Những người 'lính thợ' trên vùng lũ

Những người 'lính thợ' trên vùng lũ
2 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân tại xã Xa Dung, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Sau lũ quét, sạt lở ở các địa phương, cùng với công tác cứu hộ, cứu nạn, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và chính quyền cơ sở tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân. Từ mặt bằng đến vật liệu, từ kết cấu móng đến mái, những người lính đã thành những ngượi thợ, chia thành từng tổ đội, bám công trường suốt ngày đêm để kịp tiến độ cho khu tái định cư.
Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Có trên 700 cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp hơn 34.200 ngày công để cùng Nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Chúng tôi luôn xác định, ở bất cứ đâu Nhân dân cần, quân đội sẽ có mặt. Sau 45 ngày, 80 ngôi nhà mới đã hoàn thành, 241 ngôi nhà được sửa chữa.
Không chỉ Háng Pu Xi, ở bản Che Phai (xã Mường Luân), gia đình ông Hòa đã dọn vào căn nhà mới xây từ chương trình hỗ trợ nhà ở cho người dân vùng lũ. Có sự hỗ trợ từ lực lượng quân đội, nỗi lo về nơi ăn chốn ở đã vơi đi nhiều. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ đồng bộ của các lực lượng, 18 ngôi nhà mới ở Mường Luân đã hoàn thành; 28 ngôi nhà hư hại được sửa chữa, gia cố. Đằng sau mỗi công trình là sự chung tay và tấm lòng “vì dân” của người lính Cụ Hồ. Chiến sĩ Lường Văn Thịnh (Trung đoàn 741) tâm sự: “Mỗi ngày trôi qua, chứng kiến những ngôi nhà mới dần hình thành, tôi rất vui và hạnh phúc vì đã góp phần giúp bà con vùng lũ ổn định cuộc sống.”
Thịnh và đồng đội vừa làm vừa học, học từ những kỹ sư xây dựng, thợ lành nghề, học từ chính yêu cầu khắt khe của địa hình sau thiên tai: Kè móng thế nào để chống sạt, chọn vật liệu ra sao cho phù hợp, bố trí thoát nước để ngăn ngừa ngập úng trong mùa mưa tới...
Niềm vui của người dân xã Xa Dung trong ngày nhận ngôi nhà mới.
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở quy mô lớn, lực lượng quân đội không làm thay dân, mà sát cánh cùng dân. Ở mỗi điểm tái định cư, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và các đơn vị liên quan để thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, dự toán, tiến độ. Trong đó ưu tiên hộ nghèo, hộ mất trắng nhà cửa; đồng thời lồng ghép tuyên truyền kỹ năng phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn lao động cho người dân. Cách làm bài bản này giúp từng hạng mục đi đúng quy trình, hạn chế tối đa phát sinh, lãng phí; bảo đảm “nhanh nhưng chắc”, “nhiều mà bền”. Yêu cầu đặt ra không dừng ở việc dựng xong phần “cứng”, mà còn tổ chức cuộc sống sau tái định cư cho người dân: nước sạch, điện, đường nội bộ, khu sinh hoạt chung... để người dân yên tâm ổn định cuộc sống, học hành, chăm sóc sức khỏe.
Trong chiều nắng nhạt dần, anh Mùa A Minh đứng ở hiên nhà tại khu tái định cư Háng Pu Xi, nhìn con đường bê tông mới đổ chạy qua trước cửa, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Khung ảnh Bác trên tường như dõi theo nhịp sống mới đang được khởi sự. “Nhà mới kiên cố, yên tâm rồi, mình sẽ làm lại vườn, nuôi thêm lợn gà.”- anh Minh tâm sự.
Tình quân dân gắn kết bền chặt.
Sau thiên tai, có những vết thương cần thời gian để lành; những mất mát phải lấy sự kiên trì bù đắp. Nhưng có những điều có thể đến ngay, và đến kịp lúc, đó là nghĩa tình và kỷ luật của người lính. Khi người lính làm thợ xây, mỗi viên gạch được đặt xuống dựng lên mái ấm, dựng lại niềm tin, bồi đắp sức mạnh đoàn kết của cộng đồng, và khả năng tự đứng dậy của chính nạn nhân của thiên tai. Trên nền móng vững chắc này, bà con có thể an cư để lạc nghiệp, trẻ em yên lòng đến lớp, người già yên tâm tuổi xế chiều. Và ở mỗi thôn, bản, hình ảnh người lính với áo xanh lấm bùn, vai áo sẫm mồ hôi - như một điểm tựa bình yên!
Tú Trinh
Nguồn Điện Biên Phủ : https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/nhung-nguoi-linh-tho-tren-vung-lu