Niềm vui Ngày Tết Độc lập ở bản tái định cư

Niềm vui Ngày Tết Độc lập ở bản tái định cư
9 giờ trướcBài gốc
Bà con khu TĐC bản Poọng, xã Tam Chung nay đã được ở trong những căn nhà kiên cố.
Trưởng bản Poọng, Vi Văn Thuân hồ hởi kể, từ khi được chuyển về khu TĐC mới, cuộc sống đổi thay rõ rệt. Những mái nhà kiên cố thay cho túp lều tạm bợ, con đường bê tông chạy vòng quanh bản; hoa ban, hoa gạo xen giữa mái nhà sàn tạo nên khung cảnh yên bình. “Trước đây bà con sống ven suối, cứ mưa lũ là chạy. Trận lũ năm 2018 vẫn như một ký ức kinh hoàng không bao giờ quên. Cả bản có 33 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 42 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Nhiều gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi, vùi lấp. Hàng trăm nhân khẩu ở bản phải di tản khắp nơi. Trường học bị đổ sập, con, cháu phải nghỉ học... Xót xa lắm! Giờ thì yên tâm rồi, bà con có đất ở, được hỗ trợ vốn chăn nuôi, trồng trọt, đời sống khá lên từng ngày”, ông Thuân bộc bạch.
Bản Poọng hôm nay, mỗi gia đình đều nuôi thêm vài con gia súc, gia cầm; nhiều hộ mạnh dạn trồng cây luồng ở ven suối, nơi ở cũ, mở rộng đất ruộng. Trẻ em được đến trường đầy đủ; lớn lên đi làm ăn xa, đi xuất khẩu lao động. Phong trào văn nghệ, thể thao sôi nổi hơn, các điệu khèn, điệu múa vang lên trong những ngày hội. Tết Độc lập không chỉ để sum họp, mà còn là dịp để nhắc con cháu nhớ nguồn cội, giữ gìn phong tục đẹp của đất nước.
Chung niềm hân hoan ngày hội lớn, ở khu TĐC bản Ón, tôi bắt gặp niềm vui lan tỏa của cộng đồng bà con người Mông. Từ xa, trưởng bản Giàng A Chống đã đợi sẵn để đón khách. Cũng như bản Poọng, vẫn là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bên những ngôi nhà mới, tiếng trẻ con ríu rít khoe áo quần Ngày Tết Độc lập được người thân đi làm ăn xa mua về. A Chống bật mí, với người Mông, Tết Độc lập còn vui hơn cả Tết Nguyên đán. Đây là ngày cả bản, cả họ cùng nhau quây quần bên mâm cỗ, đánh pao, thổi khèn... Không khí rộn rã lắm! Ăn Tết Độc lập ở nơi TĐC mới, bà con càng thấy ơn Đảng, ơn Nhà nước, vì đã cho mình cuộc sống bình yên, ấm no hơn. Ngày Tết Độc lập, cũng là dịp để các già làng, trưởng bản kể cho con cháu nghe về lịch sử, đất nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Là dịp để bà con “hạ sơn” xuống trung tâm xã giao lưu văn hóa, văn nghệ, học hỏi cách làm ăn, trao đổi, mua sắm hàng hóa, nâng cao đời sống...
A Chống chỉ tay vào khu nhà văn hóa của bản, nói: Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, bà con có đường, điện, nhà văn hóa khang trang. Tết Độc lập này bà con lại làm cỗ vui xuân, mừng bản mới. Ngày Tết Độc lập ở bản Ón không chỉ có mâm cơm đoàn viên, mà còn là ngày hội thể thao, văn nghệ của bà con. Chiều xuống, trai gái Mông trong trang phục rực rỡ say sưa với tiếng khèn, tiếng sáo, vòng pao bay qua lại như nối thêm nhịp đoàn kết bản làng.
Không chỉ có chỗ ở ổn định, người Mông bản Ón còn học cách làm kinh tế mới. Từ mô hình nuôi bò, nuôi trâu của gia đình trưởng bản A Chống, nhiều hộ vay vốn ngân hàng, chuyển dần từ chăn nuôi tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. “Trăm nghe không bằng một thấy, đảng viên phải làm trước, làm thật thì bà con mới tin”, A Chống nói về bí quyết để bà con tin theo.
Dẫn chúng tôi đi thăm nhà mình, trong căn nhà còn thơm mùi gỗ mới, anh Giàng A Thắng cười rạng rỡ: "Đời ông, đời cha mình chưa bao giờ nghĩ được ở nhà to, có điện sáng, đường bê tông như thế. Ngày Tết Độc lập này, bà con ai cũng cảm thấy ấm lòng...".
Niềm vui ấy không chỉ của riêng gia đình anh Thắng, mà còn là niềm vui chung của những bản TĐC miền biên giới hôm nay, nơi bà con không còn phải lo sợ lũ cuốn, mà trọn vẹn sum vầy trong căn nhà kiên cố. Từ bản Poọng đến bản Ón, từ những nỗi đau mất mát đến khởi đầu bình yên, các bản TĐC đã và đang hồi sinh mạnh mẽ. Trên nền móng mới, bà con tiếp tục xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững, giữ trọn bản sắc văn hóa, để Ngày Tết Độc lập mỗi năm thêm trọn vẹn ý nghĩa.
Bài và ảnh: Đình Giang
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/niem-vui-ngay-tet-doc-lap-nbsp-o-ban-tai-dinh-cu-38864.htm