Những mái ấm nghĩa tình của người Dao đỏ ở Krông Nô

Những mái ấm nghĩa tình của người Dao đỏ ở Krông Nô
2 giờ trướcBài gốc
Giúp nhau “an cư, lập nghiệp”
Một buổi chiều, trong căn nhà kiên cố ở thôn Đắk Ri, bà Hoàng Mùi Pham vẫn còn bồi hồi nhớ lại giây phút gia đình được đón nhận sự giúp đỡ từ cộng đồng. Chuyển cư từ Cao Bằng vào Krông Nô lập nghiệp từ năm 1997, sau nhiều năm chắt chiu, bà chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được ở trong một ngôi nhà khang trang. Đến năm 2016, khi hay tin bà Pham có ý định xây nhà nhưng chưa đủ tiền, 10 gia đình trong thôn đã cùng nhau góp 500 triệu đồng để hỗ trợ. Nhờ đó, ước mơ “an cư, lạc nghiệp” của gia đình bà đã thành hiện thực.
Bà xúc động chia sẻ: Rất biết ơn hàng xóm đã giúp mình dựng được ngôi nhà này. Sau này chị em làm nhà thì mình lại trả, rồi giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu.
Nếu không có chị em giúp thì mình phải vay ngân hàng, lãi cao không kham nổi.
Bà Hoàng Mùi Pham
Đắk Ri hiện có hơn 175 hộ, trong đó hơn 88% hộ là người Dao đỏ từ các tỉnh phía Bắc di cư vào. Khi mới đến, cuộc sống phần lớn còn khó khăn, một mái nhà vững chãi là niềm mơ ước xa vời. Xuất phát từ thực tế đó, Chi hội Phụ nữ thôn đã khởi xướng mô hình “Tổ hùn vốn giúp nhau làm nhà”, với mục tiêu trước hết là giúp chị em dựng nhà, mua đất sản xuất, từ đó ổn định cuộc sống.
Chị Hoàng Mùi Phấy, tổ trưởng Tổ hùn vốn chia sẻ: “Chị em bàn với nhau rằng, ai cũng cần một ngôi nhà kiên cố thì mới yên tâm làm ăn. Thế là mọi người thống nhất, góp vốn tùy khả năng, khi ai cần thì cả tổ chung tay giúp. Khi người đó trả được thì tiếp tục giúp người khác”.
Căn nhà của anh chị Hoàng Mùi Mui ở thôn Đắk Ri nhờ sự hỗ trợ của các thành viên trong tổ hùn vốn đã xây dựng được kiên cố, có nơi "an cư lập nghiệp"
Cách làm tuy giản dị nhưng đầy tính nhân văn, mỗi hộ đóng góp từ vài chục triệu đồng không tính lãi, chỉ dựa vào tinh thần sẻ chia và niềm tin. Nhờ đó, từ năm 2016 đến nay, thôn đã lập được 7 tổ với hơn 70 thành viên tham gia, huy động được khoảng 6 tỷ đồng, giúp 42 hộ xây nhà mới và 5 hộ mua được đất sản xuất.
Mô hình hoàn toàn tự nguyện, không ghi sổ sách, chỉ dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau. Ngoài xây nhà, còn giúp nhau mua rẫy, mua nội thất, hoặc hỗ trợ những hộ khó khăn. Qua đó, tình cảm chị em ngày càng gắn bó, cộng đồng thêm đoàn kết
Chị Đặng Mùi Thái, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đắk Ri
Lan tỏa yêu thương, đổi thay diện mạo thôn bản
Điều đáng mừng là mô hình góp vốn này ở thôn Đắk Ri đã lan tỏa sang nhiều thôn lân cận, tiêu biểu là thôn Đắk Na, nơi gần như 100% dân số là người Dao đỏ. Mỗi hội viên đóng góp từ 20 đến 50 triệu đồng, cùng nhau biến giấc mơ về mái ấm của nhiều gia đình thành hiện thực. Chỉ trong vài năm, hàng chục hộ trong thôn đã được hỗ trợ xây nhà mới, mua được đất sản xuất.
Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi lần lượt mọc lên, thay thế dần những căn nhà tạm bợ ngày nào. Trong ánh mắt rạng ngời của bà con, không chỉ có niềm vui được che nắng, che mưa, mà còn là sự ấm áp của tình người, sự gắn kết cộng đồng bền chặt.
Mô hình “Tổ hùn vốn giúp nhau làm nhà” đã và đang tạo nên bước chuyển rõ nét trong đời sống người Dao đỏ ở Krông Nô. Nhà cửa kiên cố, đất sản xuất ổn định, bà con có điều kiện vươn lên thoát nghèo, con trẻ được học hành đầy đủ. Cùng với đó, sự sẻ chia còn nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, giúp cộng đồng thêm gắn bó, tin tưởng nhau trong hành trình xây dựng quê hương mới.
Từ những đồng vốn nhỏ bé, cộng đồng người Dao đỏ đã viết nên câu chuyện lớn về tình thương và trách nhiệm. Mỗi ngôi nhà mới không chỉ là chỗ ở, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cho sức mạnh của sự đồng lòng.
Nguyễn Hiền
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nhung-mai-am-nghia-tinh-cua-nguoi-dao-do-o-krong-no-393720.html