Những công dân chào đời trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Những công dân chào đời trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
4 giờ trướcBài gốc
Những công dân đặc biệt
0h02 ngày 2/9, tại phòng 709, Khoa Đẻ, sản phụ Bùi Thị Thu Phương (33 tuổi, Long Biên, Hà Nội) bước vào thời khắc vượt cạn. Chị nắm chặt tay giường bệnh, giữ đều nhịp thở theo hướng dẫn của bác sĩ với mong muốn sinh thường thuận lợi.
Bé trai Trần Quốc Khánh, nặng 3,3kg, cất tiếng khóc chào đời đúng vào rạng sáng ngày 2/9.
Và rồi, đúng vào thời khắc đầu tiên của ngày Quốc khánh, bé trai Trần Quốc Khánh, nặng 3,3kg, cất tiếng khóc chào đời. Không chỉ là niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình, bé Khánh cũng trở thành em bé đầu tiên chào đời trong ngày 2/9 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm nay.
“Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, nhất là hôm nay lại đúng ngày Quốc khánh. Ban đầu, tôi dự sinh vào 10/9, không ngờ con trai lại chào đời sớm hơn và đúng vào dịp đặc biệt này. Vậy là ngày Tết Độc lập năm nay, gia đình chúng tôi hạnh phúc hơn gấp bội khi có thêm một thành viên mới”, chị Bùi Thị Thu Phương xúc động chia sẻ khi vừa đón con trai đầu lòng.
Ngay bên giường kế, sản phụ Nguyễn Thị Thu Phương (23 tuổi, Hà Nội) cũng vừa trải qua một đêm đặc biệt. Mang thai ở tuần thứ 36, chị bất ngờ xuất hiện cơn gò và nhập viện trong đêm 1/9.
Không ai nghĩ rằng, chỉ vài giờ sau, vào đúng ngày Quốc khánh, một bé gái khỏe mạnh lại kịp chào đời. “Tôi không nghĩ rằng con gái sẽ chào đời đúng dịp 2/9. Điều này khiến tôi xúc động vô cùng” – chị Phương chia sẻ khi vừa ôm con trong vòng tay.
Vợ chồng chị đặt tên con là Hà An – với hy vọng cuộc đời con sẽ luôn bình an và suôn sẻ. “Sau này, khi con lớn, tôi sẽ kể cho con nghe về ngày sinh đặc biệt của mình. Tôi hy vọng con khôn lớn sẽ khỏe mạnh, tử tế và trở thành người có ích cho đất nước.”
Cũng trong phòng sinh ấy, ánh đèn vẫn sáng suốt đêm. Anh Vũ Trung Đức (sinh năm 2000, Hưng Yên) luôn túc trực bên vợ – một tay nắm chặt tay chị, một tay vuốt lưng động viên suốt hành trình chuyển dạ.
Đúng 0h29, tiếng khóc chào đời của bé gái đầu lòng vang lên. Một khoảnh khắc không thể nào quên đối với đôi vợ chồng trẻ.
“Tôi chưa từng nghĩ con gái sẽ chào đời đúng dịp đặc biệt này, bởi trước đó ngày dự sinh là 19/9 Dương lịch. Giờ phút này, tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình” – anh Trung Đức bày tỏ trong niềm vui vỡ òa.
Hạnh phúc trong ca trực lễ
Đi làm trong ngày lễ, nhưng với bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Dương – Khoa Sản bệnh lý và Chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương – thì đó không phải là áp lực, mà là niềm vui.
Được trực tiếp đón tay những sinh linh bé bỏng ra đời đúng vào ngày 2/9, chị Dương xem đó là một phần thưởng vô giá cho nghề làm mẹ đỡ đầu.
“Khi được đón những em bé đủ tháng, khỏe mạnh, cất tiếng khóc to, có phản xạ tốt, làn da hồng hào, xinh xắn; lại còn có bố mẹ ở bên cạnh chào đón, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.”
Em bé nặng hơn 4kg chào đời tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư trong ngày non sông.
Trong ngày đất nước mừng 80 năm độc lập, tại những phòng sinh của bệnh viện tuyến đầu sản khoa, từng nhịp thở gấp gáp, từng tiếng khóc chào đời, từng bàn tay nắm lấy nhau đầy lo lắng – rồi vỡ òa trong niềm vui – tất cả đã góp thêm một gam màu ấm áp, sâu lắng cho ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Y bác sĩ trong ca trực ngày lễ Quốc khánh 2/9
Tổ quốc đón thêm những công dân mới. Những đứa trẻ đầu tiên của ngày 2/9/2025 – ngày non sông tròn 80 năm độc lập – ra đời với một lời chúc đẹp đẽ nhất từ những người đã sinh thành ra các em: Mong con lớn lên khỏe mạnh, tử tế và góp một phần nhỏ bé cho đất nước mà con sinh ra.
Em bé Mỹ An - con của sản phụ Vũ Thị Kim Anh (Hà Nội)
Còn tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị cho thấy, một sản phụ cũng là một bác sĩ chuyên ngành Tim mạch tại một bệnh viện ở Hà Nội mang thai lần đầu có dấu hiệu dọa sinh non từ tuần 34 sau đó giữ thêm được đến 37 tuần thì vỡ ối và chuyển dạ đẻ khá nhanh đẻ con bé gái xinh xắn nặng 2800g.
Thạc sĩ, bác sĩ Trần Anh Đức - Phó trưởng khoa Đẻ tự nguyện D3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cùng công dân tí hon sinh ra trong ngày non sông rộn ràng.
Thạc sĩ, bác sĩ Trần Anh Đức - Phó trưởng khoa Đẻ tự nguyện D3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ, đợt này bác sĩ Đức may mắn đón được khá nhiều sản phụ sinh đúng dịp Đại lễ A80. Dù được nghỉ lễ nhưng bác sĩ vẫn luôn sẵn sàng trong tâm thế vào bệnh viện để đón các bé chào đời. Vì vậy dù tranh thủ đi xem diễu binh nhưng bác sĩ lựa chọn cung đường Giảng Võ gần bệnh viện để sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ khi nào. Lúc sản phụ là bác sĩ chuyên ngành Tim mạch tại một bệnh viện ở Hà Nội chuyển dạ thì bác sĩ Đức đang xem lễ tổng duyệt tại đây. Vì cấm đường để phục vụ diễu binh từ 22 giờ tối hôm trước nên bác sĩ lựa chọn đi bộ vào viện để kịp đón cháu. Thật xúc động, vui mừng khi sức khỏe hai mẹ con ổn định. Em bé chào đời trong niềm hân hoan của gia đình và bác sĩ.
“Trong không khí đại lễ lớn của dân tộc, tôi lại có cơ hội được tìm hiểu thêm được nghe kể, xem phim “Mưa đỏ”... Tất cả điều đó càng làm cho tôi cảm thấy tự hào, biết ơn cha ông đã hy sinh để đổi lấy được hòa bình ngày hôm nay. Mỗi người có một cách yêu nước khác nhau, nhưng với tôi lựa chọn viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng việc cố gắng không ngừng học tập nâng cao chuyên môn để có thể gieo và giữ gìn những mầm sống cho tương lai. Và trong dịp đại lễ này tôi rất vui và tự hào khi được các sản phụ tin tưởng để được đón tay các cháu bé chào đời...” – bác sĩ Đức xúc động chia sẻ.
Nhóm phóng viên
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/nhung-cong-dan-chao-doi-trong-ngay-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-2-9.830437.html