CAQ Đống Đa. Biết có “biến”, tôi nhấc máy ngay, phía đầu dây bên kia thông báo: “Đồng chí đến trụ sở tác nghiệp cùng anh em!”.
Thông điệp ngắn gọn, nhưng tôi hiểu và ngay lập tức chuẩn bị phương tiện tác nghiệp để lên đường. Là một phóng viên trẻ, lại là nữ giới, nhưng việc tôi xách túi đồ nghề vội vã ra khỏi nhà lúc nửa đêm chẳng phải chuyện hiếm. Cả nhà đã quá quen với việc này sau mỗi cuộc điện thoại, bất kể ngày đêm tôi vẫn lập tức đến hiện trường.
Thượng tá Đỗ Hồng Minh - Phó trưởng CAQ Đống Đa khi đó và các cán bộ, chiến sĩ mặc cả thường phục lẫn sắc phục đã ngồi sẵn. Khi quân số tập hợp đầy đủ, việc đầu tiên Thượng tá Đỗ Hồng Minh yêu cầu: “Đây là nhiệm vụ quan trọng, các đồng chí phải tuyệt đối giữ bí mật. Yêu cầu tất cả tắt điện thoại”. Sau đó, Chỉ huy Công an quận thông báo về kế hoạch của “trận đánh” sắp tới, đặt ra một số yêu cầu và phân công công việc cụ thể cho từng tổ công tác. Tuy nhiên, địa điểm làm nhiệm vụ vẫn là yếu tố bí mật đến tận phút chót.
Sau khi các tổ được phân công công việc và triển khai, tôi được bố trí theo 1 tổ công tác. Các chiến sĩ nhập vai thành những thanh niên sành điệu và thâm nhập vào các địa điểm được Ban chuyên án “điểm tên”. Nói về thời gian đi chơi của đám “dân bay” thì ai cũng biết phải ngoài 23h đêm. Vậy là trận đánh đêm nay xác định kéo dài đến sáng. Các chiến sĩ không quên nhắc nữ phóng viên trẻ chuẩn bị chút đồ ăn khô lót dạ để bám nhiệm vụ đến trọn vẹn. Gần 23h, thông tin báo về: “Có hàng”. Lập tức các tổ kiểm tra triển khai lực lượng, ập vào trong quán.
Đúng 23h ngày 22-8, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ CAQ Đống Đa ngày đó gồm các lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục QLTT Hà Nội) đã chia thành 8 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 cơ sở kinh doanh quán bar, cà phê trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tại các quán bar, cà phê trên phố Xã Đàn, Đê La Thành, đường Nguyễn Chí Thanh nhiều bình khí N20 và hơn 1.000 quả bóng cao su dùng để sử dụng khí N20.
0h50 ngày 22-8, các tổ công tác tiếp tục triển khai lực lượng, bất ngờ “đột kích” quán bar Airport ở phố Chùa Bộc. Tại thời điểm này, trong quán có hơn 50 khách đang vui vẻ bên tiếng nhạc lớn và “bóng cười”. Tại 2 bàn rượu của 2 nhóm thanh niên, lực lượng công an nhanh chóng phát hiện có các chất bột nghi là ma túy tổng hợp. Kiểm tra tại bàn của nhóm gồm 3 nam, 3 nữ, tổ công tác phát hiện 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng giấu trong bao thuốc lá và một tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng gói chất bột màu trắng nghi ma túy tổng hợp. Bước đầu, các đối tượng khai là ma túy. Tiếp đến tại bàn của 3 nam giới, lực lượng công an phát hiện 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và một nửa viên nén nghi ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở CAP Quang Trung tiếp tục đấu tranh làm rõ.
Đến 4h sáng 23-8, công việc thu thập hồ sơ ban đầu mới tạm ổn, các chiến sĩ rút về đơn vị. Tôi cũng hoàn thành tư liệu, hình ảnh chuẩn bị cho bài viết của mình. Về nhà lúc 5h sáng, những thanh âm đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu, một đêm trắng với tôi cùng các chiến sĩ công an đã qua đi với thành công của chuyên án và sự động viên đó đã giúp tôi quên cả mệt nhọc, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới bắt đầu.
Cấn Linh
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/cuoc-goi-luc-nua-dem-va-nhung-cuoc-dot-kich-bi-mat-post615292.antd